Lý do Batman không bao giờ tìm kiếm Jason Todd

Trong số truyện 'Batman vs Robin #3', DC Comics cuối cùng đã tiết lộ lý do Hiệp sĩ bóng đêm không bao giờ tìm kiếm Jason Todd - người từng là trợ thủ đắc lực của anh.

Giữa Batman và Jason xuất hiện hố sâu ngăn cách. Ảnh: CBR.

Jason Todd được coi là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Batman. Tuy nhiên anh từng bị Joker sát hại dã man. Sau này, khi được DC Comics đưa trở lại mạch truyện chính, số phận của cậu cũng có nhiều thay đổi đáng kể.

Cụ thể, Batman vs Robin #3, tác phẩm được sáng tác bởi Mark Waid, Mahmud Asrar, Scott Godlewski, Jordie Bellaire và Steve Wands, đã làm sáng tỏ mối quan hệ giữa Batman và Red Hood (Jason Todd sau khi hồi sinh). Cùng đó, số truyện này cũng giải thích tại sao Batman không cố gắng nhiều hơn nữa để tìm Jason Todd khi anh ấy biết trợ thủ cũ của mình còn sống.

Theo đó, dù không bao giờ lên tiếng, Batman đã thừa nhận một cách không chính thức rằng anh ấy sợ những gì mình có thể tìm ra. Thực tế, Bruce biết Jason đang sẵn sàng hạ sát bè lũ tội phạm - vi phạm quy tắc hàng đầu của Hiệp sĩ bóng đêm.

Anh ấy trở nên dằn vặt với sự xấu hổ khi biết rằng mình đã vô tình tạo ra một phiên bản tàn nhẫn, chết chóc hơn rất nhiều của bản thân. Điều này lý giải tại sao Batman né tránh thực tại ấy (bằng cách cố gắng không đối mặt với Jason). Nhưng chính hành động ấy vô tình làm nổi bật lên khía cạnh ích kỷ và vô trách nhiệm trong con người Bruce.

Ở chiều ngược lại, Red Hood đối mặt cùng người thầy cũ với cảm giác bị bỏ rơi. Anh thất vọng và yêu cầu một cách nghiêm túc được biết lý do tại sao Bruce không đi tìm mình dù biết đầy đủ các thông tin. Điều này buộc chàng trai trẻ lòng đầy tổn thương phải tự tìm con đường trở lại của chính mình. Và như thế, một Red Hood đã ra đời.

Cả hai từng phải đối đầu trực diện với nhau.

Đó là "phiên bản Người Dơi" sẵn sàng làm mọi thứ vì công lý, kể cả việc phải cầm súng lên để hạ sát kẻ thù, để tận diệt tận gốc cái ác. Vậy câu trả lời của Batman sẽ là gì? Không. Khi đó Bruce đã không thể đưa ra đáp án nào cả.

Trong thâm tâm, Bruce không bao giờ muốn đối đầu với con quái vật mà Jason đã trở thành. Chàng trai trẻ mà Bruce đã nuôi dưỡng, dạy dỗ đã trở thành một thế lực trái ngược với những gì mà anh đại diện - xuống tay nhẫn tâm, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích hay đôi khi là công kích trực diện Batman.

Về bản chất, Red Hood có thể là một phản anh hùng hấp dẫn trong mắt độc giả nhưng lại là một "phiên bản Batman lỗi" trong mắt của Bruce Wayne. Tuy nhiên, đối với mọi điều mình biết và nghĩ về con người Jason, Batman vẫn không chủ động thay đổi hay chịu trách nhiệm với con quái vật mà mình đã tạo ra.

Batman cảm thấy bối rối khi phải đối diện với Red Hood.

Batman thừa nhận rằng theo đuổi Jason có nghĩa là phải nhìn thẳng vào mắt của trợ thủ cũ cũng như thừa nhận những sai lầm của mình. Bruce đã nhận nuôi một cậu bé bơ vơ ngoài đường phố, nuôi dạy cậu ta như một người lính trong cuộc chiến chống tội phạm của chính mình và không có mặt khi cuộc chiến với Joker diễn ra.

Chắc chắn, có cơ hội để hàn gắn mối quan hệ của hai người nhưng điều đó buộc Batman phải thừa nhận thất bại và những sai lầm của bản thân trong quá khứ. Thậm chí, khi thấy Jason trở lại, cảm xúc của Batman là tội lỗi và xấu hổ. Hoàn toàn không có nỗ lực để cứu vãn.

Điều này cho thấy Batman ưu tiên cảm xúc, nhu cầu của bản thân.

Hứa Mộc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-do-batman-khong-bao-gio-tim-kiem-jason-todd-post1412564.html