M.U có còn là đội bóng lớn?

Với nhiều người hâm mộ bóng đá, M.U là một trong những đội bóng hùng mạnh nhất của Giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, những gì diễn ra với 'Quỷ đỏ' thời gian qua giống như một đội đua trụ hạng hơn là tham vọng chinh phục chức vô địch.

Brentford đã chơi rất hay trước Man Utd.

Trong chuyến làm khách gần nhất trên sân của Brentford, “Quỷ đỏ” hoàn toàn lép vế và chỉ có may mắn mới giúp họ ra về với một điểm.

Để nói về trận đấu diễn ra trên sân Brentford vừa qua, chỉ có thể gói gọn trong 2 từ: khó hiểu. Nếu không xem trận đấu mà chỉ nhìn vào bảng ghi tỷ số, người hâm mộ M.U có quyền tiếc nuối khi họ đã dẫn trước ở phút 90+6 do công của Mason Mount, nhưng lại bị gỡ hòa sau đó 3 phút. Nhưng thực tế thế trận hoàn toàn ngược lại khi Brentford đã chơi tấn công áp đảo, dồn ép đối thủ đến nghẹt thở không khác gì một trận đấu giữa đội bóng tốp đầu với đội đua trụ hạng.

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, Brentford có đến 31 (gấp 3 lần M.U) pha dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Onana, trong đó có 4 lần bóng chạm xà ngang, cột dọc. Đây là thống kê đáng xấu hổ với M.U, bởi trong cả mùa giải 2023-2024 chỉ có duy nhất M.U để đối thủ sút nhiều hơn 30 lần trong một trận đấu thuộc giải đấu hàng đầu nước Anh. Nếu tính riêng năm 2024 thì M.U đã hứng chịu đến 197 cú sút và các đội đang đua trụ hạng như: Sheffield, Luton, Burnley cũng không tệ như vậy.

M.U còn lập kỷ lục buồn khác khi để Brentford có đến 85 lần chạm bóng trong vòng cấm của mình, con số cao nhất trong 3 mùa giải vừa qua theo thống kê từ trang Opta. Chưa dừng lại đó, Brentford còn tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng đến 3,3 xG (gấp hơn 5 lần so với con số 0,6 của M.U). Những con số thống kê đó cho thấy M.U rất may mắn mới có một trận hòa.

Đúng là “Quỷ đỏ” may mắn, nhưng họ có hài lòng khi ra về với một điểm. Nên nhớ M.U đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Brentford đứng thứ 15. Lẽ ra, sự chênh lệch trong những con số thống kê ấy phải nghiêng về M.U chứ không phải Brentford. Tuy nhiên, đáng buồn hơn nữa là màn trình diễn tệ hại của M.U đã kéo dài suốt mùa giải chứ không chỉ một trận đấu.

Hiện tại, sau 29 vòng đấu, không có đội nào ở nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh ghi ít bàn hơn M.U (40 bàn). Thậm chí, một đội đang đua trụ hạng như Luton Town còn ghi nhiều bàn thắng hơn “Quỷ đỏ” (43 bàn). Hàng công tệ, hàng thủ của M.U cũng không khá hơn khi để thủng lưới đến 40 bàn, tức là hiệu số bàn thắng bại bằng 0. Đây là thống kê quá tệ, bởi trong trường hợp có thể san bằng khoảng cách điểm số với Tottenham hay Aston Villa, M.U cũng không thể góp mặt tại Champions League mùa sau bởi hiệu số phụ thua thiệt hoàn toàn so với đối thủ.

Không chỉ đá kém ở giải quốc nội mà ở đấu trường châu lục M.U cũng có màn trình diễn dở tệ. Dù được xếp vào một bảng đấu tương đối dễ thở với Bayern Munich, Copenhagen và Galatasaray nhưng “Quỷ đỏ” lại rời giải với vị trí chót bảng.

M.U đang xếp thứ 6 Giải Ngoại hạng Anh và vẫn còn hy vọng trong cuộc đua tốp 5, nhưng nếu tiếp tục có màn trình diễn tệ như vậy thì liệu họ có xứng với tấm vé đại diện bóng đá Anh tham dự Champions League mùa sau? Bởi “Quỷ đỏ” hiện không khác gì một đội bóng nhỏ trong hình hài gã khổng lồ được tạo nên bởi thành tích huy hoàng trong quá khứ.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202404/mu-co-con-la-doi-bong-lon-39e662a/