'Ma quỷ' lượn lờ trung tâm TP.HCM trong đêm hội Halloween

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố đi bộ Bùi Viện là 2 tuyến phố chính tại TP.HCM tràn ngập cảnh 'ma quỷ', ghê rợn khi các bạn trẻ thi nhau hóa trang dạo chơi, vui đùa với người đi đường tối 31/10.

 Tối 31/10, mặc dù là ngày giữa tuần, hàng nghìn người vẫn đổ về trung tâm TP.HCM vui chơi trong đêm chính hội Halloween khiến tuyến đường 2 bên của phố đi bộ này xảy ra ùn tắc cục bộ.

Tối 31/10, mặc dù là ngày giữa tuần, hàng nghìn người vẫn đổ về trung tâm TP.HCM vui chơi trong đêm chính hội Halloween khiến tuyến đường 2 bên của phố đi bộ này xảy ra ùn tắc cục bộ.

 Do không có chặn đường, xe cộ vẫn đổ vào và tập trung dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, giao thông di chuyển khó khăn hơn.

Do không có chặn đường, xe cộ vẫn đổ vào và tập trung dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, giao thông di chuyển khó khăn hơn.

Phía bên trong phố đi bộ, người dân có mặt từ sớm để hóa trang, vẽ mặt quỷ... cùng hòa mình vào không khí lễ hội vui nhộn này.

Phía bên trong phố đi bộ, người dân có mặt từ sớm để hóa trang, vẽ mặt quỷ... cùng hòa mình vào không khí lễ hội vui nhộn này.

 Anh Nguyên Hà (42 tuổi) cho biết đã có hơn 18 năm làm nghề trang điểm, hôm nay ra phố đi bộ hành nghề vẽ mặt theo yêu cầu của mọi người. Mỗi khách anh thu về 50.000 đồng. "Đây là mùa Halloween thứ 6 tôi kiếm thêm bằng công việc này. Số tiền tôi nhận chỉ để bù lại tiền đồ nghề chứ không gọi là lời", anh Hà chia sẻ thêm.

Anh Nguyên Hà (42 tuổi) cho biết đã có hơn 18 năm làm nghề trang điểm, hôm nay ra phố đi bộ hành nghề vẽ mặt theo yêu cầu của mọi người. Mỗi khách anh thu về 50.000 đồng. "Đây là mùa Halloween thứ 6 tôi kiếm thêm bằng công việc này. Số tiền tôi nhận chỉ để bù lại tiền đồ nghề chứ không gọi là lời", anh Hà chia sẻ thêm.

 Bạn Trần Anh Quy Bảo (quận 8) đang được hóa trang với khuôn mặt của Joker, một nhân vật phản diện được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Bạn Trần Anh Quy Bảo (quận 8) đang được hóa trang với khuôn mặt của Joker, một nhân vật phản diện được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

 Cũng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhóm bạn của Quỳnh Anh gồm 8 người có phần đầu tư hơn khi chi gần 15 triệu đồng cho một nhân vật kinh dị. Quỳnh Anh hóa trang thành cây ăn thịt người vào mỗi năm để mọi người chiêm ngưỡng.

Cũng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhóm bạn của Quỳnh Anh gồm 8 người có phần đầu tư hơn khi chi gần 15 triệu đồng cho một nhân vật kinh dị. Quỳnh Anh hóa trang thành cây ăn thịt người vào mỗi năm để mọi người chiêm ngưỡng.

Trong khi đó, Đăng Khoa hóa trang thành con bạch tuộc tím xách theo một chiếc đầu nhuộm máu để "dọa" mọi người. "Trang phục khá nặng, tốn rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị nhưng đổi lại giúp cho mọi người ai cũng vui", Khoa chia sẻ.

Trong khi đó, Đăng Khoa hóa trang thành con bạch tuộc tím xách theo một chiếc đầu nhuộm máu để "dọa" mọi người. "Trang phục khá nặng, tốn rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị nhưng đổi lại giúp cho mọi người ai cũng vui", Khoa chia sẻ.

 Anh Eric Nguyễn (40 tuổi) là người đam mê hóa trang, anh vừa trở về từ Mỹ cũng không quên mang theo đồ hóa trang về Việt Nam để tham gia lễ hội cùng người dân địa phương. "Tạo hình Valak là biểu tượng của sự ám ảnh, vì vậy tôi chọn mặt nạ này cùng trang bị phụ kiện tương tự nhân vật trong phim để hóa trang trong dịp lễ Halloween này", anh Eric Nguyễn nói thêm về tạo hình của mình.

