'Mẹ đỡ đầu' - điểm tựa những phận đời éo le

Song song với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang có nhiều hoạt động nhân ái mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong đó, tiêu biểu là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 'Mẹ đỡ đầu', quan tâm, chăm lo cả về vật chất, lẫn tinh thần cho những trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em vững tin, nỗ lực cố gắng vươn lên học tập, tạo tiền đề vững chắc trên bước đường đi tới tương lai.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" là một trong những nội dung được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Bộ Công an đã giao Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTV ngày 7/1/2022 và Hướng dẫn số 02/HD-BTV ngày 31/3/2022 về quy trình thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được Công an các đơn vị, địa phương triển khai gắn liền với thực hiện Đề án 938 của Chính phủ về "Tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội" mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, thực sự là "cầu nối", "điểm tựa" đầy tình thương, trách nhiệm, để các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ có cơ hội được học tập, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh, trật tự, kỷ cương.

Em Huỳnh Nguyễn Thanh Sang cùng các mẹ đỡ đầu Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia chương trình "Hướng dương đón nắng".

Tại Thanh Hóa, Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Hội phụ nữ Bộ Công an; Hội LHPN tỉnh… Sau 2 năm triển khai, đến nay đã có 71 cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt được các đơn vị, cá nhân trong Công an tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu, tổng số tiền và hiện vật đã trao gần 560 triệu đồng.

Không may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa, khi vừa mới chào đời, em Huỳnh Nguyễn Thanh Sang (13 tuổi), ở thôn Phúc Hải, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã mồ côi mẹ, chán cảnh "gà trống nuôi con", bố em cũng bỏ đi biệt tích sau vài tháng vợ mất. Thương con, xót cháu bơ vơ, ông bà ngoại đưa Sang về chăm sóc, dưỡng dục hơn 13 năm qua. Tuổi cao, sức yếu như "ngọn đèn trước gió", bà ngoại lại mắc bệnh hiểm nghèo, khiến cho cuộc sống mấy ông bà cháu ngày vốn đã khó khăn, lại càng thêm khốn đốn.

Cách đây hơn một năm, thông qua chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng em Huỳnh Nguyễn Thanh Sang. Ngoài việc thường xuyên thăm hỏi, mua sắm quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, thì các "Mẹ đỡ đầu" Hội Phụ nữ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra còn hỗ trợ 8 triệu đồng/năm cho Thanh Sang ăn học.

Ông Nguyễn Tăng Chương (ông ngoại em Huỳnh Nguyễn Thanh Sang) xúc động nói: "Nhờ sự quan tâm thăm hỏi thường xuyên, thân tình và hỗ trợ kinh phí của các "Mẹ đỡ đầu" mà ông bà có thêm điều kiện để nuôi dưỡng Thanh Sang tốt hơn. Từ cậu bé gầy gò, nhút nhát, ít nói thì giờ đây Thanh Sang đã nói cười, mở lòng mình nhiều hơn với mọi người. Đáng nói, kết quả học tập vượt bậc của em khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Năm học 2022 - 2023 (lớp 6), Huỳnh Nguyễn Thanh Sang được Hiệu trưởng Trường TH&THCS Thọ Phú (Triệu Sơn) tặng giấy khen có thành tích đột xuất trong học tập và rèn luyện. Trong học kỳ 1 lớp 7 (năm học 2023 - 2024) Thanh Sang là 1 trong 10 học sinh đạt kết quả học tập tốt nhất khối lớp 7. Cũng trong năm 2023, Thanh Sang là 1 trong 4 "con nuôi" được các cấp hội phụ nữ trong Công an tỉnh Thanh Hóa đỡ đầu tham gia chương trình "Hướng dương đón nắng" - tôn vinh, biểu dương mẹ đỡ đầu và trẻ mồ côi vượt khó tiêu biểu.

