Man United không xấu hổ mà đó là thành tích to lớn

HLV Erik Ten Hag thẳng thừng thừa nhận Man United thi đấu thất vọng nhưng phủ nhận trận thắng may mắn trước Coventry City ở bán kết FA Cup là 'xấu hổ'.

Manchester United dẫn trước 3-0 trước Coventry City ở bán kết FA Cup trên sân Wembley và đang tiến đến hành trình dễ dàng vào trận chung kết FA Cup tái đấu với Man City. Nhưng sự sụp đổ muộn màng “của “quỷ đỏ” cho phép đội bóng đang chơi ở Championship Coventry City trở lại.

HLV Erik ten Hag thừa nhận các cầu thủ Man United yếu đuối của ông đã “thoát hiểm ngoạn mục” sau khi họ lọt vào trận chung kết FA Cup sau loạt sút luân lưu. Man United đã dẫn trước 3-0 khi trận đấu chỉ còn 20 phút, để rồi chứng kiến Coventry ghi liền 3 bàn gỡ hòa 3-3, trong đó có bàn thắng trên chấm 11m ở phút bù giờ 90+5 đẩy hai đội vào hiệp phụ.

Phút cuối hiệp phụ thứ hai, Coventry đưa được bóng vào lưới thủ môn Andre Onana. May mắn khó tin đứng về phía đoàn quân của Erik ten Hag khi sau đó trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị, buộc hai đội bước vào loạt đá luân lưu và MU thắng 4-2.

Man United suýt chút nữa ôm hận trước Coventry City ở bán kết FA Cup. ẢNH: GETTY

Sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag của Man United bày tỏ sự thất vọng. Ông thầy người Hà Lan chia sẻ có nhiều cảm xúc lẫn lộn trong phòng thay đồ Man United nhưng khẳng định rằng, chiến thắng may mắn của Man United không phải là nỗi xấu hổ, mà ngược lại là thành tích to lớn.

HLV Erik Ten Hag của Man United cho biết: “Có nhiều lúc chúng tôi đã làm cho nhau thất vọng. Hôm nay chúng tôi đã thoát khỏi nó. Chúng tôi phải cải thiện. Chúng tôi nói rất nhiều về điều này. Đầu tiên bạn phải đặt mình vào vị trí chiến thắng, nhưng sau đó bạn phải vượt lên trên giới hạn.

Trong những thời điểm này, chúng tôi đã phạm sai lầm và không giữ được trách nhiệm của mình. Ở giai đoạn cuối trận đấu, Man United có sự thiếu kỷ luật. Chúng tôi phải giữ bóng, liên tục chuyền bóng, ghi bàn và phòng ngự chắc chắn. Đó là về giao tiếp và chúng tôi phải cải thiện điều này.

Đó là những cảm xúc lẫn lộn trong phòng thay đồ. Chúng tôi có thể vui mừng với thành tích đạt được, lọt vào trận chung kết FA Cup, điều đó thật tuyệt vời. Tôi thấy những sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải, nhưng đó không phải là một sự xấu hổ, đó là một thành tích to lớn.

Tuy nhiên, chúng tôi cần phải giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có cơ hội tốt để giành chiến thắng, mặc dù chúng tôi thi đấu với đội bóng mạnh nhất thế giới”.

Ten Hag bất ngờ nói chiến thắng của MU trước Coventry là thành tích to lớn chứ không có gì phải xấu hổ. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, đội trưởng Man United Bruno Fernandes nói: “Chúng tôi đã tự đặt mình vào thế khó. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và lẽ ra có thể giết chết đối thủ nhưng chúng tôi đã không làm vậy. Chúng tôi phải làm tốt hơn nhiều.

Tiêu chuẩn của câu lạc bộ này cao hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã và đang làm. Chúng tôi biết rằng mình phải làm tốt hơn nhiều ở những giải đấu lớn. Rõ ràng là chúng tôi muốn vô địch FA Cup nhưng chúng tôi biết câu lạc bộ này còn lớn hơn thế nhiều”.

Bruno Fernandes không hài lòng về màn trình diễn của toàn đội MU. ẢNH: ITV SPORTS

Còn trung vệ Harry Maguire của Man United có quan điểm tích cực hơn một chút khi chia sẻ trên ITV: "Chúng tôi đã tìm ra cách. Chúng tôi khởi đầu trận đấu thực sự tốt và sau đó để thủng lưới một bàn thua cẩu thả. Chúng tôi thật đáng tiếc khi để thủng lưới bàn thứ hai. Tôi nghĩ quả phạt đền quá khắc nghiệt nhưng tất cả đều ghi công cho Coventry City.

Coventry đã gây khó khăn cho Man United trong nửa sau của hiệp phụ. Tóm lại, chúng tôi đã kiểm soát tốt và chơi tốt trong 60 phút nhưng sau đó chúng tôi cần không để thủng lưới. Sau đó, tôi không biết nữa, có vẻ như thế giới muốn Coventry đi tiếp và làm được điều đó. Chúng tôi đã thể hiện cá tính tuyệt vời để kiên trì và điều quan trọng là phải giành chiến thắng trong loạt luân lưu”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/man-united-khong-xau-ho-ma-do-la-thanh-tich-to-lon-post786837.html