Mất HCV bóng đá nam: Không quá thất vọng

Chơi tốt, lại được hơn người trong gần 40 phút cuối, nhưng U.22 Việt Nam (VN) liên tục để Indonesia vượt lên và thua nghiệt ngã 2-3 ở phút bù giờ trận bán kết, qua đó không thể bảo vệ được tấm HCV SEA Games.

U.22 Việt Nam phải nhanh chóng đứng dậy cho trận tranh HCĐ danh dự

* Nếu là ông Park sẽ không thua?

Cả 2 bàn thua đầu của U.22 VN đều đến từ cùng một “bài” ném biên của hậu vệ trái số 12 Arhan Pratama. Phút thứ 10, Arhan sang cánh phải ném bóng ngang mặt thành, Quang Thịnh nhảy lên không tới, 10 chiếc áo trắng VN trong vòng 16,5m chôn chân nhìn trung vệ đội bạn đánh đầu như chốn không người.

Phút 53, lại Arhan, lần này là quả ném biên ngang hông vùng cấm bên cánh trái vào thẳng cầu môn, thủ môn Văn Chuẩn đấm bóng ra. Không ai chuẩn bị phòng ngự bóng 2 để cho tiền vệ Indo chực sẵn trước vòng cung 16,5m rảnh chân vô-lê bồi.

Tuyển thủ quốc gia Indonesia Arhan hoàn toàn không xa lạ với chúng ta. Nổi lên từ AFF Cup 2020 tại Singapore (sau đó đầu quân cho Tokyo Verdy ở J.League 2), món “đặc sản” ném biên của hậu vệ trái này đã được HLV Shin Tae-yong nâng cấp thành “bài tủ” của Garuda tại AFF Cup 2022, tuy nhiên nó chưa một lần gây khó được đội tuyển VN của HLV Park Hang-seo. Nếu hôm thứ bảy ông Park không phải ngồi trên khán đài sân Olympic mà có mặt trên băng ghế chỉ đạo, hẳn U.22 VN không “chết” bởi 2 tình huống này. Đáng tiếc, dường như dàn trợ lý, cũng hoàn toàn mới, không ai chú ý và lưu ý cho HLV trưởng mới về “miếng đánh” từ… đôi tay số 12.

HLV Troussier nhận xét không sai, các cầu thủ U.22 VN thiếu tập trung và non kinh nghiệm trong cả 2 tình huống này, nhưng sao không thấy bất kỳ một thành viên nào trong Ban huấn luyện tiến ra đường pitch để hò hét, nhắc nhở các cầu thủ trẻ, đặc biệt là trong phòng bị bóng 2? Bàn thua quyết định ở phút bù giờ 90+6 là sai lầm cá nhân đến 2 lần của tiền vệ trung tâm Công Đến, nhưng đây là tình huống 5 chống 3 mà không ai áp sát, truy cản, để đối phương rảnh chân bắn hạ thủ môn Văn Chuẩn.

* Nhưng HLV Troussier vẫn đi đúng hướng

“Cảm ơn Thánh Allah đã giúp Indonesia. Đây là chiến thắng để đánh thức nền bóng đá Indonesia. Trận đấu quá khó khăn và khắc nghiệt”, HLV Sjafri vui mừng thừa nhận và vẫn rất cảm kích HLV Troussier: “Ông ấy đã giúp U.22 VN chơi đầy chiến thuật. Có thể không thắng ngay hôm nay nhưng ông ấy đã và đang thay đổi cá tính, bộ mặt và lối chơi của VN. Đây là một lứa cầu thủ mới, thất bại nhưng họ vẫn rất chất lượng, mở ra tương lai cho BĐVN”. Tôi tin đó không hẳn chỉ là lời thuần túy xã giao của người thắng cuộc.

Không thực hiện được lời hứa tiếp nối những di sản của người tiền nhiệm, không thể nói cách nào khác là HLV Troussier đã thất bại ở giải đấu chính thức đầu tiên. Tuy nhiên, ông đã thành công trong việc chỉ trong một thời gian ngắn đã giúp một lứa cầu thủ mới tiến bộ rõ rệt từng ngày, từng trận. Có cái may cho ông Troussier là sau 2 tấm HCV liên tiếp, giải cơn khát SEA Games 60 năm, áp lực không còn cháy bỏng. Người hâm mộ không quá thất vọng mà sẵn sàng kiên nhẫn nhìn vào những điểm tích cực của U.22 VN để chờ đợi, hướng đến tương lai. Ngay đầu năm tới, HLV Troussier sẽ có dịp đòi món nợ này khi VN và Indonesia chung bảng ở Asian Cup 2023 (cùng với Nhật Bản, Iraq). Đó mới là ĐTQG, thước đo chân xác nhất. Còn SEA Games 2025 tại Thái Lan, ông Troussier cũng đã có sẵn trong tay tới 10 cái tên U.20 được mang đến Campuchia.

Tấm HCV thứ 8 cho bóng đá nữ

19 giờ 30 hôm nay 15-5, tuyển nữ VN sẽ chơi trận chung kết gặp lại Myanmar. Ở vòng bảng, chúng ta đã thắng 3-1 với các pha lập công của Huỳnh Như, Thanh Nhã và siêu phẩm của Thùy Trang; nhưng không được phép chủ quan trước Myanmar đã tự tay loại cả Philippines lẫn Thái Lan và khát khao lần đầu tiên giành HCV.

Nếu thắng, tuyển nữ VN không chỉ nối dài kỷ lục 8 lần đăng quang SEA Games mà còn là đội đầu tiên trong lịch sử đoạt HCV 4 kỳ liên tiếp.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202305/mat-hcv-bong-da-nam-khong-qua-that-vong-3166093/