Tương tự, em Trần Bảo Linh (11tuổi), ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cũng có một thân phận khá éo le, thương cảm ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Bảo Linh chào đời chưa được bao lâu thì người bố bỏ đi biệt tích. Vì sinh thiếu tháng, cơ thể yếu ớt, lại mắc bệnh về xương bẩm sinh nên dù đã 11 tuổi Bảo Linh trông vẫn gầy gò, nhỏ thó khi đứng cùng chúng bạn cùng trang lứa. Bất hạnh hơn, cách đây 4 năm, mẹ cháu cũng đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống của Bảo Linh từ đó phải dựa vào đôi tay ông bà ngoại đã ở tuổi xưa nay hiếm. Hằng ngày, ông bà ngoại mở quán sửa xe nhỏ đầu đường, thu nhập không đáng là bao, cả gia đình luôn sống trong cảnh chật vật, lo lắng, ăn hôm nay đã lo bữa mai.

Thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", tháng 8/2022, em Trần Bảo Linh được Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu, giúp đỡ. Từ đó, mỗi tháng, các "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ Bảo Linh số tiền 500.000 đồng. Cùng với đó là các đồ dùng sinh hoạt, quần áo, vật dụng và cả quà tặng gửi đến ông bà và cháu vào những dịp lễ, Tết. Dù không thể trực tiếp chăm sóc nhưng mỗi khi có dịp, các "Mẹ đỡ đầu" lại lên thăm ông bà và Bảo Linh, mọi người coi nhau như người một nhà.

Cảm kích trước tấm lòng của các "Mẹ đỡ đầu", ông Trần Công Đại (78 tuổi, ông ngoại cháu Bảo Linh) đã viết lên những dòng chia sẻ tâm huyết: "Gia đình tôi là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị trấn Thọ Xuân. Vợ chồng tôi chỉ có một người con gái duy nhất nhưng chẳng may lại qua đời sớm vì bạo bệnh. Chúng tôi không còn người con nào khác để nương tựa những lúc ốm đau, tắt lửa tối đèn. Cuộc sống vợ chồng tôi bao năm đã nghèo khổ, vất vả, nay lại phải nuôi nấng, chăm lo cho đứa cháu ngoại còn nhỏ tuổi, mồ côi, khuyết tật mà mẹ cháu qua đời để lại. Cháu Bảo Linh năm nay đã 11 tuổi mà đi đứng vẫn không vững, vợ chồng tôi hết sức lo lắng cho tương lai của cháu, không biết sau này rồi sẽ ra sao?! Thật may mắn, từ năm 2022, gia đình tôi được các chị em trong Công an tỉnh Thanh Hóa giúp đỡ, nhận hỗ trợ, đỡ đầu cho cháu Bảo Linh, đây là việc nằm ngoài sức tưởng tượng của vợ chồng tôi…".

Trường hợp em Nguyễn Thị Trâm Oanh ở phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu đã có máy tính để học tập và hằng tháng được nhận kinh phí hỗ trợ học tập, phục vụ cuộc sống sinh hoạt. Nhờ đó kết quả các năm học 2021 - 2022, 2022- 2023 em liên tục đạt học sinh giỏi và đoạt giải Nhất, giải Nhì môn Địa lý cấp thành phố. Đến nay, ngoài kinh phí hỗ trợ của tập thể, nhiều em còn được các cá nhân là CBCS trong các đơn vị như, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát giao thông… ủng hộ, hỗ trợ thêm kinh phí ăn học.

Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đến nay đã có 71 cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được các đơn vị, cá nhân trong Công an tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu, giúp đỡ. Đặc biệt, tại chương trình "Hướng dương đón nắng" do Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức có 4 trẻ do các cấp hội trong Công an tỉnh Thanh Hóa đỡ đầu đã được lựa chọn tham dự; một cặp Mẹ đỡ đầu - con nuôi tiêu biểu trong toàn lực lượng, được Bộ Công an biểu dương tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Có thể khẳng định, chương trình "Mẹ đỡ đầu" không chỉ mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu sắc, qua đó lan tỏa hình ảnh tốt đẹp về người nữ CBCS Công an nhân dân.

Trần Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/me-do-dau-diem-tua-nhung-phan-doi-eo-le-i724778/