Man.United - Arsenal (22 giờ 30 ngày 12-5): Người về gần, kẻ đi xa

Chưa có mùa giải nào kể từ thời của các huyền thoại HLV Sir Alex và 'Giáo sư' Wenger mà hoàn cảnh của Man.United lại trái ngược với Arsenal đến vậy. Không chỉ là thứ hạng, thành tích trong mùa mà còn ở những chuyển biến ngược chiều. Nếu Arsenal đang đến gần hơn với thời hoàng kim của mình sau một hành trình gần 10 năm, thì Man.United lại ngày càng xa thời oanh liệt.

Những “họng pháo” của HLV Mikel Arteta tới Old Trafford trong trận đấu áp chót của mùa giải, với mục tiêu không có sai sót nào trong cuộc đua danh hiệu Premier League. Với cuộc đua vô địch Premier League vẫn nằm trong tầm quyết định của Man City trước vòng 37, Arsenal biết rằng ngay cả sự hoàn hảo cũng có thể không đủ để chấm dứt 20 năm chờ đợi.

Đội bóng của Mikel Arteta đã giữ cho Man City phải căng thẳng bằng cách thắng 4 trận gần đây nhất, nhưng cuộc đụng độ vào chủ nhật với đối thủ Man.United hoàn toàn không thể nói trước. Một cú té ngã ở Old Trafford rất dễ xảy ra, ngay cả khi đội bóng của Erik ten Hag đang có phong độ ảm đạm.

Với hy vọng Man City sẽ vấp ngã, Arsenal mong muốn mùa giải kéo dài hơn một chút. Nhưng với Man.United, có lẽ họ chỉ muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh. Mùa giải thứ hai tồi tệ của họ dưới thời Ten Hag đã chạm đến mức thấp khi bị Crystal Palace đánh bại 4-0, kết quả khiến họ đứng thứ tám trên bảng xếp hạng và phải đối mặt với cuộc chiến giành suất tham dự châu Âu.

Đó đã là trận thua thứ 13 của Man.United tại Premier League mùa này - nhiều nhất trong một mùa kể từ 1989-1990 và đây đã là thất bại thứ 18 trên mọi đấu trường. Lần gần đây nhất họ phải thua nhiều hơn là vào mùa giải 1977-1978. Trong khi đó, tổng số 81 bàn thua của họ trong mùa giải này là nhiều nhất kể từ mùa giải 1970-1971 (82 bàn).

Với việc Harry Maguire, Raphael Varane, Victor Lindelof và Lisandro Martínez đều phải ngồi ngoài, Casemiro phải chơi ở vị trí trung vệ bên cạnh Jonny Evans. Đây là cặp trung vệ khác nhau thứ 14 được Ten Hag thực hiện ở Premier League mùa này.

Nhà cầm quân người Hà Lan hy vọng Martinez sẽ có thể ra sân vào chủ nhật, tương tự là trường hợp của hậu vệ trái Luke Shaw và đội trưởng Bruno Fernandes. Riêng tiền đạo Rashford sẽ ra sân vì đã trở lại tập luyện sau 3 trận nghỉ chấn thương. Phía Arsenal, trung vệ Jurrien Timber có thể xuất hiện đầu tiên kể từ khi bình phục chấn thương, trong khi Saka vẫn đang chờ sự cho phép của bác sĩ.

Không chỉ thua kém về nhân sự, phong độ của Man.United thực sự rất tệ. Trên mọi đấu trường, đội của HLV Ten Hag chỉ thắng một trong 9 trận gần nhất nếu tính trong 90 phút (hòa 6 và thua 2). Trong khi đó, Arsenal đã bất bại trong 8 trận sân khách gần nhất tại Premier League, thắng 7 và hòa 1. Họ cũng giữ sạch lưới 10 trận sân khách ở Premier League mùa này.

Ở chiều ngược lại, Man.United đã thua trên sân nhà trước 2 đội bóng đến từ London khác là Palace và Fulham trong mùa này. Tuy nhiên, Man.United chỉ thua một trong 16 trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Arsenal, thắng 10 và hòa 5. Hơn nữa, Arsenal chưa từng thắng Man.United cả 2 lượt trận đi và về trong cùng một mùa kể từ mùa 2006-2007 đến nay.

CHU NGỌC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/manunited-arsenal-22-gio-30-ngay-12-5-nguoi-ve-gan-ke-di-xa-post739441.html