Mang niềm vui đến với ngư dân Lý Sơn

Những ngày cuối tháng 5, đúng thời điểm nắng nóng bao trùm khắp dải đất miền Trung-Tây Nguyên, bà con ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) lại vui mừng được đón cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2.

Bên cạnh hàng trăm phần quà ý nghĩa được trao đến tận tay gia đình chính sách, ngư dân hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ CSB còn chuyển tải đến bà con nhiều thông tin pháp luật bổ ích, trao tặng ngư dân hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, khẳng định tiếp tục đồng hành với ngư dân trong hành trình vươn khơi giữ biển, đảo quê hương.

Dưới cái nắng như đổ lửa trên huyện đảo Lý Sơn, chúng tôi cùng Đại tá Lê Huy Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng CSB 2 lên tàu Qng 96283, do ông Trần Văn Long, trú tại thôn Đông-An Vĩnh, huyện Lý Sơn làm thuyền trưởng. Hai người nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi đây là lần thứ năm Đại tá Lê Huy Sinh và các chiến sĩ Vùng CSB 2 ra với ngư dân huyện đảo.

 Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 (đứng giữa) với ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 (đứng giữa) với ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chứng kiến Đại tá Lê Huy Sinh trân trọng trao lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân Trần Văn Long ngay trên mũi tàu, nhắn nhủ người thuyền trưởng phải giữ vững ngư trường truyền thống, đánh bắt hải sản đúng pháp luật, có trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, những người có mặt không khỏi xúc động. Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn, bày tỏ: “Người dân trên đảo đa phần làm nghề cá, quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, trở thành những cột mốc sống, khẳng định chủ quyền của Tổ quốc trên vùng biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Vì vậy, lá cờ Tổ quốc với họ không chỉ là món quà quý mà còn là người bạn đồng hành, thân thiết với ngư dân mỗi chuyến ra khơi. Nhìn lên lá cờ, ai cũng xác định phải làm tròn trách nhiệm, bổn phận với Tổ quốc thiêng liêng".

Theo Đại tá Lê Huy Sinh, hơn 5 năm qua, Vùng CSB 2, Báo Người Lao Động thường xuyên phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” và Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” trên địa bàn 6 tỉnh miền Trung. Trong hành trình ra với ngư dân Lý Sơn lần này, đơn vị dành 270 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo; trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 30 chiếc xe đạp tặng các em học sinh vượt khó, học giỏi; trao hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng bà con ngư dân cùng nhiều phần quà, vật phẩm phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho bà con nhân dân huyện đảo với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Vùng CSB 2 cũng cử đoàn cán bộ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 lượt ngư dân trên đảo, trị giá hơn 30 triệu đồng; phối hợp với địa phương ra quân làm sạch môi trường biển; thực hiện các chương trình tuyên truyền pháp luật; giao lưu văn nghệ và phối hợp tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”...

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 2 trao xe đạp tặng học sinh vượt khó, học giỏi trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 2 trao xe đạp tặng học sinh vượt khó, học giỏi trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Theo đồng chí Hà Thị Anh Thư, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân" những năm qua thực sự trở thành cầu nối gắn kết sâu đậm tình quân dân trên biển. Không chỉ đồng hành với ngư dân, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 còn sẵn sàng chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn vùng sâu, vùng xa 6 tỉnh miền Trung. Bất cứ nơi nào gặp khó khăn, khi nào người dân cần, các chiến sĩ CSB đều có mặt kịp thời. Đó là tình cảm rất đáng trân trọng.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan/mang-niem-vui-den-voi-ngu-dan-ly-son-729620