Mãn nhãn với loạt ảnh màu về thành phố Delhi năm 1914

Những người phụ nữ đóng giày ở sân nhà, nội thất phòng khách của bà Hailey, toàn cảnh thánh đường Hồi giáo Lớn... là loạt ảnh khó quên về thành phố Delhi, Ấn Độ năm 1914.

Một góc thành phố Delhi năm 1914.

Con hẻm trong một ngôi làng ở ngoại vi Delhi.

Một nhóm phụ nữ đang đóng giày ở sân nhà, cạnh bức tường được dùng để phơi những miếng phân bò làm chất đốt.

Nhóm quan chức chụp hình lưu niệm trong buổi tiệc chiêu đãi tại trụ sở Quốc hội ở New Delhi.

Trong sân một ngôi nhà ở khu phố cổ Delhi.

Trong khuôn viên lăng Nizamuddin. Những bậc thang dẫn xuống một cái giếng lớn.

Những ngôi mộ trong khuôn viên của lăng Nizamuddin.

Những người đàn ông tham gia buổi hỏa táng theo kiểu truyền thống của đạo Hindu. Giàn thiêu đang cháy rực ở bên trái.

Nhóm tín đồ đạo Hindu và đạo Hồi quây quanh một người được coi là thánh sống (không ở trong khung hình).

Một nữ tín đồ Hindu.

Lăng Safdar Jang, được xây dựng ở Delhi vào năm 1754 làm nơi an nghỉ cho Safdar Jang, là một nhân vật quan trọng của triều đình Mughal trong những năm suy tàn của đế chế này.

Nội thất phòng khách của bà Hailey, phu nhân của Ủy viên trưởng Delhi.

Bé gái, hai người phụ nữ Hồi giáo trùm khăn trắng và người giám hộ tại thánh đường Hồi giáo Ngọc trai (Moti Masjid) trong Pháo đài Đỏ ( Lal Qila).

Toàn cảnh thánh đường Hồi giáo Lớn (Jama Masjid).

Khoảnh khắc bình minh ở Delhi.

Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/man-nhan-voi-loat-anh-mau-ve-thanh-pho-delhi-nam-1914-1879811.html