Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh 'Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất'

Những ngày đầu tháng 5, trên khắp thao trường, bãi tập của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh luôn rộn ràng khí thế thi đua 'Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất'.

Ngay từ sáng sớm, trên thao trường huấn luyện chuyên ngành của các chiến sĩ "sao vuông" thuộc Đại đội Pháo binh dân quân huyện Nghi Xuân đã sôi nổi khí thế luyện quân. Sau khẩu lệnh “chiếm lĩnh, dùng pháo”, các chiến sĩ nhanh chóng di chuyển pháo vào vị trí chiếm lĩnh trận địa bắn. Chỉ hơn 8 phút, khẩu pháo 76,2mm, có trọng lượng 1.200kg, được các chiến sĩ vận hành vào vị trí chiếm lĩnh theo yêu cầu nội dung huấn luyện hết sức thuần thục.

Các chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất", quyết tâm giành kết quả cao trong kiểm tra các nội dung "3 tiếng nổ" sắp tới.

Giờ giải lao, các chiến sĩ được Trung tá Đặng Xuân Hà - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Nghi Xuân kể lại những câu chuyện xúc động về ký ức hào hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Những câu chuyện về việc đưa pháo vào trận địa, rồi đưa pháo ra để chuyển phương châm từ "Đánh nhanh thắng nhanh" sang "Đánh chắc tiến chắc"; những tấm gương như anh hùng Tô Vĩnh Diện; các câu chuyện của "56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt"... như tiếp thêm động lực cho chiến sĩ trên bãi tập.

Trung tá Đặng Xuân Hà, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Nghi Xuân kể chuyện về lực lượng pháo binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất” được phát động thực hiện từ ngày 1/3 đến ngày 7/5. Thực hiện đợt phát động, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực thi đua "giành 3 nhất" gồm: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất".

Lau vội những giọt mồ hôi lăn dài trên má, "sao vuông" Phan Văn Nghĩa - Khẩu đội trưởng Khẩu đội pháo 1 chia sẻ: “Đợt huấn luyện này, ngoài các nội dung theo chương trình, chúng tôi còn được truyền thụ nhiều kiến thức, kỹ năng trong việc phát huy tính năng chiến đấu của pháo. Dù cường độ huấn luyện cao, thời tiết khắc nghiệt nhưng chúng tôi ai nấy đều quyết tâm "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”.

Trên bãi tập của các chiến sĩ mới thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841, giờ giải lao, cán bộ, chiến sĩ được cùng nhau sống lại những năm tháng hào hùng oanh liệt của chiến sĩ Điện Biên năm xưa qua lời kể của Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình - nguyên Phó Chính ủy Quân khu 4. Với những câu chuyện sinh động, tấm gương hy sinh của anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng... đã thôi thúc các chiến sĩ mới hăng say luyện tập, quyết tâm giành kết quả cao trong kiểm tra "3 tiếng nổi" sắp tới.

Hòa trong khí thế thi đua cùng đất liền, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương cũng đang ngày đêm "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất". Đại úy Nguyễn Thế Thiện - Đảo trưởng Đảo Sơn Dương cho hay: "Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương luôn "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên" hăng say, miệt mài theo từng phần tử bắn, tích cực luyện tập các phương án chiến đấu, quyết tâm giành "3 nhất", góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ".

Lực lượng dân quân xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên tổ chức dâng hương, báo công và tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ Phan Đình Giót.

Thi đua với bộ đội thường trực, lực lượng dân quân ở các địa phương cũng đang đẩy mạnh các hoạt động tri ân và triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực như: tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... Tại thôn Phú Lâm (xã Phú Gia), Ban CHQS huyện Hương Khê đã huy động 30 cán bộ thường trực và dân quân cơ động xã đến gia đình bà Phạm Thị Hường (vợ liệt sĩ) để hỗ trợ gia đình tháo dỡ nhà, chuẩn bị mặt bằng để khởi công xây dựng nhà tình nghĩa.

"Nhà cửa xuống cấp, bản thân tôi thì đã già yếu không làm được gì, nhưng nhờ Bộ CHQS tỉnh giúp đỡ xây nhà tình nghĩa, được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương cùng các chú bộ đội, anh em dân quân xã hỗ trợ để sớm có nơi thờ cúng chồng thật không biết nói gì hơn. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn tới các cấp, ngành và các chú bộ đội" - bà Hường thổ lộ.

Trên cơ sở nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên", các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa qua việc duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa; phối hợp với các lực lượng thường xuyên giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động, tích cực, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng dân quân xã Phú Gia (Hương Khê) hỗ trợ nhân lực giúp gia đình thân nhân liệt sĩ tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị khởi công xây dựng nhà tình nghĩa do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ.

Đợt thi đua đột kích "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất" đã có sức lan tỏa trong mỗi việc làm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thông qua nhiều công trình, phần việc thiết thực. Đại tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh thông tin: "Trong đợt thi đua đột kích, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các trường hợp chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi nhà trị giá 80 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị cũng trích quỹ tình nghĩa thăm hỏi, tặng quà cho 70 đối tượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với tổng số tiền 105 triệu đồng; mỗi đầu mối cơ quan, đơn vị triển khai 1 - 2 công trình chào mừng... Qua đó, góp phần tri ân công lao hy sinh, đóng góp của các chiến sỹ Điện Biên năm xưa".

Xuân Liệu

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang-ha-tinh-tiep-buoc-chien-si-dien-bien-tien-len-gianh-3-nhat-post265870.html