Mái ấm cho trẻ em bất hạnh

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa, trẻ bị xâm hại. Tại đây, những trẻ em thiếu tình thân đã được chăm chút yêu thương.

XÓT LÒNG MỒ CÔI

Đến với Trung tâm, mỗi hoàn cảnh trẻ em là một chuyện đời khiến lòng người se thắt. Có những trẻ thơ sớm rời vòng tay mẹ từ lúc lọt lòng, có trẻ thiểu năng trí tuệ bị bỏ rơi, cũng có những mầm non mồ côi không nơi nương tựa…

Bé Gia Bảo thích thú được chị Kiều Loan dỗ dành yêu thương.

Bé Gia Bảo thích thú được chị Kiều Loan dỗ dành yêu thương.

Theo anh Lê Minh Nguyên, nhân viên Phòng Hành chính tổng hợp của Trung tâm, trong 5 năm làm công tác tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm, anh đã tiếp nhận hơn 20 trường hợp trẻ bị bỏ rơi, trẻ cần trợ giúp khẩn cấp. Một trong những công việc của anh sau khi tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi là tìm manh mối thân nhân của trẻ và vận động họ nhận lại con, cháu của mình.

Cũng có nhiều trẻ được người thân nhận về chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng không ít trẻ không tìm được thân nhân nên Trung tâm tiếp tục nuôi dưỡng và làm thủ tục cho nhận con nuôi. Thường những trẻ bị bỏ rơi phát triển bình thường sẽ sớm có các gia đình hiếm muộn nhận nuôi, còn những bé có khuyết tật thì không có ai nhận nuôi nên Trung tâm tiếp tục chăm sóc.

Chia sẻ về những trường hợp trẻ mới vừa được Trung tâm tiếp nhận nuôi dưỡng, anh Nguyên cho biết, trong số các trẻ đang sống tại Trung tâm có 4 trẻ khuyết tật gồm sứt môi hở hàm ếch nặng, chân tay khoèo và thiểu năng trí tuệ. Với những trẻ bị bỏ rơi sẽ được Trung tâm làm thủ tục khai sinh. Họ của trẻ sẽ được lấy từ họ của Giám đốc Trung tâm và tìm những cái tên thật hay, có ý nghĩa để đặt cho các trẻ với hy vọng cái tên ấy sẽ mang đến cho các em cuộc đời an yên, tốt lành sau này.

Như bé Đức Thiện về Trung tâm vào ngày 6-4 vừa qua, khi đó bé mới khoảng 10 ngày tuổi. Bé bị tật chẻ vòm họng, chân khoèo và nhiều dị tật khác và bị bỏ rơi trước cổng chùa Vĩnh Tràng, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho.

Còn em Nguyễn Bình Phong, khoảng 13 tuổi, mắc chứng thiểu năng trí tuệ mới được Trung tâm tiếp nhận vài tháng nay. Cái tên Bình Phong là do Trung tâm đặt khi phát hiện em đang bơ vơ ở ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho mà nhiều ngày sau đó vẫn không tìm kiếm được thân nhân của em. Riêng bé Gia Hân thì tên do mẹ đặt và để lại trong tư trang khi được phát hiện ở thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo vào tháng 8-2022, khi ấy Gia Hân khoảng 1 tuần tuổi.

Khi theo chân Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thị Kiều Loan đến khu nuôi dưỡng trẻ ở Trung tâm, bất ngờ khi các bé nhỏ chạy ào ra reo mừng, vây quanh chị Loan, đứa khoe vừa ăn cơm ngoan lắm, có đứa thì bập bẹ xin bánh. Chị Loan cho biết, trong nhóm trẻ ấy có đến 4 bé là anh em ruột, gồm Tú, Huyền, Nhi và Bảo, mỗi đứa chỉ cách nhau 1 tuổi. Tú 5 tuổi và Bảo vừa tròn thôi nôi vài tháng.

“Các bé có nhà ở ấp 3, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho. Cha mất, mẹ có vấn đề về tâm thần nên bỏ nhà đi mà không quan tâm các con. Các bé được cô ruột chăm sóc nhưng chẳng may người cô ấy cũng đã qua đời vì bệnh ung thư xương nên các bé đã được Trung tâm tiếp nhận khẩn cấp, khi đó bé Bảo chỉ vừa 11 tháng tuổi.

Hiện các bé đã được Trung tâm đăng ký cho học mầm non và nhà trẻ tại Trường Mầm non Mạ Xanh trong năm học mới sắp tới. Ngoài 4 anh em của bé Tú, hôm tối ngày 9-6 vừa qua, Trung tâm cũng mới tiếp nhận 2 bé là anh em ruột, có mẹ nghiện ma túy và cha đang thụ án tù”, chị Loan cho biết thêm.

VUN VÉN YÊU THƯƠNG

Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thị Kiều Loan cho biết, hiện tại Trung tâm đang nuôi dưỡng 16 trẻ bị bỏ rơi và trẻ cần được hỗ trợ khẩn cấp. Tại Trung tâm, các bé được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục. Các bé đến tuổi đi học đều được đưa đến học tại các trường trên địa bàn.

Trẻ được nuôi dưỡng và chăm sóc bằng tình thương tại Trung tâm sẽ trưởng thành hoàn thiện cả về nhân cách và thể chất.

Trẻ được nuôi dưỡng và chăm sóc bằng tình thương tại Trung tâm sẽ trưởng thành hoàn thiện cả về nhân cách và thể chất.

Trung tâm còn trợ cấp, nuôi dưỡng và tạo điều kiện để các em mồ côi, cơ nhỡ được tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trường nghề và hỗ trợ giới thiệu việc làm để khi hòa nhập cộng đồng các em có cuộc sống ổn định. Riêng những năm gần đây, thực hiện quy định của Nhà nước, đối tượng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được giải quyết cho gia đình nuôi thay thế.

Những gia đình Trung tâm chọn gửi gắm các bé đều được tìm hiểu kỹ về nhân thân cha mẹ nuôi cũng như điều kiện kinh tế đảm bảo đủ khả năng nuôi dưỡng các bé. Sau khi chuyển các bé cho gia đình nuôi thay thế, Trung tâm có sự giám sát kỹ. Qua giám sát, các bé được cha mẹ nuôi chăm sóc, yêu thương và không phát hiện trường hợp nào bị ngược đãi hay xâm hại.

Trung tâm luôn cố gắng bù đắp cho những trẻ em này tình thương gia đình. Cho các bé được hưởng hạnh phúc đầm ấm của một gia đình yêu thương thật sự. Từ đó giúp các em vượt qua mặc cảm, nỗ lực vươn lên với đời. Đã có rất nhiều em trưởng thành và tìm thấy hạnh phúc từ sự vun vén yêu thương của cộng đồng và nghị lực của chính bản thân.

Thiệt thòi không có được hơi ấm yêu thương từ các đấng sinh thành nhưng từ tình thương yêu của người xung quanh, nhiều trẻ mồ côi đã nên người hữu ích. Đó là niềm vui, hạnh phúc của các cán bộ công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trong đó có Trung tâm và những trái tim yêu trẻ trong cộng đồng.

MAI HÀ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202306/trung-tam-cong-tac-xa-hoi-tinh-tien-giang-mai-am-cho-tre-em-bat-hanh-982059/