Lời nói thật của HLV Troussier với bóng đá Việt Nam

Sau khi sớm thanh lý hợp đồng với VFF và vừa trở về Pháp, HLV Philippe Troussier đã nói nhiều về bóng đá Việt Nam lẫn giấc mơ dang dở của ông.

Mới có một năm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, ông Troussier có dịp chọn lựa và sàng lọc hơn 80 cầu thủ cho mục tiêu World Cup 2026 nhưng bất thành.

Ca ngợi tài năng trẻ Việt Nam

Đáng chú ý, ông thầy người Pháp thường ca ngợi tài năng của các tuyển thủ Việt Nam (VN) nhưng khi không còn dẫn dắt họ nữa, ông mới nói thật là chất lượng của học trò cũ không bằng Indonesia. Có lẽ vì thế mà tuyển VN đã thua ba trận liên tiếp trước Indonesia ở vòng bảng Asian Cup 2023 và vòng loại thứ hai World Cup 2026. Còn tính đủ 14 trận của HLV Troussier với các tuyển thủ quốc gia, ông đã thua 10 trận, chỉ thắng bốn trận.

Thành tích tệ hại trong một năm của HLV Troussier đã khiến cho bóng đá VN đang ở hạng 94 thế giới bỗng chốc trôi xuống hạng 115, lần đầu tiên sau sáu năm đứng dưới Thái Lan, dù vẫn còn xếp trên Indonesia và Malaysia.

HLV Troussier trong những buổi giảng dạy về chiến thuật mà ông muốn các học trò thay đổi thói quen chơi bóng. Ảnh: VFF

Ông Troussier khi trở về Pháp mới thú thật bóng đá VN chỉ có hai cầu thủ có chất lượng là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Hoàng Đức. Vậy mà hành động của ông lại rất mâu thuẫn với lời nói khi mới sử dụng Hoàng Đức ở hai trận thua Indonesia gần nhất, còn trước đó chỉ cho tiền vệ của Viettel đánh bóng ghế dự bị.

HLV Troussier khẳng định nếu như bóng đá VN có khoảng 20 cầu thủ như Hoàng Đức hay Việt Anh thì mới có khả năng hiện thực hóa giấc mơ góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Điều ngạc nhiên là ông không hề nhắc đến cái tên Quang Hải, cầu thủ VN duy nhất từng đến Pháp đầu quân cho một CLB hạng hai và cũng là người mà ông Troussier nhốt kỹ trên ghế dự bị sau hai trận thua Indonesia ở hai lượt vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đấy cũng là giọt nước tràn ly khiến ông Troussier và VFF đi đến thỏa thuận chấm dứt sớm hợp đồng.

Tâm tư gửi các học trò cũ

Trong tâm sự gửi học trò cũ khi chia tay, ông thầy người Pháp khen ngợi họ: “Từ ngày đầu đến phút cuối cùng, nỗ lực không mệt mỏi của các cầu thủ là nền tảng của toàn đội. Tôi rất biết ơn và tự hào khi được làm việc với những cá nhân tài năng như vậy.

Tôi tin chắc rằng việc duy trì tinh thần “không bao giờ bỏ cuộc” là chìa khóa thành công của bóng đá VN trong tương lai. Tôi cầu chúc họ luôn có sức khỏe tốt nhất, không bị chấn thương và giữ phong độ thi đấu ở tiêu chuẩn cao nhất.

Sau hơn một năm làm việc hằng ngày với các cầu thủ trên sân, tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước tính kỷ luật và tinh thần của họ. Khi tôi từ bỏ vai trò của mình, trong khi hành trình của chúng ta đầy rẫy những trở ngại và thử thách, tôi vẫn kiên định với niềm tin vào tiềm năng của bóng đá VN và sự kiên cường của tất cả cầu thủ.

Tôi cảm thấy nặng lòng khi thừa nhận những thất vọng gần đây mà chúng tôi phải đối mặt ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Với tư cách là HLV trưởng, tôi chịu trách nhiệm về những kết quả này và tôi chấp nhận mọi thứ với tất cả mọi người.

Với những người cổ vũ cuồng nhiệt của bóng đá VN, tôi xin gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi chân thành nhất. Sự nhiệt tình không ngừng nghỉ của các bạn là nguồn cảm hứng cho cả đội. Tôi vô cùng trân trọng những lời động viên của các bạn, ngay cả trong những thời điểm không hài lòng. Tôi rất buồn khi phải chia tay. Nhưng đó là cuộc sống”.

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/loi-noi-that-cua-hlv-troussier-voi-bong-da-viet-nam-post784298.html