Lớn lên cùng quê hương

50 năm sau giải phóng, quê hương Quảng Trị từng ngày thay da đổi thịt. Song hành với đó là sự trưởng thành của thế hệ sinh ra vào đúng năm quê hương được giải phóng… Nửa thế kỷ trôi qua, thế hệ đó hôm nay đã chín chắn kinh nghiệm, năng lực để xây dựng và cống hiến, vì một quê hương đẹp giàu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Hồ Sỹ Trung: LUÔN CÓ HOÀI BÃO VÀ LÝ TƯỞNG ĐỂ PHẤN ĐẤU

Tôi thường hay nói với anh em thế hệ mình vẫn gặp nhiều may mắn khi được sinh ra vào thời điểm quê hương giải phóng, không phải đối mặt với chiến tranh. Hôm nay, quê hương, đất nước đang phát triển mạnh mẽ, tạo động lực và cơ hội cho chúng tôi được học hỏi nhiều hơn để tiếp tục cống hiến.

Tuổi thơ tôi trải qua những năm tháng đất nước trong bối cảnh xây dựng và phục hồi. Tôi hiểu những khó khăn mà cả thế hệ mình phải trải qua, thiếu thốn cơ sở vật chất, không có cơ hội như các bạn trẻ bây giờ. Nhưng tôi hài lòng vì luôn có hoài bão và lý tưởng để phấn đấu công tác và được anh em, đồng chí quý mến, lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ như hôm nay.

Ngày 28/4/1972 của 50 năm trước đã đi vào lịch sử khi Đông Hà được hoàn toàn giải phóng. Chiến thắng Đông Hà đã mở đường cho quân và dân các vùng trong toàn tỉnh thừa thắng xông lên tiêu diệt địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị vào ngày 1/5/1972 và cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chuyển sang một giai đoạn mới. Thành phố Đông Hà nằm trên giao điểm giữa trục Bắc-Nam xuyên Việt và cửa ngõ của Hành lang kinh tế Đông-Tây nên có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng.

Vững bước đi lên sau cuộc chiến tranh tàn khốc với truyền thống cách mạng và ý chí quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đông Hà đã đoàn kết một lòng, bước vào cuộc chiến mới xây dựng và tái thiết quê hương, đưa kinh tế - xã hội ngày một phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện, xây dựng Đông Hà ngày càng đổi mới. Đông Hà đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế phát triển toàn diện và đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hằng năm đạt 11,98%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách tăng khá, dần hướng đến mục tiêu tự cân đối thu ngân sách; tổng sản phẩm bình quân đầu người cuối năm 2021 đạt gần 140 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư và nâng cấp, nhiều công trình có quy mô được đầu tư tạo diện mạo mới cho đô thị trẻ. Công tác y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội được thường xuyên chăm lo; quy mô, chất lượng giáo dục-đào tạo phát triển nhanh, vững chắc; quốc phòng, an ninh không ngừng tăng cường; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Kỷ niệm 50 năm quê hương được giải phóng, chúng tôi hứa phấn đấu cùng Ban Thường vụ Thành ủy quyết tâm xây dựng thành phố Đông Hà không ngừng phát triển, đáp ứng lòng mong muốn, kỳ vọng của nhiều người.

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Đất Thép Nguyễn Hữu Dũng: NUNG NẤU CHO MÌNH KHÁT VỌNG ĐỂ VƯƠN LÊN

Tôi được sinh ra đúng tháng 4 mùa hè đỏ lửa 1972 và may mắn sống sót dưới vòng tay che chở của mẹ trong làn mưa bom bão đạn của những ngày cuối cùng của chiến dịch giải phóng Quảng Trị. Từ trong nỗi kinh hoàng và gian khó đó, tôi đã nung nấu trong mình một khát vọng vươn lên.

