Lời khai của gã sở khanh ban 'cái chết nhân từ' cho thai phụ

Hơn 1 tháng nay, dư luận nước Ý rúng động trước lời khai của kẻ sát nhân về cái chết thương tâm của thai phụ 29 tuổi: 'Vì cô ấy rạch cổ tay tự tử, tôi không muốn cô ấy đau đớn thêm nữa...'. Thi thể nạn nhân được phát hiện cách nhà khoảng 500m, với hàng chục nhát dao đâm.

Đêm 28/5/2023, trong lúc đang lo lắng về việc chị gái mình là Giulia Tramontano biệt tích khi đã gần ngày sinh thì Chiara bất ngờ nhận được tin nhắn trên mạng từ 1 cô gái người Anh gốc Ý 23 tuổi cho biết, mình làm việc cùng khách sạn với Alessandro Impagnatiello - người đàn ông đang sống với Giulia, còn cô đang là bạn gái của hắn, cũng từng có thai với người đàn ông này nhưng bị sẩy. Do vô tình biết Alessandro sắp có con với Giulia, cô gái Anh này đã gặp Giulia vào chiều 27/5 tại khách sạn và mời thai phụ ở lại chỗ mình cho an toàn, nhưng Giulia từ chối, Alessandro không tham dự cuộc gặp đó.

Tối hôm ấy, cô gái người Anh lên mạng định nói chuyện với Giulia nhưng tin nhắn trả lời khiến cô sững sờ "Anh ấy thừa nhận đã dối trá, hãy để anh ấy yên". Cô gọi điện cho Alessandro đề nghị được nói chuyện trực tiếp với Giulia thì nhận được câu trả lời rằng Giulia đã đi ngủ. Vài tiếng sau, Alessandro đến nhà tình cũ người Ý gốc Anh trong trạng thái tinh thần bị kích động, nằng nặc đòi vào nhà nhưng bị từ chối. Đến tối, khi tin Giulia mất tích được công bố, cô gái người Anh vội lên mạng và tìm ra tài khoản của Chiara.

Nhận tin báo từ gia đình Giulia, Cảnh sát quận Segano, TP.Milan, Ý đã làm việc với cô gái người Anh trong đêm. Bị tạm giữ, Alessandro khai Giulia bỏ nhà đi không rõ lý do, mang theo 500 euro và thẻ tín dụng. Tuy nhiên, camera quanh khu nhà cho thấy đêm 27/5 Alessandro ra ngoài với vẻ hoảng sợ, tay cầm khăn tắm, thái độ như đang dò xét tình hình. Trong ngày 28/5 hàng xóm 2 lần ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ phía nhà Alessandro.

Cuộc tìm kiếm lan rộng từ Giulia đã dẫn cảnh sát tới khoảnh cỏ cao gần nhà, nơi phát hiện thi thể cháy xém của Giulia với hàng chục vết dao đâm, trong đó có 2 nhát chí mạng ở cổ, không thấy dấu hiệu nạn nhân chống cự lại kẻ tấn công mình. Mặc dù đã được tẩy rửa nhưng vết máu của Giulia vẫn xuất hiện nhiều nơi trong nhà, tầng hầm, ga-ra. Ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập, cũng chẳng thấy dấu vết ADN của người lạ; bồn tắm có dấu hiệu bị đốt, bụi khói còn đọng lại trong nhà.

Giulia Tramontano và Alessandro Impagnatiello

Giulia Tramontano và Alessandro Impagnatiello

Trước các chứng cứ rõ ràng, Alessandro khai chuyện hắn tằng tịu đến có thai với cô gái người Anh bị Giulia phát hiện nên họ cãi nhau, Giulia dùng dao cắt mạch máu ở cổ tay và tự đâm vào cổ mình. Hắn thuật lại: "Tôi cầm dao và tiếp tục hành sự, để cô ấy không phải chịu đau khổ thêm nữa... Sau đó tôi rửa sạch con dao, đặt nó trở lại phía trên lò nướng trong bếp". Cũng theo lời Alessandro, hắn đã lôi xác Giulia từ phòng khách sang bồn tắm, đốt 2 lần, sau đó chuyển xuống hầm và nhà để xe trước khi đem phi tang.

Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện trong ba lô của Alessandro có thuốc diệt chuột nên họ đã phân tích độc tố trong thi thể Giulia và bào thai do nghi Alessandro từng đầu độc mẹ con cô hoặc định trục bào thai. Nếu đúng như vậy thì việc hắn đâm Giulia hôm 27/5 là hành động giết người có dự mưu từ trước. Trên máy tính tại nhà Giulia - Alessandro, cảnh sát tìm thấy lịch sử tìm kiếm các cụm từ "thuốc diệt chuột", "đốt lửa trong bồn tắm".

Hiện cảnh sát đang kiểm chứng lời khai của Alessandro, tìm xem hắn có đồng phạm hay không. Alessandro có thể bị truy tố về tội sát hại Giulia và con trai (bào thai ở tháng thứ 8 có thể sống và phát triển sau khi được sinh ra).

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/loi-khai-cua-ga-so-khanh-ban-cai-chet-nhan-tu-cho-thai-phu_149542.html