Lý do Hoàng tử Harry đối đầu 'báo lá cải' ở Anh

Trong cuốn hồi ký 'Spare', Hoàng tử Harry đã cho công chúng biết về lý do bản thân bắt đầu vụ kiện 'báo lá cải' ở Anh.

Hoàng tử Harry và Meghan tại Trung tâm Thương mại Một Thế giới ở Manhattan (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Tôi gọi Bà Nội để cho bà biết trước. Cả Cha nữa, rồi tôi nhắn tin cho anh Willy.

Trong lúc thông báo vụ kiện, tôi đã trình bày vụ việc của mình cho cả thế giới:

Vợ tôi đã trở thành một trong số những nạn nhân mới nhất của các tờ báo lá cải ở Anh, những người phát động các chiến dịch chống lại những cá nhân mà không hề cân nhắc đến hậu quả của chúng - một chiến dịch thô bạo đã tăng tiến suốt năm vừa qua, suốt trong quá trình mang thai của vợ tôi cũng như trong lúc chúng tôi đang nuôi dạy em bé mới sinh… Thậm chí tôi không thể mô tả thành lời cảm giác đau đớn đó… Dù hành động này có thể không phải một động thái an toàn, nhưng là động thái đúng đắn. Bởi vì nỗi sợ sâu sắc nhất của tôi là lịch sử sẽ tái diễn… Tôi đã mất mẹ và giờ tôi đang phải chứng kiến vợ mình đang dần trở thành một nạn nhân của chính những thế lực hùng mạnh kia.

Vụ kiện này đã không được đưa tin rộng rãi thậm chí bằng vụ Meghan dám tự ý đóng cửa xe nàng. Thực ra, nó còn chẳng được đoái hoài tí gì. Tuy nhiên, nhiều bạn bè của tôi đã chú ý. Rất nhiều tin nhắn được gửi đến: Tại sao lại là bây giờ?

Đơn giản thôi. Chỉ vài ngày tới là các đạo luật về quyền riêng tư ở Anh sẽ lật sang hướng có lợi cho những tờ báo lá cải. Chúng tôi muốn vụ kiện của mình được lắng nghe trước khi một thước đo không ngay thẳng được áp dụng.

Bạn bè cũng hỏi tôi: Tại sao lại phải kiện trong khi các bạn đang được tung hô trên báo chí? Chuyến đi Nam Phi là một thành công, tin tức đổ về đều tích cực mà.

Vấn đề là ở chỗ đó, tôi giải thích. Đây không phải là chuyện chúng tôi muốn hay cần được tiếng thơm trên báo. Mà là về việc không để cho họ thoát tội lạm dụng. Và dối trá nữa. Đặc biệt là kiểu dối trá có thể hủy hoại cuộc sống của những người vô tội.

Có thể giọng điệu của tôi hơi tự cao. Có thể tôi đang nói với vẻ kẻ cả. Nhưng chẳng bao lâu sau khi chúng tôi tuyên bố vụ kiện của mình, tôi đã được tiếp thêm năng lượng vì một câu chuyện kinh khủng trên tờ Express.

Những bông hoa của Meghan Markle đã suýt gây nguy hiểm đến tính mạng Công chúa Charlotte như thế nào.

Câu chuyện “lùm xùm” mới nhất này liên quan đến những chiếc vòng hoa đội đầu của những bé gái làm phù dâu cho chúng tôi, từ hơn một năm trước. Người ta đã cài vào vòng hoa ấy vài bông hoa huệ tây hái từ thung lũng, và có thể chúng có độc với trẻ em, với điều kiện là lũ trẻ phải nuốt những bông hoa kia vào bụng.

Kể cả là thế đi nữa, phản ứng cùng lắm chỉ là sự bất tiện liên quan đến cha mẹ chúng là chính, cực kỳ hiếm gặp trường hợp độc tính nguy hiểm đến tính mạng.

Việc đích thân một nghệ nhân hoa chuyên nghiệp làm ra những cái vòng hoa ấy không thành vấn đề. Việc Meg không phải là người đưa ra “quyết định mạo hiểm ấy” cũng không thành vấn đề. Việc các cô dâu hoàng gia trước đó, bao gồm cả chị Kate và mẹ tôi, cũng đã dùng loại hoa huệ ấy càng không phải vấn đề.

Tất cả những chuyện nêu trên đều không thành vấn đề. Chỉ là câu chuyện “Meghan - Cô dâu sát nhân” là quá hấp dẫn mà thôi. Bức ảnh đi kèm cho thấy cô cháu gái bé bỏng tội nghiệp của tôi đang đội vòng hoa, mặt nhăn lại trong một biểu cảm đau đớn, hay đúng hơn là chuẩn bị hắt hơi. Cùng với bức ảnh đó là một tấm chụp Meg đang nhìn xuống thản nhiên trước cái chết tiềm ẩn của đứa cháu thiên thần.

Prince Harry/Bách Việt Books & NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/hoang-tu-harry-va-cuoc-doi-dau-bao-la-cai-o-anh-post1449800.html