Mắc lỗi 'hớ hênh', U.21 Đông Á Thanh Hóa 'gục ngã' trong trận khai mạc giải Bóng đá U.21 Quốc gia 2023

Chiều 18-9, trên SVĐ tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra trận khai mạc giải Bóng đá U.21 Quốc gia 2023 giữa chủ nhà U.21 Đông Á Thanh Hóa và U.21 PVF-CAND. Đây là lần đầu tiên Thanh Hóa đăng cai giải Bóng đá U.21 Quốc gia.

Đây là giải đấu U.21 Đông Á Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ làm nên điều đặc biệt khi nòng cốt của đội chính là lứa cầu thủ U.19 đã lên ngôi vô địch U.19 Quốc gia tại Tây Ninh hồi tháng 5-2023.

Giải đấu năm nay tiếp tục chứng kiến U.21 Thanh Hóa rơi vào bảng đấu khó, khi góp mặt tại Bảng A - bảng đấu “tử thần” cùng các đối thủ Viettel, PVF-CAND và Tây Ninh. Trước đó, U.21 Viettel đã có chiến thắng đậm 4-0 trước U.21 Tây Ninh.

Hai đội thể hiện quyết tâm, tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu.

Tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này chắc chắn sẽ là cuộc chiến nảy lửa với cả 4 đội bóng, vì vậy, ngay từ trận khai mạc hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Phút thứ 5, U.21 PVF-CAND đã tạo được bất ngờ đầu tiên khi vượt lên dẫn trước nhờ bàn đá phản lưới nhà của trung vệ Văn Dũng.

Màn ăn mừng bàn mở tỉ số của U.21 PVF-CAND.

Sau bàn thua, HLV trưởng Tanasijevic liên tục thúc giục học trò ở ngoài đường biên.

Đông Á Thanh Hóa liên tục pressing tầm cao gây nhiều khó khăn cho U.21 PVF-CAND.

Đội chủ nhà chỉ mất hơn 10 phút để lập lại thế cân bằng với pha ra chân chuẩn xác của cầu thủ Lê Văn Cường (số 32) ở phút thứ 18.

Văn Cường và các đồng đội ăn mừng đầy cảm xúc.

Những phút còn lại của hiệp 1, chủ nhà tiếp tục là đội chơi lấn lướt hơn tuy nhiên đã không thể ghi thêm bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Thanh Hóa là đội chủ động đẩy cao đội hình hơn với khát khao giành trọn 3 điểm trong trận ra quân trên sân nhà.

Tuy vậy, lối chơi kiểm soát bóng tốt của PVF-CAND đã khiến Thanh Hóa gặp khó trong việc tạo ra cơ hội về phía khung thành đối thủ. Điều này khiến cho các cầu thủ trẻ xứ Thanh không tạo được dấu ấn trong suốt 2/3 thời gian của hiệp đấu thứ 2.

Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, một lần nữa, bàn thắng bất ngờ đến với PVF-CAND. Sau một pha chơi chân thiếu chính xác của thủ môn Lê Anh Tuấn, PVF-CAND nhanh chóng chớp thời cơ, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

Tận dụng tốt sai lầm của đội chủ nhà, U.21 PVF-CAND ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 đầy cảm xúc.

Như nhận “gáo nước lạnh”, Đông Á Thanh Hóa tràn lên tấn công nhưng thời gian còn lại là không đủ để thầy trò HLV Tanasijevic có được bàn gỡ hòa trong ngày ra quân.

Với trận thua này, lượt trận đầu bảng A đã khép lại với vị trí nhất và nhì bảng lần lượt thuộc về U.21 Viettel và U.21 PVF-CAND. Ở vị trí thứ 3, chủ nhà U.21 Đông Á Thanh Hóa sẽ cần xốc lại tinh thần và nỗ lực hơn nữa ở những cuộc đối đầu tiếp theo gặp U.21 Viettel và U.21 Tây Ninh nếu muốn có cho mình tấm vé đi tiếp.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao-trong-nuoc/mac-loi-ho-henh-u-21-dong-a-thanh-hoa-guc-nga-trong-tran-khai-mac-giai-bong-da-u-21-quoc-gia-2023/195383.htm