Man City và Arsenal đều sẵn sàng cho Champions League

Với những chiến thắng nhẹ nhàng trên sân khách ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, Arsenal và Man City đều có màn chạy đà hoàn hảo trước thềm tứ kết Champions League, diễn ra vào rạng sáng thứ tư tới.

De Bruyne trở lại đá chính cùng Erling Haaland.

De Bruyne sẽ khiến Real lo lắng

Được đánh giá cao hơn đội chủ nhà trong chuyến hành quân đến sân của Crystal Palace, nhưng khi các khán giả còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Man City đã bị Mateta bên phía đội chủ nhà chọc thủng lưới ở phút thứ 3.

Sớm bị đội chủ nhà dội cho gáo nước lạnh, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola bị chạm vào lòng tự ái nên đã dồn lên tấn công mạnh mẽ. Sau vài cơ hội hãm thành bị bỏ lỡ, Man City cũng đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng nhờ vào khoảnh khắc lóe sáng của Kevin de Bruyne. Bước sang hiệp 2, tiền vệ người Bỉ tiếp tục thi đấu xuất sắc khi hoàn tất cú đúp bàn thắng ở phút 70 và có pha kiến tạo để Erling Haaland nâng tỷ số lên 3-1.

Thắng chung cuộc 4-2 trước Crystal Palace, Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal và Liverpool trong cuộc đua vô địch. Ngoài ra, chiến thắng nhẹ nhàng này còn cho thấy tiền vệ Kevin de Bruyne đã sẵn sàng cho trận đại chiến với Real Madrid sắp tới.

Tiền vệ người Bỉ đang đạt phong độ rất cao kể từ khi trở lại sau chấn thương. Cụ thể, từ đầu năm 2024 đến giờ, anh đã đóng góp trực tiếp vào 16 bàn thắng trong 14 trận của Man City trên mọi đấu trường. Chưa dừng lại đó, De Bruyne còn đi vào lịch sử Man City khi trở thành cầu thủ thứ 3 đạt cột mốc ghi 100 bàn cho đội bóng, dù thi đấu ở hàng tiền vệ. Anh cũng vừa đánh dấu cột mốc 300 pha kiến tạo để trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh 10 năm qua.

Với những con số thống kê nói trên, Kevin de Bruyne đã gửi đến Real Madrid một thông điệp rằng, anh đã đạt thể trạng tốt nhất để giúp Man City bước tiếp trên hành trình bảo vệ ngôi vương tại Champions League.

Arsenal chạy đà hoàn hảo

Trong trận đấu muộn nhất của Ngoại hạng Anh ngày 6-4, Arsenal có chuyến làm khách được dự đoán không dễ dàng trên sân The Amex của Brighton. Tuy nhiên, các “Pháo thủ” trẻ vẫn dễ dàng hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Arsenal đã nhanh chóng tạo được thế trận dồn ép đối thủ. Sau nhiều cơ hội ghi bàn không được tận dụng thành công thì bước ngoặt của trận đấu đã đến. Phút 31, Gabriel Jesus bị Lamptey bên đội chủ nhà đốn ngã trong vòng cấm, giúp Arsenal được hưởng phạt đền. Bukayo Saka đã không phạm sai lầm nào trên chấm 11m để đưa “Pháo thủ” vượt lên dẫn trước.

Có được lợi thế dẫn bàn, đội khách Arsenal thi đấu thong dong và có thêm 2 bàn thắng nhờ các pha lập công của Kai Havertz (phút 62) và Leandro Trossard (phút 86), qua đó khép lại trận đấu với cách biệt 3 bàn.

Với thắng lợi này, Arsenal được 71 điểm sau 31 trận đã đấu, tạm thời chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cho đến khi trận đại chiến giữa M.U và Liverpool diễn ra. Chiến thắng nhẹ nhàng trước Brighton còn cho thấy “Pháo thủ” thành London đã sẵn sàng cho màn đón tiếp Bayern Munich trên sân nhà Emirates.

Trong khi tại nước Đức, Bayern Munich bất ngờ để thua Heidenheim sau khi đã dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Thất bại này khiến nội bộ của “Hùm xám” dậy sóng và người hâm mộ cùng nhiều huyền thoại của Bayern Munich đang biểu tình đòi đội bóng sa thải HLV Thomas Tuchel ngay lập tức. Không biết quyết định sa thải HLV Tuchel có được đưa ra hay không, nhưng với phong độ và tinh thần thi đấu hiện tại thì liệu Bayern Munich có đủ sức gây khó dễ cho một Arseanl đang bay cao trong năm 2024?

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202404/man-city-va-arsenal-deu-san-sang-cho-champions-league-68a390d/