Lớp học xóa mù chữ của thầy giáo mang quân hàm xanh

BHG - Chiều tà bóng nắng ngả dần về phía sau những đỉnh núi đá tai mèo, chúng tôi đến thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là (Đồng Văn) thăm một lớp học “đặc biệt”. Thung lũng Lũng Cẩm nơi có nhà Pao - điểm tham quan không thể bỏ qua trên Cao nguyên đá Đồng Văn ban ngày nhộn nhịp bước chân du khách bao nhiêu, thì buổi đêm lại tĩnh lặng, yên bình. Khi màn đêm buông xuống, lớp học của các thầy giáo quân hàm xanh thuộc Đồn Biên phòng Phó Bảng lại vang lên tiếng đánh vần của bà con biên giới.

Thầy giáo Hùng Minh Phương giảng bài cho các em học sinh.

Thầy giáo Hùng Minh Phương giảng bài cho các em học sinh.

Tôi được dự một lớp học kết hợp hai ngôn ngữ Mông – Kinh cùng với những cử chỉ, ngữ điệu mô tả của thầy giáo ở Lũng Cẩm; lớp học gồm 14 học sinh, tuổi đời từ 14 - 39 là người dân, con em trên địa bàn xã Sủng Là. Đều đặn sau bữa cơm tối, những học sinh “đặc biệt” lại tụ về nhà văn hóa thôn để theo học con chữ. Lớp học được mở 4 tháng nay, nên học sinh đã bắt nhịp với cách giảng dạy của các thầy giáo mang quân hàm xanh. Lớp học do 2 thầy giáo luân phiên dạy vào các buổi tối, đó là Trung tá Hùng Minh Phương, Thượng úy Nguyễn Hữu Quyết, cán bộ Đồn Biên phòng Phó Bảng; buổi học bắt đầu từ 19 giờ, nên từ 18 giờ 30 các anh phải xuất phát từ đơn vị để kịp giờ lên lớp. Tuy vất vả, nhưng với tinh thần trách nhiệm, các anh luôn đến lớp đúng giờ để điểm danh, kiểm tra bài vở trước khi bắt đầu tiết học mới.

Ngoài lợi thế là người dân tộc Mông, thầy Phương còn có kinh nghiệm tham gia đứng lớp nhiều năm ở các lớp xóa mù được mở trên địa bàn. Cùng với những buổi tập huấn sư phạm đã giúp thầy lên lớp tự tin và hiệu quả. Được trực tiếp cùng các học sinh học đánh vần, trả bài trên lớp dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của thầy Phương mới thấy được tình cảm của những người thầy “đặc biệt” dành cho các học trò “đặc biệt”. Chia sẻ với chúng tôi, thầy Phương cho biết: “Cuộc sống bà con ở đây còn nhiều khó khăn. Để bà con đến lớp, chúng tôi phải đến động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bà con đi học. Ban đầu cũng khó khăn nhưng thấy người lớn tuổi đi học thì thanh niên, phụ nữ cũng đi học theo”.

Thường ngày, chị Vàng Thị Mỷ, 39 tuổi, thôn Lũng Cẩm Trên đi làm về rất muộn. Từ khi tham gia lớp học xóa mù chữ, chị đã tranh thủ về sớm để kịp đến lớp học. Sau hơn bốn tháng vật lộn với những con chữ, giờ đây chị Mỷ đã có thể viết họ tên mình, nói tiếng phổ thông sõi dần dần. “Nhờ lớp học này mà tôi biết đọc, biết viết, biết làm toán nữa. Tôi sẽ cố gắng học để có thể tự tin giới thiệu về vẻ đẹp và sản phẩm đặc trưng cho du khách khi đến tham quan thôn”, chị Mỷ tâm sự.

Được biết, trong nhiều năm qua, tình trạng chị em và các cháu nhỏ tái mù chữ hoặc không theo kịp chương trình học trên lớp diễn ra rất nhiều. Kể từ tháng 4.2023, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đồng Văn phối hợp với Đồn Biên phòng Phó Bảng tổ chức lớp học xóa mù chữ cho bà con tại xã Sủng Là. Lớp học diễn ra 5 buổi/tuần do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng thay phiên nhau đứng lớp. Để duy trì lớp học, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã vận động kinh phí từ các mạnh thường quân, sau đó động viên, khuyến khích hội viên, phụ nữ và các cháu nhỏ tham gia học tập...

Những đôi tay sạm nắng chỉ biết cầm quốc, cầm dao, nhờ sự kèm cặp, hướng dẫn tận tình của các thầy giáo mang quân hàm xanh, giờ đây các học viên của lớp xóa mù chữ xã Sủng Là đã tiến bộ rõ rệt, đã biết đọc, biết viết, biết làm phép tính đơn giản và giao tiếp được bằng tiếng phổ thông mỗi khi xuống chợ. Qua đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bài, ảnh: Trọng Toan

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202310/lop-hoc-xoa-mu-chu-cua-thay-giao-mang-quan-ham-xanh-ed75d47/