MC Thu Hằng: Mong muốn khai mở bản năng nghệ thuật ở trẻ em

Mang nguồn năng lượng tích cực, Thu Hằng lan tỏa đến người đối diện cảm giác lạc quan, tươi trẻ...

MC, diễn viên, ca sĩ Thu Hằng. Ảnh: NVCC

Giới trẻ Quảng Nam đặt cho Thu Hằng biệt danh “MC quốc dân” - người dẫn chương trình quen thuộc của rất nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật xứ Quảng.

Chưa dừng ở đó, Thu Hằng còn sở hữu giọng hát trời phú ngọt ngào. Có lẽ, miền quê thượng nguồn Thu Bồn (Nông Sơn) phần nào đó làm nên một MC - ca sĩ chịu thương, chịu khó...

Tập luyện và kiểm soát

Hằng nói, từ nhỏ cô đã say sưa theo cha đến những buổi văn nghệ của người lớn ở quê. Cô nhớ không khí của những đêm trăng nơi vùng quê khó khăn.

Bạn bè của cha Hằng sẽ tụ họp tại sân nhà, người chơi guitar, người hát, người gõ phách, họ làm nên những đêm nhạc còn mãi trong ký ức cô gái nhỏ. Để sau này, trong hành trình đi cùng nghệ thuật, những lúc yếu lòng, chính không khí âm nhạc của quê xưa là điều thúc giục Hằng luôn phải đứng vững.

Thu Hằng từng đoạt huy chương Vàng Tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc và là Hoa khôi Đại học Quảng Nam khi còn là sinh viên. Mới đây, cô nhận được 2 huy chương Vàng cùng anh chị em diễn viên Trung tâm Văn hóa Quảng Nam khi tham gia liên hoan văn nghệ lưu động toàn quốc.

Từ một cô gái miền núi xuống thành phố trọ học, trải qua những khó khăn, biến cố, không ai nghĩ rằng, một Thu Hằng bé nhỏ ngày nào giờ đã là MC - ca sĩ Thu Hằng.

Giọng nói ngọt ngào cùng ngoại hình bắt mắt, không khó để hiểu vì sao Thu Hằng nhanh chóng định vị mình ở lĩnh vực văn nghệ giải trí. Nhưng nếu chỉ dừng ở bản năng, dẫu trong phạm vi địa phương, vẫn khó để đi đường dài đối với nghề nghiệp đặc biệt này. Thu Hằng nói, cô biết điều đó. Vậy nên chưa bao giờ cô buông lỏng kiểm soát bản thân.

Vóc dáng nuột nà không phải tự nhiên mà thành. Những buổi tập nghiêm túc dẫu vừa trở về từ Tây Nguyên hay Hà Nội. Giọng nói Quảng Nam không tự nhiên mà dễ nghe với người vùng khác, thậm chí ngọt ngào, nhẹ nhàng.

MC, diễn viên, ca sĩ Thu Hằng. Ảnh: NVCC

“Tất cả đều phải luyện tập, học hành. Chưa ngày nào tôi ngừng học, học nói, học phát âm, học diễn tả cảm xúc đối với từng chương trình, từng thể loại” - Thu Hằng nói.

Nghiêm túc với công việc mình đang có, là điều ngay từ lúc bắt đầu cô gái này xác định. Và cũng thật may, khi công việc này chính là đam mê của Thu Hằng. “Bản thân tôi biết, mọi thứ phải thật sự xuất phát từ đam mê và lòng quyết tâm thì mới có thể đi lâu dài” - Hằng nói.

Ở lĩnh vực âm nhạc, Thu Hằng khá thành công với ca khúc về quê hương, đặc biệt với các sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Quế Sơn. Cô được người nhạc sĩ đồng hương này ưu ái “chọn mặt gởi vàng” với những tác phẩm anh tâm đắc. Cũng như vậy, Thu Hằng được lựa chọn khi các chương trình, sự kiện lớn tổ chức tại Quảng Nam.

Những chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa, chính trị vẫn cứ nối nhau diễn ra. Vừa xong chương trình văn nghệ lưu động ở miền núi thì lại mang tiếng hát đến những xã nông thôn mới vùng biển. Vừa tuyên truyền chính sách bằng dân ca bài chòi xứ Quảng cho người ở thượng nguồn Thu Bồn thì lại tất tả chuẩn bị cho những đêm ca nhạc quần chúng ở Điện Bàn...

Cứ vậy, anh chị em của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam ngày ngày xoay với kịch bản, sân khấu, diễn xướng. Cũng như họ, cô gái trẻ Thu Hằng đang dồn hết tâm sức cho những cuộc diễn khắp nơi này...

