Lộ diện nhóm HLV Ngoại hạng Anh nguy cơ 'ra đường': Ten Hag & Pochettino góp mặt

Ten Hag và Pochettino nằm trong nhóm những HLV dễ bị sa thải giai đoạn tới.

Premier League 2023/24 đã trải qua 10 vòng đấu và lúc này số phận của các HLV dần được hé lộ. Vẫn chưa có nhà cầm quân nào bị cho “ra đường” nhưng sang tháng 11 còn một đợt tập trung đội tuyển nữa và đó thường là giai đoạn đầu tiên có những HLV bị báo cắt hợp đồng.

Paul Heckingbottom (Sheffield United) và Vincent Kompany (Burnley), hai HLV có nguy cơ cao mất việc

Dưới đây chúng ta sẽ điểm qua 20 HLV trưởng hiện tại và đánh giá mức độ an toàn của họ theo các nhóm riêng.

Bất khả xâm phạm

Pep Guardiola (Man City), Jurgen Klopp (Liverpool) và Mikel Arteta (Arsenal) là nhóm miễn bàn, họ đều có thâm niên dẫn dắt từ 4 năm trở lên ở CLB hiện tại. Thời gian đó đủ để không chỉ đoạt các danh hiệu mà các HLV này còn hằn sâu tư tưởng lên mọi khía cạnh của CLB.

Cực kỳ an toàn

Việc Aston Villa mùa trước thoát trụ hạng khá ngoạn mục để tranh vé châu Âu được tiếp nối với cơ hội tranh top 4 mùa này. Unai Emery do đó đang rất an toàn tại Villa Park, thậm chí có thể xem mối lương duyên này là rất vừa: Emery có thành công ngoài mong đợi ở một CLB lớn nhưng chưa đủ lớn tới tầm cỡ ứng viên tranh mọi danh hiệu, nên kỳ vọng sẽ không tạo ra áp lực.

Postecoglou đang giúp Tottenham bay cao, một điều rất bất ngờ

Ange Postecoglou nghiễm nhiên nằm trong nhóm này sau khi Tottenham đứng đầu một cách thuyết phục. “Angeball” không những vừa đẹp mắt mà còn hiệu quả nên HLV người Australia đã tạo ra sự thiện cảm đáng kể lên các fan chỉ sau 4 tháng làm việc. Tương tự như Postecoglou là Roberto De Zerbi ở Brighton, thậm chí khả năng hai HLV này chia tay để sang các CLB lớn hơn là có thể hơn họ bị sa thải.

Mặc dù Newcastle chưa có phong độ top 4 từ đầu mùa giải nhưng có vẻ ban lãnh đạo đội khá bình tĩnh trong đánh giá năng lực của Eddie Howe. Nhà cầm quân này tất nhiên giờ phải đưa Newcastle vươn lên tầm cỡ lớn hơn thay vì chỉ tranh top 4, nhưng các sếp đều hiểu thời gian và sự đầu tư công sức của họ ở St. James Park chưa đủ lâu để đòi hỏi Howe giúp Newcastle “cắm chốt” trong nhóm Champions League.

Thomas Frank thực tế có thể được xếp vào nhóm “Bất khả xâm phạm” vì ông tại vị ở Brentford còn lâu hơn Arteta ở Arsenal, và Brentford không áp lực thành tích như “The Gunners”. Có điều CLB này sẽ phải ra tay nếu nhà cầm quân người Đan Mạch có dấu hiệu để cho đội tụt xuống nhóm rớt hạng, dù điều này chưa (và khó) xảy ra.

Tương đối an toàn

Nhóm này có độ an toàn tương ứng với thành tích hiện tại và không quan trọng trước đây ra sao. David Moyes do đó nằm trong nhóm này, ngay mùa trước ông cũng đã bị đặt vào “tầm ngắm” trước khi West Ham trụ hạng và vô địch Europa Conference League, nên năm nay Moyes vẫn chưa vững ghế sau 2 trận thua liên tiếp trước Aston Villa và Everton.

David Moyes đang tương đối vững ghế ở West Ham nhưng mối lo luôn rình rập phía sau

Sean Dyche xem ra khó bị sa thải bởi một lẽ đơn giản: Everton lấy cái gì để đền bù? Họ đã thắng 3/5 vòng gần nhất và Dyche đang rất được lòng quân, với một đội hình gần như chỉ trên tầm Championship một chút. Mức án trừ 12 điểm vẫn đang lơ lửng và Everton nếu bị đòn thật thì chỉ biết cầu mong Dyche cứu họ, và cựu HLV của Burnley có khi tự đi chứ không đến lượt Everton đuổi ông.

