Lối rẽ lầm lạc

Sinh ra trong nghèo khó, thiếu thốn tình thương của cha và một lần 'lỡ đò', vợ chồng, con cái ly tan, tưởng rằng khi đủ độ chín của cuộc đời, T.T.H (SN 1987, quận Sơn Trà) sẽ có suy nghĩ thấu đáo và hành động chuẩn mực để vun đắp hạnh phúc mới. Thế nhưng, chỉ vì hám lợi trước mắt, H. chọn một lối rẽ khác, để rồi chịu cảnh tù tội suốt quãng đời còn lại, đẩy tương lai những đứa trẻ vô tội vào cảnh mịt mờ...

Đứng trước pháp đình, khi nghe hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố nhắc về những đứa con thơ đang bơ vơ ngoài xã hội, T.T.H bật khóc nức nở. Lý giải cho hành vi phạm tội của mình, H. nói: “Do nghèo khó, túng thiếu và muốn có cuộc sống sung túc nên bị cáo và chồng mới mua bán ma túy để kiếm lời”. Giải thích này của H. không thể chấp nhận được. Bởi thực tế ngoài xã hội, còn nhiều người hoàn cảnh nghèo khó nhưng vẫn cố gắng vươn lên, lao động chân chính để kiếm sống hằng ngày, chăm lo cho con cái trưởng thành…

Gia đình thuộc diện khó khăn, phải chạy ăn từng bữa nên học đến lớp 11, H. nghỉ học đi làm thuê. Bước sang tuổi đôi mươi, H. theo người thương về nhà chồng. Tuy nhiên, hạnh phúc chỉ được một thời gian ngắn, vợ chồng H. xảy ra mâu thuẫn. Không thể gắn bó được nữa, H. và chồng dắt nhau ra tòa ly hôn, hai con thơ phải về nương nhờ bà ngoại neo đơn, già yếu... Năm 2020, H. xây dựng hạnh phúc mới với người thanh niên nhỏ hơn mình 10 tuổi tên M.T.H (quận Sơn Trà). Niềm vui trọn vẹn hơn khi vợ chồng sinh được đứa con trai khấu khỉnh. Vậy nhưng, chỉ vì muốn “ngồi mát ăn bát vàng”, vợ chồng H. lao vào ma túy để rồi cuộc đời còn lại phải gắn bó với trại giam…

Theo T.T.H, trước đây bị cáo làm nghề spa, còn chồng làm nhân viên giao hàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, vợ chồng thất nghiệp. Để có tiền tiêu xài và chi phí sinh hoạt hằng ngày, vợ chồng H. liều lĩnh đi vào con đường gieo “cái chết trắng”. Tháng 7-2022, H. và chồng bàn bạc hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Thông qua bạn bè ngoài xã hội, T.T.H mua ma túy tổng hợp của T. (chưa rõ lai lịch); M.T.H mua ma túy ketamine của D. (chưa rõ lai lịch). Khoảng 16 giờ ngày 30-12-2022, tại đường Nguyễn Trọng Nghĩa (phường Mân Thái), Công an quận Sơn Trà bắt quả tang T.T.H, M.T.H và N.H.T (SN 1995, trú quận Sơn Trà) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tổng khối lượng ma túy T.T.H và M.T.H mua bán là 291,899 gram; N.H.T mua bán là 82,81 gram...

Tại tòa, T.T.H và M.T.H xin hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ không ai chăm sóc khi cả hai cùng đi tù, qua đó tuyên phạt vợ chồng mức án thấp để sớm quay về tu chí làm ăn và nuôi dưỡng các con thơ. Căn cứ các chứng cứ, hồ sơ có trong vụ án, Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt T.T.H mức án chung thân, M.T.H 20 năm tù và N.H.T 17 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bản án được tuyên, tất cả như tối sầm trước mặt T.T.H, bị cáo tun rẩy. Những giọt mắt hối hận muộn màng vẫn không thể cứu vớt cuộc đời tù tội của T.T.H. Như vậy, hành trình trở về với các con thơ của T.T.H gần như không còn... Có thể thấy, nỗi đau về ma túy sẽ không chỉ dừng lại ở gia đình các bị cáo, mà sẽ tiếp tục đẩy nhiều gia đình khác vào nỗi đau không có hồi kết, nếu vẫn cố tình lao vào con đường gieo “cái chết trắng” cho xã hội.

TRÍ DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5432/202404/loi-re-lam-lac-3969874/