Tuổi thơ của tôi là những ngày gian khó vì lúc đó Quảng Trị vừa mới được giải phóng. Vì thế buổi đầu khởi nghiệp, tôi đã chọn từ “Đất Thép” để đặt tên cho công ty của mình. Vừa để ghi nhớ truyền thống hào hùng của cha ông, vừa nhắc nhở mình phải xứng đáng với mảnh đất lửa anh hùng Quảng Trị. Tôi đã chọn màu xanh cỏ non Thành Cổ làm màu đồng phục của công ty với tâm niệm dù khó khăn đến mấy cũng phải nảy mầm, đâm chồi vươn lên. Đó cũng là trăn trở của tôi làm sao cho mọi người khắp nơi, khi nhắc đến Quảng Trị thì không chỉ biết đến đây là mảnh đất anh hùng trong chiến tranh mà vì ở đó còn có những sản phẩm mang thương hiệu made in Quảng Trị đủ sức cạnh tranh trên toàn quốc và vươn ra thế giới.

Với những suy nghĩ đó, từ hai bàn tay trắng, đến hôm nay tôi đã xây dựng được nhà máy quy mô 8.000 m2 tạo việc làm thường xuyên cho 100 người lao động tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà. Đây là nhà máy ứng dụng công nghệ cao đúc nguyên khối đầu tiên ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, sản xuất những sản phẩm cổng hàng rào bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối (hay còn gọi là cổng đồng). Đến nay, sản phẩm của công ty không những có mặt trên khắp mọi miền đất nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài như các nước Châu Âu, Thái Lan và phủ khắp đất nước Lào.

Với những nỗ lực vươn lên đó, liên tục trong nhiều năm qua tôi đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 năm liền được nhận bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân Việt Nam; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu; Cup Thánh Gióng. Công ty cũng đã vinh dự nhận được Cup vàng hội nhập của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đó là thành quả của sự nỗ lực phấn đấu học tập, lao động và khát khao vươn lên của tập thể công ty.

Thấm thía sự hy sinh quên mình của cha anh đi trước vì hòa bình của đất nước, dân tộc đã thôi thúc tôi càng quyết tâm nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế, tạo nguồn thu cho công ty, góp phần nộp ngân sách cho tỉnh nhà, tạo cơ hội việc làm cho con em Quảng Trị và luôn hướng đến những việc làm ý nghĩa hơn cho cộng đồng, xã hội. Công ty chú trọng đào tạo nghề và tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật, tạo cơ hội khởi nghiệp cho rất nhiều bạn trẻ với mong muốn các bạn đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thị Hương: NGUYỆN ĐEM HẾT TRÍ TUỆ, KHẢ NĂNG ĐỂ CỐNG HIẾN

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng, cũng là những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng. Tôi luôn cảm nhận sâu sắc giá trị khi được sống trong hòa bình, hạnh phúc nên nguyện đem hết sức mình cống hiến xây dựng quê hương, phụng sự Tổ quốc thiêng liêng.

Những người bước ra từ máu lửa của chiến tranh mới hiểu nhiều hơn về giá trị to lớn của cuộc sống hòa bình. Biết bao thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh để có được hòa bình, độc lập như hôm nay. Bài học lớn nhất mà tôi tiếp thu được từ các thế hệ đi trước chính là mỗi con người, mỗi thế hệ đều phải có trách nhiệm với Tổ quốc.

Trách nhiệm của thế hệ đi trước là đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Ngày nay, trọng trách bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng đất nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt lên vai thế hệ chúng tôi và các thế hệ trẻ mai sau. Với ý thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, bản thân tôi cùng Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh luôn cố gắng, nỗ lực, phấn đấu bảo vệ thành quả của các thế hệ đi trước, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hướng tới xây dựng huyện Vĩnh Linh ngày một phát triển hơn, giàu đẹp hơn, văn minh hơn, xứng đáng với truyền thống cách mạng của Khu ủy Vĩnh Linh xưa.

Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và nhiều nhân tố khác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, huyện Vĩnh Linh đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52,2 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) cơ bản đạt kế hoạch, đến nay có 13/15 xã đạt chuẩn NTM. Các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình liệt sĩ và đời sống Nhân dân luôn được quan tâm… Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh luôn đoàn kết, phấn đấu, cố gắng, nỗ lực đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên từng lĩnh vực, góp phần hoàn thành mục tiêu chung.

Tú Anh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=166795&title=lon-len-cung-que-huong