Loài chim 'trở về từ cõi chết' sau 136.000 năm tuyệt tích

Chim Aldabra đã tuyệt chủng cách đây 136.000 năm khi đảo san hô của chúng chìm dưới biển. Tuy nhiên, loài này sau đó đã xuất hiện trở lại thông qua quá trình tiến hóa lặp đi lặp lại.

Chim Aldabra, dù không có gì nổi bật về ngoại hình, là một phân loài của loài chim họng trắng và là loài chim không thể bay duy nhất còn sống ở Ấn Độ Dương.

Nghiên cứu mới nhất được công bố trên Tạp chí Động vật học của Hiệp hội Linnean đã khám phá bằng chứng về một loài chim không thể bay trên đảo san hô trước khi nó bị nhấn chìm dưới nước cách đây 136.000 năm.

Trận lụt kéo dài cho đến khoảng 118.000 năm trước, khiến cho các loài chim không thể bay tuyệt chủng.

Tuy nhiên, khi đảo san hô nổi lên trở lại, loài chim họng trắng đã tái chiếm đảo và bắt đầu tiến hóa để một lần nữa không thể bay được.

Nghiên cứu phát hiện rằng các chân của loài chim này trở nên nặng hơn và chắc chắn hơn so với chân của loài chim họng trắng, cho thấy loài chim trên đảo ngày càng mất khả năng bay.

Khả năng bay có thể là một đặc điểm có lợi trong môi trường này, vì các con chim đẻ trứng trên mặt đất và cần cơ ngực và cơ cánh mạnh mẽ khi lớn lên.

Tóm lại, chim Aldabra đã tiến hóa hai lần, trở lại từ cõi chết thông qua quá trình tiến hóa lặp đi lặp lại, nơi một loài bị tuyệt chủng, sau đó một loài khác xuất hiện và tiến hóa những đặc điểm tương tự để trở nên giống hệt loài đã mất.

Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

Thiên Trang (th)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/loai-chim-tro-ve-tu-coi-chet-sau-136000-nam-tuyet-tich-1954750.html