Mang dao đến nhà đâm em họ tử vong do bực tức vì hay bị 'gây chuyện'

Ngày 22/6, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm trực tuyến đã tuyên phạt Trần Khắc Hùng (SN 1974, ngụ quận 4) mức án chung thân về tội 'giết người''.

Bi cáo Hùng

Bi cáo Hùng

Theo cáo trạng, Trần Khắc Hùng và Trần Văn Xịn là anh em họ hàng. Mặc dù anh Xịn nhỏ tuổi hơn Hùng nhưng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thường hay chửi thề, gây chuyện với mình dẫn đến Hùng cảm thấy bực tức trong lòng.

Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 04/4/2022, Hùng đến phòng số 4 nhà trọ số 368/12 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4 để hỏi anh Xịn vì sao hay kiếm chuyện, chửi thề với Hùng. Trước khi đi, Hùng lấy con dao Thái Lan giấu trong túi quần. Khi đến nơi, thấy anh Xịn đang nằm dưới sàn nhà bấm điện thoại, Hùng bước đến dùng chân phải đè lên người, tay trái đè lên ngực anh Xịn và rút dao hỏi “Sao mày kiếm chuyện với tao hoài”.

Lúc này, cha ruột anh Xịn nhìn thấy đã lên tiếng: “Hùng ơi, anh em mà con, có gì từ từ nói chuyện". Nghe vậy, Hùng buông anh Xịn ra. Bất ngờ Xịn vùng lên, hai bên giằng co, Hùng đã tấn công Xịn bằng dao. Hậu quả, dẫu được người nhà nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng nạn nhân Xịn không qua khỏi.

Sau khi gây án, Hùng về nhà thay áo rồi chạy xe về hướng huyện Nhà Bè. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, nghe tin anh Xịn đã tử vong nên Hùng ra công an đầu thú.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/anh-em-tuong-tan-vi-hay-gay-chuyen_148741.html