Luôn phát huy tinh thần gương mẫu cống hiến cho quê hương

Đến thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, khi hỏi về người cựu chiến binh (CCB) Võ Phước Ất, ai cũng dành những lời khen ngợi, đánh giá cao về một tấm gương điển hình mẫu mực vì đồng chí, đồng đội và những người gặp hoàn cảnh khó khăn; có nhiều đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực cho địa phương; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc… Trong suy nghĩ, hành động của ông luôn thể hiện rõ phẩm chất quý báu của người lính Cụ Hồ, không bao giờ chùn bước trước khó khăn, thách thức mà vững vàng tâm thế vươn lên.

CCB Võ Phước Ất là tấm gương điển hình trong các phong trào lao động sản xuất ở xã Hướng Phùng - Ảnh: M.Đ

CCB Võ Phước Ất là tấm gương điển hình trong các phong trào lao động sản xuất ở xã Hướng Phùng - Ảnh: M.Đ

Ông Võ Phước Ất, sinh năm 1957, quê ở xã Hải Quy, huyện Hải Lăng. Sớm giác ngộ cách mạng, năm 1972, Phước Ất tham gia lực lượng dân quân du kích địa phương, trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương. Với tinh thần dũng cảm, gan dạ, chàng thanh niên Phước Ất không sợ hiểm nguy, xung phong tham gia nhiều trận đánh lớn, nhỏ.

Đến năm 1974, ông được điều về công tác tại Công an huyện Hải Lăng. Tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân luôn được ông thể hiện trong từng công việc thiết thực, hiệu quả.

Điển hình nhất là vào năm 1983, khi bão lụt diễn ra nghiêm trọng, ông và nhiều cán bộ, chiến sĩ công an được điều về xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong cứu hộ, cứu nạn. Chẳng ngại vất vả, hiểm nguy, ông đi đến tận từng nhà để cứu người, bảo vệ tài sản cho Nhân dân. Khi đang làm nhiệm vụ thì một ngôi nhà sập làm cho ông Ất bị thương nặng. Mặc dù được đồng chí, đồng đội nhanh chóng ứng cứu, đưa về bệnh viện điều trị nhưng sau lần đó, sức khỏe của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến năm 1990, ông làm đơn xin nghỉ việc vì sức khỏe không đảm bảo.

Ông Ất kể lại, sau khi nghỉ việc, ông trở về quê nhà cùng vợ phát triển kinh tế gia đình, nuôi con học hành. Đồng lương giáo viên ít ỏi của vợ, tiền trợ cấp của ông và thu nhập từ mảnh vườn nhỏ không đủ cho sinh hoạt gia đình và học tập của các con. Được một người bạn giới thiệu, ông Ất đưa cả gia đình lên xã Hướng Phùng phát triển kinh tế.

Năm 1998, ông vay tiền ngân hàng cùng một số vốn tự có mua 1 ha đất ở thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng. “Nơi tôi đặt chân đến lúc bấy giờ là vùng đất hoang vu, nhiều thú rừng dữ. Ngày phát triển trồng trọt, chăn nuôi, đêm về ngủ trong mái nhà lá che chắn tạm bợ. Sức khỏe tôi thì yếu, các con còn nhỏ nên thường xuyên đau ốm. Nhưng tôi luôn giữ vững quyết tâm rằng có khó khăn, thách thức thì quả ngọt thu về mới đáng quý”, ông Võ Phước Ất kể lại.

Bao nhiêu công sức và tâm huyết của gia đình ông Ất đã được đền đáp xứng đáng khi cây tiêu, cà phê, cây ăn quả phát triển tốt, bắt đầu cho nhiều vụ mùa bội thu; nhiều lứa gà, lợn xuất chuồng. Lúc này, ông nghĩ sâu xa hơn đó là khi đã có đủ ăn thì phải tính chuyện làm giàu, rồi giúp đỡ người đồng bào Vân Kiều nơi đây phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời kỳ thu nhập cao nhất của ông Ất là khoảng từ năm 2008 cho đến 2017. Với mô hình kinh tế tổng hợp gồm cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả các loại, chăn nuôi bò, gia cầm, lợn… bình quân hằng năm thu về từ 70 triệu đồng trở lên.

Giờ đây, khi tuổi đã cao và bị nhiều bệnh tật, CCB Phước Ất vẫn duy trì mô hình kinh tế tổng hợp tuy hiệu quả không còn cao như trước đây. Ông nói thêm, cuộc sống gia đình tôi giờ ổn định hơn nhiều khi 2 vợ chồng có lương hưu, 2 con làm giáo viên và 1 con đang học THCS. Dù không còn lo toan chuyện cơm áo nhưng ông vẫn dành sự quan tâm đến phát triển kinh tế gia đình.

Hiện nay, gia đình ông còn khoảng 50 gốc hồ tiêu, 200 gốc cà phê, 30 con gà, vịt và một số loại cây ăn quả có giá trị. Bản thân ông muốn làm việc để sống vui vẻ trong niềm hăng say lao động. Đặc biệt là có cơ hội giúp đỡ các đồng chí, đồng đội và người dân ở địa phương đang gặp khó khăn.

Tinh thần vì cộng đồng luôn được CCB Phước Ất thể hiện trong nhiều năm qua. Năm 2000, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Xa Ry. Ông cho hay, những ngày đầu làm công tác hội CCB, bản thân tôi cũng gặp nhiều trở ngại. Nhận thấy đời sống đa số hội viên CCB đều vất vả do bị thương tật, làm kinh tế khó… nên ông luôn biết cách đưa ra các giải pháp để giúp chi hội hoạt động hiệu quả. Tất nhiên, trong mỗi hoạt động, ông luôn tiên phong, gương mẫu để hội viên tin tưởng làm theo.

Đầu tiên, ông Ất hướng dẫn cho hội viên CCB cũng như người dân kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ cây con, giống; khuyến khích hội viên tham gia tích cực phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Từ sự hỗ trợ đó cùng với việc phát huy nội lực, nhiều CCB nơi đây đã nâng cao thu nhập. Hiện trong số 22 hội viên CCB của chi hội chỉ còn 2 hội viên thuộc diện hộ nghèo.

Bên cạnh đó, ông còn tích cực phát động các hội viên xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục; tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ năm 2015, vì sức khỏe yếu, ông xin tạm nghỉ giữ chức vụ này.

Đến năm 2022, người CCB gương mẫu này tiếp tục được địa phương và hội viên CCB đề nghị tham gia giữ chức vụ chi hội trưởng để đưa chi hội phát triển. Với những đóng góp của mình, CCB Võ Phước Ất được Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Kỷ niệm chương; chi hội và cá nhân ông vinh dự nhận nhiều danh hiệu cao quý do các cấp, ngành và địa phương trao tặng.

Giờ đây, khi tuổi đã cao, sức khỏe yếu đi nhiều, nhưng người CCB Phước Ất vẫn luôn giữ một tinh thần lạc quan, yêu đời và khát vọng sống hết mình vì đồng chí, đồng đội và gia đình, xã hội.

“Tôi mãn nguyện khi con cái đã học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp ổn định. Những đồng chí, đồng đội được tôi giúp đỡ đã có cuộc sống tốt hơn. Trong thâm tâm, tôi luôn cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng chí, đồng đội đã luôn tạo mọi điều kiện tốt, giúp đỡ về nhiều mặt để tôi được sống, chiến đấu và cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước”, ông Phước Ất vui vẻ nói.

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/luon-phat-huy-tinh-than-guong-mau-cong-hien-cho-que-huong/177949.htm