Man City may mắn thế nào trước Liverpool

Pep Guardiola và các học trò sống sót sau cơn bão ở Anfield cuối tuần qua, nơi nhiều đội bóng khác thường sụp đổ.

Man City có trận hòa hú vía trên sân Anfield.

Cuộc đại chiến có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh ở vòng 28 kết thúc với kết quả hòa 1-1. Arsenal là đội hưởng lợi và có thể nở nụ cười sau trận "Super Sunday" giữa Liverpool và Man City.

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch nước Anh cũng có quyền thở phào vì có điểm rời Anfield cuối tuần qua.

Liverpool áp đảo

“Sớm hay muộn, khi phải thi đấu ở sân vận động này, bạn sẽ trải qua 15 hoặc 20 phút hứng chịu một cơn sóng thần, ập đến với bất kỳ ai có bóng”, Pep nói sau trận hòa 1-1 cuối tuần qua.

Lời mô tả của thuyền trưởng Man City phản ánh chính xác nhất những gì thường xảy ra ở Anfield, khi Liverpool đàn áp các đối thủ. Sân nhà luôn là một pháo đài giúp Liverpool trong giai đoạn thành công nhất của họ dưới thời Jurgen Klopp.

Pep hiểu đó hơn ai hết. Ở cuộc đối đầu tại vòng 28, Man City mạnh hơn Liverpool về lực lượng, nhưng đội bóng thành Manchester nhiều thời khắc chìm nghỉm trước áp lực từ đội chủ nhà. Đó là lý do sau trận đấu, Pep khen ngợi các cầu thủ Man City khi cho rằng họ đã thể hiện cá tính.

“Nếu không (thể hiện cá tính - PV), chúng tôi không có cơ hội”, Pep thừa nhận. Phát biểu đó tóm tắt trận hòa 1-1. Man City vươn lên dẫn trước, nhưng sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà giúp họ có bàn gỡ.

Thậm chí HLV Klopp và nhiều CĐV Liverpool tin rằng đội bóng của họ nên được hưởng quả penalty ở phút 90+8, khi Doku tranh chấp với Alexis Mac Allister.

Liverpool dù vắng nhiều trụ cột vẫn chơi hay hơn Man City.

Người ta biết rằng Man City thật sự gặp rắc rối, khi De Bruyne bị rút ra ngoài bằng Mateo Kovacic ở phút thứ 69. Pep cho rằng quyết định thay De Bruyne của ông là cần thiết.

"Tôi biết chúng tôi thiếu gì, đội không giữ bóng đủ tốt. Sau khi (De Bruyne rời sân) chúng tôi đã làm tốt hơn", Pep khẳng định.

Chiến lược gia xứ Catalonia rõ ràng hài lòng với kết quả hòa, bởi một điểm tại Anfield rất quan trọng cho Man City trong cuộc đua vô địch. Họ lúc này chỉ kém Arsenal và Liverpool, mỗi đội một điểm.

Điều chỉnh bước ngoặt

De Bruyne vẫn là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, và luôn đóng vai trò quan trọng với Man City. Song, tại cuộc đại chiến ở Anfield, Pep tin rằng ngôi sao người Bỉ chỉ khiến Man City dễ tổn thương hơn.

Việc Kovacic vào sân thay De Bruyne là một giải pháp mang tính chủ hòa của Pep, để đảm bảo đội khách không thủng lưới thêm. Man City có thể là nhà đương kim vô địch châu Âu và nước Anh hiện tại, nhưng tại Anfield, họ gặp khó.

Pha bóng gây tranh cãi ở trận đấu giữa Man City và Liverpool.

“Khi Mateo (Kovacic) vào sân, đội có thể thực hiện thêm những đường chuyền bổ sung. Đó là mục tiêu (lúc đầu của Man City)” Guardiola nói. “Không phải vì chúng tôi không muốn tấn công, mà vì họ (Liverpool) rất mạnh trong việc gây áp lực và phản công, ở sân vận động này mọi thứ không hề dễ dàng".

Không dễ để Pep thừa nhận sự lép vế của Man City trong một trận đại chiến. Hơn một tuần trước đó, ở derby Manchester, Pep đã nói rằng ngay cả khi Man City bị MU dẫn trước 0-1 sau hiệp một, đội bóng của ông vẫn chơi cực kỳ xuất sắc.

Man City áp đảo MU trong cả trận và những bàn thắng cuối trận đến như hệ quả tất yếu. Khi đó, người ta không hề thấy Pep nao núng. Nhưng tại Anfield mọi thứ rất khác, "The Kop" vắng nhiều trụ cột hơn, được nghỉ ít ngày hơn (do phải chơi ở Europa League vào thứ Năm) Man City , nhưng vẫn cho thấy sức mạnh.

Liverpool chơi hay, nhưng Man City cũng bộc lộ nhiều vấn đề. Nửa xanh thành Manchester rõ ràng sa sút so với mùa giải năm ngoái, và Pep cần thực dụng để giúp họ không bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch với Liverpool và Arsenal.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/man-city-may-man-the-nao-truoc-liverpool-post1464647.html