Man City phá dớp Tottenham: Nhuộm xanh Ngoại hạng Anh

Man City phá dớp khi có chiến thắng 2-0 trên sân Tottenham ở trận đá bù vòng 34, qua đó chạm tay vào chiếc cúp Ngoại hạng Anh.

1. Chưa bao giờ người hâm mộ ăn mừng thất bại của đội nhà nhiều đến thế. Cầu thủ duy nhất ghi bàn tại Tottenham Hotspur Stadium là Erling Haaland, với 2 pha lập công, nhưng không chỉ có khu vực khán đài của đội khách ăn mừng.

Đó là chiến thắng thứ 8 liên tiếp của Man City ở Premier League, và thêm một thắng lợi nữa sẽ đưa thầy trò Pep Guardiola đến với danh hiệu vô địch thứ 4 liên tiếp.

Man City chạm tay vào chức vô địch

Man City chạm tay vào chức vô địch

Chiến thắng của Man City cũng khiến Tottenham chính thức hết cửa tham dự Champions League mùa sau, mà chiếc vé dành cho Aston Villa của Unai Emery sau cuộc hành trình đáng khen.

Man City hiện vươn lên đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Arsenal, trước vòng cuối diễn ra cùng lúc vào tối Chủ nhật, 22h ngày 19/5.

Cuối tuần này, đội quân của Pep Guardiola tiếp đón West Ham để quyết định vương miện Ngoại hạng Anh. "Pháo thủ" cũng thi đấu sân nhà, gặp Everton.

Trong trường hợp West Ham không thể giành điểm, Man City sẽ vô địch. Cho đến lúc này, có thể nói 99% danh hiệu Premier League 2023-24 có màu xanh da trời.

2. Man City không thắng ở Tottenham Hotspur Stadium trong 4 chuyến làm khách gần nhất, tính trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Họ thậm chí không ghi bàn trong chuỗi trận tệ hại đó.

Điều này giải thích vì sao "The Citizens" có phần lo lắng khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 trên bảng điện tử.

Các cầu thủ của Pep Guardiola thiếu sự khéo léo trong khâu dứt điểm. Họ đã có những cơ hội khá rõ trước khung thành thủ môn Vicario nhưng không tận dụng thành công, nổi bật là cú đá của Bernardo Silva chạm đầu Radu Dragusin ra ngoài.

Haaland ghi bàn đầu tiên cho Man City trên sân mới của Tottenham

Haaland ghi bàn đầu tiên cho Man City trên sân mới của Tottenham

Diễn biến đầu hiệp 2 là thế trận có phần cân bằng, căng thẳng với những tranh chấp cường độ cao để kiểm soát trung tuyến.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 51, khi De Bruyne kiến tạo để Haaland đệm bóng cận thành mở tỷ số. Như vậy, sau 411 phút im lặng, đội bóng của Pep đã chọc thủng lưới Tottenham trên sân mới của đối thủ này (ở Premier League).

Dù vậy, trong lần đầu tiên Pep được ăn mừng bàn thắng trên sân mới của Tottenham, công đầu thuộc về Phil Foden. Cầu thủ người Anh thể hiện tài năng phi thường với pha cắt bóng từ sân nhà rồi băng lên sát vòng cấm địa đối phương, tạo cơ hội cho các đồng đội phối hợp ghi bàn.

Bàn thắng của Haaland mang lại rất nhiều tự tin cho Man City. Nhà ĐKVĐ thi đấu thoải mái hơn trước áp lực từ các học trò Ange Postecoglou.

3. Haaland ghi bàn, nhưng người đảm bảo chiến thắng cho Man City đến từ băng ghế dự bị: thủ môn Stefan Ortega.

Phút 62, Ederson va chạm rất mạnh với Cuti Romero. Sau thời gian dài các bác sĩ chăm sóc, Pep Guardiola quyết định thực hiện sự thay đổi dù thủ môn người Brazil thể hiện anh vẫn có thể tiếp tục.

Ederson và Pep có những tranh luận trên đường biên. Sau đó, anh tung cú đá vào tủ lạnh mimi dưới ánh mắt nghiêm khắc của Guardiola. Cuối cùng, thủ thành 30 tuổi bật khóc trên băng ghế dự bị.

Ortega có 3 pha cứu thua, ngoạn mục nhất là pha chặn đứng Son Heung Min

Ortega có 3 pha cứu thua, ngoạn mục nhất là pha chặn đứng Son Heung Min

Khi trận đấu vừa trở lại, Ortega cứu thua xuất sắc từ pha dứt điểm của Kulusevski. Ít phút sau, anh một lần nữa chặn đứng cầu thủ này.

Đỉnh điểm của màn trình diễn đến ở phút 86. Sai lầm của Akanji tạo cơ hội để Son Heung Min đối mặt với Ortega. Tất cả nghĩ đến bàn thắng, nhưng thủ môn người Đức cứu thua theo cách không thể tin được.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Pep Guardiola gần như nằm ngửa trên mặt cỏ. Ông không tin vào những gì mình chứng kiến, và cũng trút được nỗi lo bị gỡ hòa.

Khi nhiều người còn đang ngơ ngác vì phản xạ của Orteta, Doku dẫn bóng vào vòng cấm Tottenham và mang về quả phạt đền. Haaland sút chính xác để ấn định kết quả 2-0.

Người hâm mộ Man City đang chuẩn bị cho bữa tiệc diễu hành chiếc cúp quanh sân Etihad vào chiều Chủ nhật. Đó sẽ là trang sử mới không chỉ với Man City mà cả bóng đá Anh.

Những cột mốc của Man City

- De Bruyne có 10 pha kiến tạo ở Premier League mùa này. Đây là mùa thứ 6 anh có ít nhất 10 kiến tạo, cân bằng kỷ lục của Cesc Fabregas với Arsenal.

- Erling Haaland có 63 bàn sau 65 trận Premier League, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào. Người có nhiều bàn thắng nhất sau 2 mùa đầu tiên ở Ngoại hạng Anh trước đây là Andrew Cole, với 55 pha lập công.

- Pha mở tỷ số của Haaland chấm dứt 411 phút liên tiếp Man City không ghi bàn trên sân mới của Tottenham, thuộc Ngoại hạng Anh.

- Lần đầu tiên trong lịch sử Man City thắng 4 trận sân khách liên tiếp ở Premier League mà không thủng lưới. Trước Tottenham, họ thắng Brighton (4-0), Nottingham Forest (2-0) và Fulham (4-0).

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-tottenham-0-2-man-city-vuot-ve-cup-ngoai-hang-anh-2280936.html