Mắc kẹt trên đảo hoang và chữ HELP kỳ diệu

3 ngư dân bị mắc kẹt hơn một tuần trên đảo hoang ở Thái Bình Dương được lực lượng cứu hộ phát hiện và giải cứu nhờ nghĩ ra cách dùng lá dừa xếp chữ HELP.

Hải quân và Lực lượng Tuần Duyên Mỹ đã giải cứu 3 ngư dân bị mắc kẹt hơn một tuần trên đảo hoang ở Thái Bình Dương, sau khi máy bay hải quân phát hiện dòng chữ kêu cứu bằng lá dừa, theo đài CNN hôm 11-4.

Theo các quan chức Lực lượng Tuần duyên Mỹ, vào ngày 31-3, 3 ngư dân rời khỏi đảo Polowat (phía đông nam đảo Guam) đi đánh bắt cá quanh đảo san hô Pikelot cách khoảng 160 km. Các đảo này thuộc Quần đảo Micronesia ở phía tây Thái Bình Dương, gồm hơn 600 hòn đảo nằm rải rác trên diện tích khoảng 2,5 triệu km vuông.

Tuy nhiên, chiếc thuyền 6 m của họ bị sóng đánh khiến động cơ bị hư hỏng nặng. Họ trôi dạt vào bờ biển thuộc đảo Pikelot và không thể kêu cứu vì phương tiện liên lạc đã hết pin.

Vì vậy, họ dựng một chiếc lều tạm bợ, lấy lá dừa xếp chữ HELP và chờ được cứu, theo CNN.

Các ngư dân xếp lá dừa thành thông điệp cầu cứu trên bãi biển ở đảo Pikelot, thuộc Micronesia. ẢNH: CNN

CNN cho biết ba thủy thủ sống sót trong một tuần trên đảo hoang nhờ ăn cơm dừa và uống nước từ một cái giếng nhỏ trên đảo. Các quan chức Tuần duyên Mỹ cho biết các ngư dân thỉnh thoảng ghé thăm đảo đã đào cái giếng này.

Đến ngày 6-4, các quan chức cứu hộ ở đảo Guam nhận được báo cáo về những người đàn ông mất tích và nhanh chóng huy động hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên diện rộng.

Ngày 7-4, một máy bay trinh sát P-8A của Hải quân Mỹ đóng tại Căn cứ không quân Kadena (Nhật) đã phát hiện dòng chữ HELP bằng lá dừa trên bãi biển và thả cho họ các gói cứu sinh.

Trung úy Chelsea Garcia - Điều phối viên nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn của Lực lượng Tuần duyên Mỹ, cho biết dấu hiệu kêu cứu bằng lá dừa này rất “quan trọng” để tìm thấy họ trong khu vực tìm kiếm rộng lớn như vậy.

Ngày 8-4, máy bay HC-130 của Lực lượng Tuần duyên Mỹ từ Trạm hàng không Barbers Point ở Hawaii đã thả một bộ đàm xuống cho họ. Họ nói sức khỏe họ tốt và mong muốn được giúp đỡ để quay trở lại đảo Polowat.

Một ngày sau, tàu tuần duyên Oliver Henry của Mỹ đã đến Pikelot đón họ về nhà.

Điều ngạc nhiên là sĩ quan Eugene Halishlius trong đội cứu hộ phát hiện những người đàn ông bị mắc kẹt là anh em họ của mình.

Đây không phải lần đầu tiên giải cứu những người bị mắc kẹt trên đảo Pikelot.

Vào năm 2020, 3 người đàn ông đi du lịch bị dạt vào hòn đảo này vì thuyền của họ hết nhiên liệu.

3 người họ đã viết tín hiệu “SOS” trên bãi biển và được lực lượng cứu hộ tìm thấy và giải cứu.

NGỌC LAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/mac-ket-tren-dao-hoang-va-chu-help-ky-dieu-post785162.html