Lời kể nhân chứng vụ sạt lở khiến 3 cháu nhỏ tử vong ở Ba Vì, Hà Nội

'Khung cảnh lúc đấy rất tang thương, chủ nhà và cũng là cha của 1 nạn nhân chỉ biết lấy tay đào đất cứu con', 1 nhân chứng vụ sạt lở tại Ba Vì chia sẻ.

Liên quan đến vụ sạt lở khiến 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm tại Ba Vì (Hà Nội) vào đêm 13/5, trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, chị Đoàn Thị Hương (trú tại xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội) là người trực tiếp chứng kiến toàn bộ diễn biến của vụ việc cho biết: "Sự việc xảy ra đêm qua (12/5) vô cùng đau lòng, đến nay vẫn nhiều người không khỏi bàng hoàng khi biết tin".

Theo chị Hương, vào khoảng 10h đêm 12/5, khi chị vừa dạy học cho 1 số cháu học sinh, đang đưa các cháu về thì chị Hà (vợ anh Việt - Chủ khu vui chơi nơi xảy ra vụ sạt lở) chạy sang xin gia đình chị giúp đỡ cứu nhiều cháu nhỏ bị mắc kẹt do sạt lở đất.

"Khi tôi sang đến nơi thì toàn bộ phần hông nhà phía bên trái đã bị đất đá đổ ập xuống, anh Việt lúc này đang lấy tay không đào bới đất và gọi các con", chị Hương kể lại.

Không chỉ gia đình chị Hương, chị Hà trong đêm 12/5 cũng kêu gọi hàng xóm láng giềng sang nhà giúp đỡ nhưng do trời mưa quá to, nhiều hộ gia đình đã đóng cửa từ sớm nên phải mất nhiều thời gian để huy động được người.

Tại thời điểm tổ chức cứu nạn cho các cháu nhỏ trong vụ sạt lở đêm 12/5 tại Ba Trại (Ba Vì), trời mưa lớn khiến việc đào/di chuyển đất đá gặp khó khăn, không thể tiến hành nhanh.

Tại thời điểm tổ chức cứu nạn cho các cháu nhỏ trong vụ sạt lở đêm 12/5 tại Ba Trại (Ba Vì), trời mưa lớn khiến việc đào/di chuyển đất đá gặp khó khăn, không thể tiến hành nhanh.

Tại hiện trường vụ sạt lở, bên cạnh 3 cháu đã bị vùi lấp trong đất đá, có 1 cháu bị đè bởi 1 tấm bê tông. Do tấm bê tông quá nặng, người dân phải đi lấy xẻng, xà beng để cứu cháu. Mẹ của cháu bé bị kẹt lúc này cũng liên tục kêu góc, cầu xin mọi người "cứu con em với'.

Sau khi đưa được cháu bé bị khối bê tông đè lên người, lúc này lực lượng an ninh xã và đàn ông trong thôn cũng đã tập trung rất đông, mọi người xúm lại di chuyển từng mảng bê tông và tiếp tục đào đất để tìm 3 cháu còn lại.

"Đáng tiếc là khi tìm được các cháu đã không còn, có thể là do va chạm với tường bê tông khi đổ xuống khiến vết thương nặng hơn so với việc bị đất đá vùi lấp", Chị Hương nghẹn ngào nói.

Theo chị Hương, 3 cháu nhỏ tử vong sau khi bị tai nạn đã được gia đình đưa về quê từ khoảng 1h sáng 13/5, trong khi đó lực lượng chức năng tiếp tục san đất đá, tránh để xảy ra sạt lở đến khoảng 2 - 3h sáng 13/5.

Theo ý kiến của người dân, bức tường bị đổ sập trong vụ sạt lở móng đã yếu, lại thêm yếu tố mưa lớn khiến sự việc đáng tiếc xảy ra.

Theo ý kiến của người dân, bức tường bị đổ sập trong vụ sạt lở móng đã yếu, lại thêm yếu tố mưa lớn khiến sự việc đáng tiếc xảy ra.

Theo hàng xóm nhà anh Việt - chị Hà, gia đình anh chị mới chuyển đến xã Ba Trại được 1 thời gian ngắn. Được biết 2 vợ chồng kinh doanh đồ ăn vặt cho học sinh là chính, còn khu vui chơi chỉ là phụ. Bình thường trẻ con quanh thôn cũng đến nhà anh chị để chơi và mua đồ, sự việc sạt lở khiến 3 cháu nhỏ tử vong theo nhiều người quen biết anh Việt - chị Hà chỉ là sự cố không ai mong muốn, trời mưa quá to khiến bức tường (với móng yếu) dễ dàng đổ xuống.

Hiện quanh khu vực sạt lở vẫn được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phong tỏa. Đại diện xã Ba Trại và huyện Ba Vì cũng cho biết địa phương đã có mặt ngay trong đêm 12/5 để động viên, hỗ trợ các nạn nhân của vụ sạt lở.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất hôm nay ngày 13/5: Nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/loi-ke-nhan-chung-vu-sat-lo-khien-3-chau-nho-tu-vong-o-ba-vi-ha-noi-169240513120009754.htm