Mê mẩn ngắm hoa đầu lân ở phố biển Nha Trang

Trên thành phố biển Nha Trang thơ mộng, mùa thu này vẫn có nhiều loài cây ra hoa nhưng thú vị hơn cả là cây Đầu Lân, được trồng nhiều ở đoạn đường Ngô Gia Tự - Trần Nhật Duật.

Nhiều người dân đi qua thường dừng lại mê mẩn ngắm nhìn và không quên chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm.

Theo các nói về các loài cây thì loài cây này bắt nguồn từ thế kỷ 17 khi người Bồ Đào Nha đem giống cây Đầu Lân từ Nam Mỹ trồng tại nhiều nơi ở đảo Tích Lan (Sri Lanka). Từ đó, giống cây Đầu Lân được đem trồng tại nhiều chùa ở Tích Lan, các chùa khác trong vùng Đông Nam Á, và gần đây, các chùa tại Việt Nam. Giống cây này trở nên phổ thông vì dễ trồng, lớn nhanh, thích hợp với khí hậu ẩm ướt miền nhiệt đới, và trổ hoa có màu sắc hình thù đẹp mắt.

Xin lưu ý thêm, ở châu Á, cây sala thường bị nhầm với cây đầu lân (Couroupita Guianensis), một loài cây từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ được người Anh đến châu Á vào thế kỷ 19.

Dưới đây là những những chùm hoa và quả của gần 10 cây đầu lân được trồng trên một đoạn đường ở TP Nha Trang xinh đẹp:

Người thổi hồn vào những chiếc mặt nạ hát bội

(PLO)- Không phải là họa sĩ hay kiến trúc, nhưng với tình yêu hát bội, ông Trần Ngọc Vân đã vẽ hàng trăm chiếc mặt nạ độc đáo khiến nhiều người thích thú.

Công Thi

Nguồn PLO: https://plo.vn/me-man-ngam-hoa-dau-lan-o-pho-bien-nha-trang-post749896.html