Lời cảm ơn từ những F0

Có người chọn cách viết những dòng thư tay, có người nhắn tin qua mạng xã hội, có người gọi điện trực tiếp… Bằng cách này hay cách khác, tất cả họ, những F0 đã được điều trị khỏi bệnh, đều muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất từ trái tim mình đến đội ngũ y, bác sỹ đang nỗ lực ngày đêm, hy sinh thầm lặng cho sự an toàn và hạnh phúc nhân dân.

Lực lượng y tế thành phố Hà Giang hướng dẫn, chăm sóc bệnh nhân Covid - 19 tại nhà. Ảnh: CTV

Chị Bùi Thị Tám, thôn Châng, xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) vào điều trị bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Phổi từ ngày 7 – 22.11; trong khoảng thời gian 15 ngày đáng nhớ ấy, ngoài nỗ lực bản thân để chiến thắng dịch bệnh, chị chứng kiến vô vàn tình huống cảm động từ đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện. Chị kể: “Bệnh nhân điều trị Covid -19 có nhiều người già, bị các bệnh nền nhưng vì điều kiện không có người nhà chăm sóc nên mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ bác sỹ. Có những hôm nửa đêm, họ đòi về nhà, các y, bác sỹ lại đến động viên, trấn an tinh thần; có những hôm đang dở bữa cơm, phải dừng bát đũa vì có bệnh nhân cấp cứu; lại có người không thể tự ăn cơm, họ ân cần bón từng thìa cơm cho người bệnh. Mỗi sáng, họ đến thăm khám, phát thuốc, hỏi thăm, động viên tinh thần người bệnh, ai thấy rét thì cho mượn thêm chăn. họ không chỉ là bác sỹ, họ là người nhà của bệnh nhân. Chưa bao giờ chúng tôi thấy màu áo Blu trắng lại gần gũi, ân tình đến thế. Trong lúc chúng tôi hoang mang, lo lắng nhất, thậm chí có người tuyệt vọng, thì họ đã mang niềm tin và sự sống trở về. Trước khi ra viện, họ ân cần dặn dò chúng tôi cách chăm sóc sức khỏe tại nhà. Từ tận sâu trong đáy lòng, chúng tôi chân thành cảm ơn đội ngũ y, bác sỹ làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid – 19 tại Bệnh viện Phổi”.

Cùng chung tâm trạng như chị Tám, anh Tô Quang Đạo, tổ 12, phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) chia sẻ: “Trong bộ đồ bảo hộ kín, chúng tôi chỉ biết tên họ khi nhìn sau lưng áo, đó là bác sỹ Vương, bác sỹ Sơn, bác sỹ Oanh, bác sỹ Cường, bác sỹ Năm, điều dưỡng Toàn… Trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, bệnh nhân vào viện đông, công việc bận rộn, vất vả nhưng tất cả họ đều nhiệt tình, tận tâm, ân cần, sạch sẽ. Người bệnh đến từ nhiều địa phương với nhiều tính cách khách nhau, nhiều tâm trạng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhưng các y, bác sỹ đều tận tình, chu đáo với tất cả. Có lần tôi hỏi bác sỹ bao nhiêu lâu chưa về nhà, họ chỉ cười và nói, nhà họ gần lắm, nhưng họ ở bệnh viện còn lâu hơn bệnh nhân. Họ thực sự là những gương người tốt bình dị giữa cuộc đời, là người hùng trong cuộc chiến phòng, chống dịch cam go này. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến họ”.

Những ngày đầu tháng 11, khi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số F0 tăng cao, nhiều bệnh nhân được thí điểm cách ly, điều trị tại nhà. Trong thời gian điều trị bệnh, họ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của đội ngũ cán bộ y tế xã, phường. Chị T. T. C, tổ 2, phường Minh Khai cho biết: “Gia đình tôi có F0 được cách ly, điều trị tại nhà. Hàng ngày, cán bộ y tế phường đều gọi điện hỏi thăm, tư vấn sức khỏe, cách chăm sóc bệnh nhân, chế độ dinh dưỡng cho F0, đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm. Mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng khi bệnh nhân cần, họ luôn hỗ trợ tận tình, chu đáo. Chúng tôi thực sự biết ơn họ, những “thiên thần” áo trắng đã ở bên gia đình những lúc khó khăn và lo lắng nhất”.

Là lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid -19, không quản ngại khó khăn, vất vả, thiếu thốn về cơ sở vật chất, dù phải băng rừng, vượt suối để đến với bà con vùng sâu, xa, trắng đêm truy vết dịch, đội ngũ y, bác sỹ vẫn luôn tận tâm, nhiệt tình, nỗ lực mang lại cuộc sống bình thường mới cho nhân dân. Xin được tri ân những cống hiến và hy sinh thầm lặng của họ.

BIỆN LUÂN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202201/loi-cam-on-tu-nhung-f0-786292/