Lời giải cho bí ẩn chấn thương của Christian Pulisic

Tiền đạo Christian Pulisic của đội tuyển Mỹ cho biết vết thương rất đau nhưng đang dần hồi phục và anh không bị thương tinh hoàn.

Pulisic hy vọng sẽ đủ thể lực để đấu với Hà Lan nhưng tình trạng của anh vẫn chưa chắc chắn. Ảnh: Npr.

Christian Pulisic xác nhận anh không bị chấn thương tinh hoàn trong trận thắng của đội nhà trước Iran vào rạng sáng 30/11.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 29/11, khi Mỹ đối đầu với Hà Lan để giành suất vào tứ kết World Cup, Christian Pulisic cho biết anh bị đập vào xương chậu khi ghi bàn thắng 1-0 cho Mỹ.

Pulisic được đưa đến bệnh viện do chấn thương bụng sau pha va chạm với thủ môn Iran khi đưa bóng qua vạch trắng. Nhiều người cho rằng "vết thương ở bụng" là cách nói tế nhị cho cú va chạm vào nơi nào đó nhạy cảm hơn.

“Nó rất đau đớn nhưng dần dần đỡ hơn. Phần xương [chậu] ở đó để bảo vệ bạn. Tôi chơi rất tốt. Và '2 quả bóng' cũng không bị thương. Tôi vẫn ổn”, Pulisic nói với các phóng viên hôm 1/12.

Pulisic hy vọng sẽ đủ thể lực để đấu với Hà Lan nhưng tình trạng của anh vẫn chưa chắc chắn. “Tôi định đi gặp nhân viên y tế của đội và đưa ra quyết định về việc tập luyện hôm nay. Tôi chỉ muốn xem thể trạng mình cảm thấy thế nào và cải thiện từng ngày. Ngay bây giờ, tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để có thể ra sân vào ngày 3/12”, cầu thủ cho biết.

Tiền vệ của Chelsea là cầu thủ nổi tiếng nhất ở Mỹ, nhưng Pulisic nói rằng đội có thể giành chiến thắng mà không có anh ấy. “Thành thật mà nói, đội tuyển này đã giúp tôi giảm đi nhiều áp lực. Vài năm trước, có những lúc tôi cảm thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa”, Pulisic chia sẻ.

“Nhưng nhờ những người đồng đội này, thành thật mà nói, tôi không cảm thấy áp lực chút nào. Tôi biết họ luôn bảo vệ tôi. Khi tôi ngã xuống, Brenden [Aaronson] đã chạy vào sân, tôi không cảm thấy lo lắng vì đồng đội sẽ chạy đến bên tôi”, anh nói.

Theo Pulisic, mọi người đều thấy thành quả mà cả đội tạo ra. Chính sự đoàn kết ấy mới là điều khiến nó trở nên đặc biệt và loại bỏ mọi áp lực gây ra cho anh ấy. Pulisic và đồng đội luôn giúp đỡ lẫn nhau.

Chàng tiền đạo không phải là mối quan tâm chấn thương duy nhất của Mỹ trong trận đấu với Hà Lan. Tiền đạo Josh Sargent đá chính trong trận gặp Iran đang phải điều trị chứng đau mắt cá chân và có thể bỏ lỡ trận đấu.

Cuốn sách bên bờ sự sống

Ngành y là ngành luôn chứng kiến ranh giới sự sống - cái chết của người khác, nhưng Khi hơi thở hóa thinh không lại là một cuốn sách đặc biệt khi nó là khoảnh khắc đối diện cái chết của người viết trong cả vai trò bác sĩ lẫn bệnh nhân. Cuốn hồi ký được bác sĩ thần kinh Paul Kalanithi viết khi căn bệnh ung thư trở nặng, anh ngồi trên xe lăn và nhớ về những tháng ngày cống hiến cho ngành y.

https://zingnews.vn/loi-hoi-dap-tren-hanh-trinh-vat-lon-voi-ung-thu-cua-bac-si-tre-post1070188.html

Nam Giao

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-giai-cho-bi-an-chan-thuong-cua-christian-pulisic-post1381168.html