Đào tạo năng khiếu cho trẻ em

Trung tâm Đào tạo năng khiếu Talent Kids trở thành địa chỉ được nhiều phụ huynh ở Điện Bàn lựa chọn. Mới hơn một năm thành lập, nhưng chất lượng đào tạo được khẳng định thông qua số lượng học viên ngày một tăng. Đây cũng là tâm huyết của cô gái trẻ Thu Hằng khi mong muốn sẽ có nhiều trẻ em xứ Quảng được tiếp cận các môn năng khiếu, nghệ thuật.

Trung tâm Talent Kids thu hút khá đông học viên ở các địa phương cánh bắc Quảng Nam. Ảnh: T.H

Với phụ huynh ở Điện Bàn, sự xuất hiện của Talent Kids là giải pháp tốt khi họ muốn bồi dưỡng tài năng cho con cái. Nhiều năm nay, những đứa trẻ mê nhảy múa, đàn hát ở Điện Bàn phải ra Đà Nẵng hoặc xuống Hội An để học.

Với mục tiêu “tỏa sáng tài năng nhí”, Talent Kids ban đầu tập trung vào kỹ năng thuyết trình, sự tự tin khi đứng trước đám đông của trẻ em. Đây chính là nền tảng để từng bước trở thành người dẫn dắt câu chuyện thực thụ. Song song với kỹ năng này, Thu Hằng còn mở các khóa dạy về thanh nhạc, múa cơ bản và nâng cao, đàn violon, organ, piano...

Nếu bạn không cho một đứa trẻ một không gian nghệ thuật, văn chương, thi ca và âm nhạc, sự tổn hại chẳng dễ gì thấy được. Nhưng nó nằm ngay đó. Thân thể các em đủ khỏe mạnh, các em có thể chạy nhảy, bơi lội, ăn uống và náo nhiệt theo kiểu thường tình của trẻ con, nhưng có gì đó đang bị thiếu sót trong các em.

Philip Pullman

Mở các lớp dạy năng khiếu là ấp ủ thời sinh viên Trường Đại học Quảng Nam của Thu Hằng. Nên dẫu quỹ thời gian dành cho công việc MC cũng như hoạt động chính ở Trung tâm Văn hóa rất bận rộn, nhưng cô gái này luôn có các “khoảng hở” để đến với trẻ thơ.

Thu Hằng nói, cô đọc từ nhà văn đương thời người Anh - Philip Pullman chia sẻ, rằng “trẻ nhỏ cần nghệ thuật, văn chương, thi ca và âm nhạc nhiều như các em cần tình thương, khí trời trong lành và chơi đùa”.

Và văn chương - nghệ thuật không chỉ kiến tạo cho trẻ nền tảng về hệ mỹ học với khả năng cảm thụ, trân trọng những cái đẹp vật thể và tinh thần, mà sẽ giúp trẻ phát triển sự tự tin, trí tuệ và sáng tạo.

Cảm thụ nghệ thuật sẽ giúp trẻ em phát triển kỹ năng xã hội và kỹ năng giao tiếp, khả năng tự diễn đạt về con người và tính cách của bản thân khi được tham gia các hoạt động trong cộng đồng. Từ đây, các em sẽ có những phẩm chất tốt, tích cực trong việc mở rộng các mối quan hệ, biết cảm thông với mọi người xung quanh.

Thu Hằng cùng các đồng nghiệp tham gia biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật lớn trong cả nước. Ảnh: T.H

Hẳn vì thế hệ mình đã chịu nhiều thiệt thòi khi luôn phải ở trạng thái “thèm học năng khiếu”, nên những lớp học từ Talent Kids, sâu xa, là để bù đắp những thiếu thốn từ hồi ức của cô gái trẻ.

Những ngày này, cô “MC quốc dân” lại đang tất bật cho ngày khai trương trung tâm đào tạo năng khiếu nhí thứ 2 tại Tam Kỳ. Cũng với tiêu chí để trẻ được tiếp cận với nghệ thuật từ sớm, giải phóng năng lượng bản thân cũng như tự tin bước vào cộng đồng lớn hơn, Thu Hằng nói cô mong những đứa trẻ ở đây sẽ có nhiều hơn sân chơi về nghệ thuật.

Hình như quỹ thời gian của cô gái trẻ này luôn xoay quanh câu chuyện công việc. Hằng nói, quê hương cô ở thượng nguồn sông Thu Bồn, nơi mọi thứ gần như không có gì. Cô lớn lên từ những ngày chạy chợ của mẹ, từ những bữa làm công thợ của cha. Khó nghèo dạy cô vượt qua những gập ghềnh cuộc sống. Tình người của quê xứ cho cô chỗ dựa để vững chân.

Cứ bước về phía trước, đi trong thử thách như đi qua chính chặng đường mình đã trải, cô nói, hình như chính vậy mới làm nên nguồn năng lượng lạc quan của Thu Hằng bây giờ.

LÊ QUÂN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/mc-thu-hang-mong-muon-khai-mo-ban-nang-nghe-thuat-o-tre-em-3130969.html