Lời cầu cứu của bé trai bị ném xuống sông ở An Giang: 'Đừng bỏ con chú ơi!'

Có lẽ lời kêu cứu này sẽ khiến Thành nhớ mãi, người đã không quản hiểm nguy trong dòng nước chảy xiết để cứu bé trai 4 tuổi bị người tình của mẹ ném xuống sông Long Xuyên.

Lời kể của người cứu mạng bé trai

Ôm được cháu bé trong tay, tôi thấy sức mình bắt đầu đuối và sợ, nhưng nghe cháu nói: "Cứu con, đừng bỏ con chú ơi", tôi như được tiếp thêm can đảm, một tay ôm cháu bé, một tay bơi về phía ghe với quyết tâm đưa cháu bé lên bờ an toàn.

"Khi bơi về gần ghe, tôi kiệt sức, cha ném sợi thừng để tôi bám vào", anh Thành kể.

Anh Thành và bé K.

Anh Thành và bé K.

Đó là câu chuyện khiến nhiều người cảm động khi ông Bùi Ngọc Thọ (63 tuổi, ngụ phường Phước Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ), cùng với con trai Bùi Hữu Thành (39 tuổi) kịp thời cứu cháu K (sinh năm 2019) thoát cửa "tử thần".

Anh Thành kể, vào trưa ngày 11/9, anh cùng cha đi ghe chở lúa từ Kiên Giang về, đến đoạn cầu Tôn Đức Thắng (phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang vào mùa lũ, nước đục chảy xiết.

Lúc này, ông Thọ thấy có người ném vật gì từ cầu xuống, cứ nghĩ là rác. Thế nhưng khi ghe chạy cách chừng 10m, thấy thằng bé đang chới với sắp chìm dưới sông. Ông Thọ hô lên, từ cabin anh Thành lao ra, nhảy xuống sông bơi về phía cháu bé để ứng cứu kịp thời.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Khi lên được bờ an toàn, bé K rất hoảng sợ, khóc thét, không cho ai đến gần. Thấy cháu lạnh run, mọi người lấy khăn quấn lại và đến địa phương trình báo vụ việc.

"Khi tôi nhảy xuống sông, thằng bé chìm rồi. Tôi lặn xuống, cố quơ tay thì bắt được thằng nhỏ. Lúc đó, tôi cũng bắt đầu đuối sức nhưng vẫn cố đẩy bé lên khỏi mặt nước để cháu thở", anh Thành nhớ lại.

Người tốt được biểu dương

Hay tin, chiều 11/9, bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy thành phố Long Xuyên (An Giang) kịp thời trao giấy khen để tuyên dương ông Bùi Ngọc Thọ (63 tuổi, ngụ phường Phước Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ), cùng với con trai Bùi Hữu Thành (39 tuổi) vì đã dũng cảm lao xuống sông cứu sống bé trai suýt bị đuối nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên kịp thời có mặt để biểu dương ông Thọ và anh Thành.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên kịp thời có mặt để biểu dương ông Thọ và anh Thành.

Ngày 12/9, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã vinh danh, trao bằng khen tới anh Bùi Hữu Thành, người trực tiếp cứu sống cháu bé. Công an tỉnh An Giang cũng trao bằng khen cho ông Bùi Ngọc Thọ vì đã cùng tham gia cứu vớt bé K.

Đại diện UBND TP Cần Thơ trao bằng khen tới cha con ông Thọ và anh Thành.

Đại diện UBND TP Cần Thơ trao bằng khen tới cha con ông Thọ và anh Thành.

Cùng ngày, anh Thành và ông Thọ cũng nhận được bằng khen từ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ biểu dương về hành động quả cảm khi không ngại hiểm nguy cứu vớt bé K thoát khỏi cửa tử thần trong dòng nước xiết.

Kẻ xấu bị trừng phạt

Sáng 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Hải tại cơ quan công an.

Đối tượng Hải tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hải có quan hệ tình cảm với chị V (32 tuổi, ngụ phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM). Sau đó, họ chia tay. Đến năm 2018, chị V lấy chồng, sinh bé K vào năm 2019.

Qua trích xuất camera phát hiện đối tượng Hải ném bé K xuống cầu Tôn Đức Thắng.

Qua trích xuất camera phát hiện đối tượng Hải ném bé K xuống cầu Tôn Đức Thắng.

Ngày 10/9, Hải điện thoại mời chị V đến nhà ăn đám giỗ. Sau đó, chị V cùng bé K đến nhà Hải vào chiều tối cùng ngày.

Khoảng 10h30 ngày 11/9, V kêu Hải chở bé K đi chơi. Đến cầu Tôn Đức Thắng thuộc phường Mỹ Hòa, Hải ném bé K xuống sông Long Xuyên.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hương Ngân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/loi-cau-cuu-cua-be-trai-bi-nem-xuong-song-o-an-giang-dung-bo-con-chu-oi-192230901130835596.htm