Anh Eric Nguyễn (40 tuổi) là người đam mê hóa trang, anh vừa trở về từ Mỹ cũng không quên mang theo đồ hóa trang về Việt Nam để tham gia lễ hội cùng người dân địa phương. "Tạo hình Valak là biểu tượng của sự ám ảnh, vì vậy tôi chọn mặt nạ này cùng trang bị phụ kiện tương tự nhân vật trong phim để hóa trang trong dịp lễ Halloween này", anh Eric Nguyễn nói thêm về tạo hình của mình.

 Ghi nhận lúc 22h đêm 31/10, phố đi bộ Bùi Viện không kém phần đông đúc so với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hàng nghìn bạn trẻ, du khách nước ngoài đổ về phố đây vui chơi, tham gia các hoạt động hóa trang trong đêm Halloween.

Ghi nhận lúc 22h đêm 31/10, phố đi bộ Bùi Viện không kém phần đông đúc so với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hàng nghìn bạn trẻ, du khách nước ngoài đổ về phố đây vui chơi, tham gia các hoạt động hóa trang trong đêm Halloween.

 Dòng người chen chân kẹt cứng trên con phố đi dài gần 1 km. Các điểm giữ xe đều chật kín, giá vé gửi mỗi chiếc xe có nơi lên tới 50.000 đồng.

Dòng người chen chân kẹt cứng trên con phố đi dài gần 1 km. Các điểm giữ xe đều chật kín, giá vé gửi mỗi chiếc xe có nơi lên tới 50.000 đồng.

 Một số phụ huynh phải cõng con trên vai để vượt qua đám đông chen chúc này. Mặc dù là ngày hội xuất phát từ nước ngoài, nhưng những năm gần đây, Halloween đang dần trở thành nên phổ biến và được nhiều bạn trẻ Việt Nam đón nhận.

Một số phụ huynh phải cõng con trên vai để vượt qua đám đông chen chúc này. Mặc dù là ngày hội xuất phát từ nước ngoài, nhưng những năm gần đây, Halloween đang dần trở thành nên phổ biến và được nhiều bạn trẻ Việt Nam đón nhận.

Để thu hút khách hàng dịp Halloween, nhiều nhà hàng, quán bar trên đường Bùi Viện trang trí những hình nộm ma treo lơ lửng ngay trên đầu khách.

Để thu hút khách hàng dịp Halloween, nhiều nhà hàng, quán bar trên đường Bùi Viện trang trí những hình nộm ma treo lơ lửng ngay trên đầu khách.

Các nhà hàng, quán bar luôn đông nghịt khách. Nhiều người hóa trang chỉ để đến đây ngồi tận hưởng không khí lễ hội vui nhộn,kỳ bí.

Các nhà hàng, quán bar luôn đông nghịt khách. Nhiều người hóa trang chỉ để đến đây ngồi tận hưởng không khí lễ hội vui nhộn,kỳ bí.

Các nữ vũ công cũng hóa trang thành phù thủy cùng cây chổi thần trên tay, liên tục khuấy động không khí nhộn nhịp cùng tiếng nhạc xập xình của phố Tây Bùi Viện.

Các nữ vũ công cũng hóa trang thành phù thủy cùng cây chổi thần trên tay, liên tục khuấy động không khí nhộn nhịp cùng tiếng nhạc xập xình của phố Tây Bùi Viện.

Cặp đôi du khách người nước ngoài cũng hóa trang thành nhân vật phản diện để hòa vào không khí vui nhộn của lễ hội.

Cặp đôi du khách người nước ngoài cũng hóa trang thành nhân vật phản diện để hòa vào không khí vui nhộn của lễ hội.

Nhân vật Vô Diện cũng là một biểu tượng được lựa chọn nhiều nhất trên tuyến phố này. Bạn Trung Nghĩa (19 tuổi) cho biết du khách chỉ cần mua mặt nạ có kèm vải chùm đen là xong, rất tiện mà không cần trang điểm cầu kỳ.

Nhân vật Vô Diện cũng là một biểu tượng được lựa chọn nhiều nhất trên tuyến phố này. Bạn Trung Nghĩa (19 tuổi) cho biết du khách chỉ cần mua mặt nạ có kèm vải chùm đen là xong, rất tiện mà không cần trang điểm cầu kỳ.

Đến 23h30, không khí náo nhiệt vẫn còn nguyên, lượng người đổ về vui chơi càng lúc càng đông.

Đến 23h30, không khí náo nhiệt vẫn còn nguyên, lượng người đổ về vui chơi càng lúc càng đông.

Chí Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ma-quy-luon-lo-trung-tam-tphcm-dem-hoi-halloween-192231101003447332.htm