Lượt trận thứ 4, V-League 2023: Vòng đấu của những bất ngờ

Nếu như chiến thắng của T. Bình Định trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng đã được dự báo, thì việc H. Hà Tĩnh bất ngờ chơi thăng hoa đánh bại Hải Phòng ngay trên sân Lạch Tray, TPHCM thắng B. Bình Dương trên sân Gò Đậu, Hà Nội FC, SLNA bị Đ. Thanh Hóa và Khánh Hòa cầm hòa… là khá bất ngờ.

CLB TPHCM bất ngờ có chiến thắng xứng đáng trên sân của B. Bình Dương.

Việc B. Bình Dương xuất hiện ở vị trí áp chót bảng xếp hạng sau lượt trận thứ 4 khiến nhận định của giới chuyên môn… việt vị. Sự ra đi của Tô Văn Vũ là một mất mát, nhưng bằng cách thay thế Moses hay bổ sung Rimario cùng với sự hiện diện của Tiến Linh, đội chủ sân Gò Đậu vẫn trên cơ đối thủ. Vậy nhưng, dù Rimario vẫn đều đặn ghi bàn, B. Bình Dương vẫn phải thất thủ. Chơi rời rạc, trong khi TPHCM lại chơi tốt hơn mong đợi, có lẽ đó là lý do để giải thích về kết quả khó tin trên.

Có lẽ, cảm hứng từ chiến thắng của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành tiếp thêm niềm tin cho H. Hà Tĩnh trong chuyến làm khách trên sân Hải Phòng. Vượt lên dẫn trước 2-0 chủ nhà khi trận đấu mới diễn ra 20 phút, dù bị gỡ hòa ngay sau đó nhưng các học trò HLV Nguyễn Thành Công tiếp tục ghi bàn và thành công khi chỉ để Hải Phòng sút thủng lưới 1 bàn trong thời gian dài còn lại. Dù cho rằng đội nhà thất bại vì sứt mẻ lực lượng, HLV Chu Đình Nghiệm phải thừa nhận đội khách chơi hay hơn, nhất là tận dụng cơ hội tốt hơn khi ghi cả 3 bàn trong 3 tình huống. Còn thêm một yếu tố nữa mà HLV tránh đề cập, đó là cầu thủ đội khách chơi quyết tâm hơn các học trò.

Cũng chỉ có thể dùng sự quyết tâm để nói về trận hòa 2-2 của tân binh Khánh Hòa trước đối thủ khó chịu SLNA. 2 lần bị dẫn bàn bởi Soladio (phút 28), Olaha (90+1), đội bóng của HLV Võ Đình Tân vẫn nỗ lực chiến đấu và san bằng tỷ số bằng các bàn thắng của Muacir Abdul(60) và Jaro(90+4). Tiếp sau chiến thắng 2-0 trước TPHCM, trận hòa ở lượt trận thứ 4 cho thấy tân binh này không dễ chấp nhận tư thế của một “ứng cử viên số 1” cho suất xuống hạng.

Cũng giành được một trận hòa, nhưng 1 điểm mà Đ. Thanh Hóa có được trên sân của đương kim Hà Nội FC lại mang đến nhiều nét tích cực. Nếu may mắn mỉm cười, thầy trò HLV Popov đã làm được hơn thế. Bất ngờ là Hà Nội FC đã bị đối thủ đưới cơ khắc chế dễ dàng như thế, và bế tắc khi Văn Quyết bị phong tỏa. Sự ra đi của Đoàn Văn Hậu ít nhất đã ảnh hưởng đến đội bóng thủ đô, một khi bế tắc khi lối chơi phối hợp ngắn sở trường bị phá sản. Còn quá sớm để khẳng định Đ. Thanh Hóa sẽ đổi vận, nhưng rõ ràng đây là đội bóng khó chịu bậc nhất ở 4 trận đã qua, rất khó bị đánh bại.

Ngoài những bất ngờ đến từ tập thể, cũng đã xuất hiện những bất ngờ đến từ các cá nhân, trong đó có sự xuất hiện của Văn Quyết ở đầu bảng các cầu thủ đã ghi bàn và Tiến Linh, “im hơi lặng tiếng” liên tục 4 trận. Đây là tin khá buồn cho đội tuyển Việt Nam bởi hiện tại “TL22” vẫn là chân sút được kỳ vọng nhất ở cấp độ đội tuyển.

* Cuộc đối đầu giữa HAGFL và Công an Hà Nội (CAHN), sau 2 trận thua đội khách tung ra đội hình đủ những ngôi sao vừa chiêu mộ. Đáng chú ý, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang thay thế Bùi Tiến Dũng trong khung thành. Vào trận, 2 đội cống hiến cho khán giả một trận đôi công mãn nhãn, chỉ thiếu mỗi bàn thắng. Hiệp 2, vẫn là thế trận đôi công hấp dẫn. Nhưng phải đến phút 73, bàn thắng mới đến. Washington Brandao đi bóng dũng manh vượt qua Monteiro trước khi căng ngang vào trong cho Paollo dứt điểm hiểm hóc vào góc chết tung lưới CAHN. Ngay sau bàn thua, HLV Paulo Foiani tung Xuân Nam, Văn Thanh vào thay cho Văn Vũ, Ngọc Đức. Tiếp theo đó là Văn Đức, Monteiro rời sân nhường chỗ cho Văn Đô, Tuấn Dương. Phút 83, có bóng cách khung thành HAGL 30m, Jhon Cleu tung cú sút xa, bóng đi cao, liệng vào góc cao cầu môn khiến thủ môn Huỳnh Tuấn Linh không tài nào cản phá. Hòa 1-1, CAHN và HAGL cùng có 4 điểm, xếp thứ 8 và thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ 4, trên sân Hàng Đẫy, Viettel và Nam Định hòa nhau 0-0.

HAGL (áo trắng) và Công an Hà Nội (sẫm) đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn, kịch tính.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/luot-tran-thu-4-v-league-2023-vong-dau-cua-nhung-bat-ngo-post273511.html