Luyện tài cùng 'chiến mã sắt'

Phát huy truyền thống 'Đã ra quân là đánh thắng', cán bộ, chiến sĩ các kíp xe tăng của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) tích cực phấn đấu luyện rèn với quyết tâm giành kết quả cao tại hội thao trung đội tăng thiết giáp giỏi...

Sáng sớm, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2, nhận lệnh tiến từ đài chỉ huy, 3 chiếc xe tăng mang số hiệu 604, 605 và 628 nhanh chóng tăng tốc, nối đuôi nhau vượt qua các bãi mìn, bãi đánh phá, hào chống tăng, cọc giữa, dốc nghiêng, cầu vệt bằng, khu vực sình lầy. Các chú "chiến mã sắt" lúc vòng sang trái, lúc rẽ sang phải, khi khéo léo vượt đèo, khi băng băng vượt dốc; khói xe, bụi đỏ hòa cùng tiếng động cơ rền vang, sôi động cả góc trời. Hoàn thành xuất sắc bài tập “Lái tổng hợp vật cản” với chiều dài vòng lái hơn 4,5km, chẳng kịp nghỉ ngơi, các kíp xe tiếp tục luyện tập nội dung “Cấp cứu và lấy thương binh ra khỏi xe tăng thiết giáp”. Xoay vòng đổi tập, các trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn trên mỗi kíp xe lại luân phiên đóng vai người bị thương để đồng đội tiến hành băng bó, cố định, chuyển về nơi cất giấu...

Trò chuyện cùng chúng tôi qua chiếc mặt nạ phòng hóa lấm lem khói bụi, Thượng úy Võ Tấn Mới, Trưởng xe T54 số hiệu 605 (Đại đội 1, Tiểu đoàn 1) chia sẻ: “Băng bó, cứu thương khi bình thường đã khó, nay thực hiện trong tháp pháo, ở môi trường có chất độc hóa học, phải đeo mặt nạ, khí tài phòng hóa nên càng khó khăn, vất vả hơn. Nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, trách nhiệm của đội ngũ quân y, cùng với tinh thần quyết tâm cao, các chiến sĩ đã thực hiện khá tốt động tác băng bó, cố định vết thương, đưa thương binh ra khỏi xe, chuyển về tuyến sau. Được luyện tập sát với thực tế chiến đấu và tổ chức sinh hoạt, bình tập, rút kinh nghiệm kịp thời giúp chúng tôi học hỏi, tích lũy được rất nhiều điều bổ ích”.

Kíp xe tăng của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) thực hành huấn luyện.

Sau nhiều giờ phơi mình luyện tập dưới tiết trời nắng nóng, đến gần trưa, các kíp xe nhận lệnh đưa phương tiện về tập kết trước đài chỉ huy, hội thao tranh tài nội dung thay mắt xích xe tăng. Với những dụng cụ giản đơn, sẵn có trên xe như búa tạ, xà beng, tống chốt, gỗ, giẻ, dây thép, vam xích, cờ lê, cùng sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, chỉ sau ít phút, các chiến sĩ đã hoàn tất bài thi. Mồ hôi nhễ nhại, gương mặt sạm đen, quân phục ám mùi dầu mỡ, song khí thế thi đua và tinh thần lạc quan hiện rõ trong ánh mắt rạng ngời của những người lính trẻ.

Đầu giờ chiều, luyện tập nội dung bắn chiến đấu, dưới sự chỉ huy của các trưởng xe dày dạn kinh nghiệm, 3 kíp xe liên tiếp lập công xuất sắc khi tiêu diệt gọn các mục tiêu bia số 9, 10, 11, 12, 12c, 17b, 25 (tượng trưng cho pháo chống tăng, máy bay trực thăng, xe tăng, pháo binh địch) cả cố định, ẩn hiện, vận động, từ khoảng cách 700m đến 1.700m bằng súng, pháo có sẵn trên xe. Sau mỗi lượt tập, những quả đạn, dây băng vàng óng lại được các chiến sĩ chuyền tay nhau xếp gọn vào xe, sẵn sàng nhận lệnh. "Khổ luyện thành tài", tuy thời gian hoàn thành những phần thi ngày càng được rút ngắn nhưng thành tích thi đấu của các kíp xe lại ngày một nâng lên. Trong những ngày mưa, tầm nhìn hạn chế, đường cơ động bị sình lầy, đọng nước, đơn vị vẫn duy trì lịch tập để bộ đội rèn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Các chiến sĩ của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) rèn luyện nâng cao thể lực, sức bền.

Trung tá Cao Xuân Thọ, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 chia sẻ: "Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên quan tâm, động viên, tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần để bộ đội yên tâm luyện tập và thi đấu. Qua kiểm tra, hội thao, đánh giá kết quả cho thấy, kỹ năng, trình độ, sức khỏe, sức bền, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các thành viên trong một kíp xe và giữa các kíp xe không ngừng được nâng lên. Quá trình luyện tập, thực hành bắn chiến đấu, các kíp xe liên tục tiêu diệt gọn mục tiêu ngay từ những phát đạn đầu. Đây là kết quả rất đáng phấn khởi”...

Bài và ảnh: AN KHANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luyen-tai-cung-chien-ma-sat-774542