'Mẹ chồng màn ảnh' Tú Oanh nói gì khi làm mẹ Thanh Sơn?

'Khi đọc kịch bản 'Mình yêu nhau, bình yên thôi', tôi nói với đạo diễn phải làm thế nào với nhân vật của mình nếu không con trai tôi sẽ ở với mẹ cả đời mất', nghệ sĩ Tú Oanh chia sẻ.

"Không xem lại vai của mình"

- "Mình yêu nhau, bình yên thôi" tiếp tục là bộ phim truyền hình với đề tài tình yêu, gia đình. Trong vai mẹ chồng khó tính - vốn nhân vật không mới lạ của VFC, nghệ sĩ Tú Oanh có cảm thấy áp lực hay lo ngại bị "ném đá" không?

Tôi không áp lực vì bất kỳ vai diễn nào. Nhưng thú thật, trong suốt quá trình quay, hầu như không bao giờ tôi xem lại hình ảnh của mình trên phim. Nếu đạo diễn thấy hài lòng, không cần phải làm lại tôi cũng không kiểm tra lại.

Hiện tại khi thấy hình hài bà Giang trong phim, tôi thầm nghĩ 'chết rồi'. Ngoài đời, tôi có con trai đấy. Vậy nên tôi hay nói đùa với mọi người rằng mình sẽ là "mẹ chồng chung thân". Thế nên sau khi đọc kịch bản "Mình yêu nhau, bình yên thôi", tôi nói với đạo diễn phải làm thế nào với nhân vật của mình nếu không con trai tôi sẽ ở với mẹ cả đời mất. (Cười)

- Là "mẹ chồng màn ảnh", tương lai cũng là mẹ chồng ngoài đời, chị nghĩ thế nào về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu?

Mọi người xem phim sẽ thấy các tình huống xung đột và hiểu rằng trong tình huống như thế dù mẹ chồng hay mẹ đẻ đều có phản ứng như nhau thôi, chỉ có điều mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn nhạy cảm nên các mẹ chồng dễ bị soi hơn thôi. Nói thật, có đôi khi cùng là những lời đó mà nói với con gái mình thì sẽ nhẹ đi 70%, nhưng vẫn cách nói đó mà với con dâu thì sẽ bị phóng đại lên.

Nói riêng về bà Giang "Mình yêu nhau, bình yên thôi", khán giả để ý sẽ thấy trong từng ánh mắt, lời nói của nhân vật mẹ chồng đều mong chờ con dâu hoàn thiện hơn. Bởi thực tế, bất cứ người mẹ nào cũng muốn điểm đến là hạnh phúc của con. Con dâu nào cũng muốn là hạnh phúc gia đình. Mẹ và con dâu đều nỗ lực nhưng 2 sự nỗ lực không gặp nhau đúng lúc đúng thời điểm thì chiến tranh bùng nổ và con trai sẽ gặp khó khăn thôi. Lúc đó con trai phải thật khéo léo để dung hòa được mẹ và vợ.

Nghệ sĩ Tú Oanh trong phim "Mình yêu nhau, bình yên thôi"

- Thế nhưng trong phim này, Đức Anh (Thanh Sơn đóng) được giới thiệu là một mamaboy - con cưng, nghe lời của mẹ. Chị nghĩ sao về cậu con trai như thế?

Nói có thích một đứa con trai nghe lời mẹ hay không thì thích chứ, con mình nghe lời mình mà. Nhưng nghe theo kiểu nhu nhược thì không ai thích. Tuy nhiên, gia đình nào cũng thế, bố mẹ nào cũng thế, luôn đặt kỳ vọng vào con. Khi sự kỳ vọng không đạt được thì người mẹ sẽ cảm thấy hơi bất an, bao bọc con trong vô thức. Đôi lúc người mẹ cũng nhận ra điều không nên nhưng không dám nhìn nhận, thay đổi. Còn với con dâu thì giữ sĩ diện cho con trai nên cứ thành vòng luẩn quẩn như thế.

Chứ mọi người cứ ngồi mà nói với nhau ra hết thì lại dễ dàng, đơn giản quá. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải ai cũng nhận ra vấn đề của mình. Hay khi người khác nói về vấn đề của mình thì có tỉnh ra, cải thiện không. Đó cũng là vấn đề.

- Vậy vào vai mẹ Thanh Sơn chị thấy cậu con trai này thế nào?

Tôi và Thanh Sơn làm cùng nhau ở nhà hát Tuổi trẻ lâu rồi nên ngay từ những phân cảnh đầu đã đặt ai vào vị trí đó, con là con của mẹ, mẹ là mẹ của con. Cứ tự nhiên như vậy.

- Trong phim có vai người chồng do nghệ sĩ Quỳnh Dương đóng, đây là lần đầu anh ấy tham gia phim VFC, có làm khó chị khi đóng chung không?

Thật vui vì tôi, anh Dương và Thanh Sơn đều chung Nhà hát Tuổi trẻ. Vậy nên hồi đầu gặp ở đoàn phim chúng tôi nói đùa: Ô, chúng ta đã họp đoàn ở đây rồi. (Cười)

Riêng anh Dương đã cùng nhà hát và đã đồng hành hơn 30 năm rồi nên chúng tôi có thể bắt được ý, ánh mắt của nhau ngay, có sự tương tác thuận lợi dù anh ấy mới tham gia truyền hình.

Nghệ sĩ Tú Oanh và Thanh Sơn

"Vẫn đóng điện ảnh nhưng không phải của anh nhà"

- Vài năm nay chị năng nổ tham gia phim truyền hình, khác hoàn toàn trước đây, lý do gì để chị thay đổi con đường nghệ thuật?

Một chữ duyên!

Khi còn công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ bao nhiêu năm tôi không tham gia truyền hình vì nghĩ đã làm một việc thì thời gian còn lại dành cho các con. Khi đó các con còn nhỏ cần sự hỗ trợ của bố mẹ.

Sau này cùng với việc các con lớn lên, cùng với nghỉ Nhà hát về hưu thì tôi quay lại phim như một duyên. Tôi may mắn lập tức được đạo diễn giao vai, mỗi vai cùng đạo diễn và ekip tạo được hình ảnh người mẹ, giúp việc hay người phụ nữ đa dạng trong cuộc sống. Cảm thấy thú vị về mỗi vai diễn!

- Còn điện ảnh thì sao? Chị có nghĩ sẽ tham gia vai điện ảnh, nhất là khi anh nhà - đạo diễn Bùi Thạc Chuyênsẵn tài nguyên?

Năm 2023 tôi cũng tham điện ảnh nhưng không phải của anh nhà. (Cười)

Từ lâu rồi mọi người đều biết gia đình là một điều riêng tư của tôi nên rất cố gắng tôn trọng nhau, cho nhau sự thoải mái nhất trong công việc.

Có được người chồng cùng nghề là thuận lợi vô cùng, nên chúng tôi dành cho nhau sự thấu hiểu và cho nhau khoảng thời gian làm nghề riêng. Thật sự tôn trọng, sáng tạo nghệ thuật của nhau.

Còn ngoài nghệ thuật, chúng tôi cũng có cuộc sống cũng như những cặp vợ chồng khác, chỉ là cùng nghề nên chúng tôi hiểu nhau hơn, để có thể đồng hành cùng nhau hơn.

Cảm ơn chia sẻ của NS Tú Oanh!

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/me-chong-man-anh-tu-oanh-noi-gi-khi-lam-me-thanh-son-172240314113146219.htm