Bournemouth phải cuối tuần qua mới thoát khỏi nhóm xuống hạng và cho đến lúc này đa số dư luận Anh đồng tình quyết định họ sa thải Gary O’Neil sau mùa trước là khá… ngu. O’Neil đưa Bournemouth trụ hạng khá sớm dù quân lực yếu, và sang mùa này ông thậm chí đưa Wolves đứng gần nửa trên BXH mặc dù Wolves mùa hè hầu như không đầu tư chuyển nhượng, khiến HLV Julen Lopetegui bỏ đội trước vòng đầu tiên (dẫn đến quyết định mởi O’Neil).

Luton Town đang đứng thứ 18 nhưng họ gần như sẽ chẳng muốn sa thải Rob Edwards, CLB này nghèo khó thu hút được HLV nào đến làm việc nên có Edwards tận tụy lái họ thăng hạng đã là may lắm rồi. Còn Crystal Palace từ đầu mùa vẫn đá tương đối ổn nên Roy Hodgson không có nhiều điều để lo lắng.

Trong vòng nguy hiểm

Andoni Iraola của Bournemouth nằm trong nhóm này, như đã đề cập ở trên CLB này có quyết định trái khoáy sa thải O’Neil để đưa về Iraola. Mặc dù HLV người xứ Basque này có tài năng (đưa Rayo Vallecano thăng hạng La Liga và vào bán kết Cúp nhà Vua) nhưng cơ sở gì để trao tương lai đội vào tay một người nước ngoài chưa có nhiều danh vị, chưa hiểu lắm về bóng đá Anh, trong khi người có công lại bị sa thải?

Khó khăn đang bủa vây Pochettino và Ten Hag

Mặc dù đầu mùa CLB lẫn các cầu thủ nói về mục tiêu top 4 nhưng Mauricio Pochettino vẫn chưa cho thấy có thể giúp Chelsea đạt được điều đó, vẫn dậm chân tại chỗ như mùa trước. Chủ sở hữu đội bóng đã mua sắm nhiều nên Pochettino giờ ít nhất phải cố đua vào nhóm dự cúp châu Âu, nếu không khả năng mất việc sẽ đến sớm.

Erik Ten Hag tạm thời sẽ chưa bị sa thải, nếu các lãnh đạo MU đủ thông minh thì trận thua 0-3 trước Man City có thể hiểu được bởi MU không những yếu hơn nhiều mà còn chấn thương hàng loạt. Dù vậy chỉ đứng thứ 8 vẫn là thành tích không mấy sáng sủa, chưa kể “Quỷ Đỏ” hay có thói quen “xuống tay” với HLV trưởng giữa mùa khi thấy nguy cơ trượt top 4 trở nên rõ rệt (tức thiệt túi tiền của nhà Glazer).

Steve Cooper (Nottingham), Vincent Kompany (Burnley) và Marco Silva (Fulham) đều đã có công lao ở CLB hiện tại nhưng các đội này đang quanh quẩn hoặc đứng trong khu vực rớt hạng. Niềm tin của lãnh đạo mỗi đội với tướng của mình sẽ có mức độ khác nhau nhưng nhìn chung họ đều dễ bị cho nghỉ việc nếu tình thế chuyển biến xấu.

“Chỉ mành treo chuông”

Chỉ 1 người cho nhóm này: Paul Heckingbottom. Sheffield United không chỉ đứng bét với 1 điểm sau 10 vòng mà có vẻ còn là đội tệ nhất trong lịch sử Premier League. Có yếu đến đâu nhưng thua 0-8 trước Newcastle cũng là khó chấp nhận.

Phân nhóm:

- Bất khả xâm phạm: Pep Guardiola (Man City), Jurgen Klopp (Liverpool), Mikel Arteta (Arsenal).

- Cực kỳ an toàn: Unai Emery (Aston Villa), Ange Postecoglou (Tottenham), Roberto De Zerbi (Brighton), Edde Howe (Newcastle), Thomas Frank (Brentford).

- Tương đối an toàn: David Moyes (West Ham), Sean Dyche (Everton), Gary O’Neil (Wolves), Rob Edwards (Luton), Roy Hodgson (Crystal Palace).

- Trong vòng nguy hiểm: Erik Ten Hag (MU), Mauricio Pochettino (Chelsea), Andoni Iraola (Bournemouth), Steve Cooper (Nottingham), Vincent Kompany (Burnley), Marco Silva (Fulham).

- Gần như chắc chắn bị sa thải: Paul Heckingbottom (Sheffield United).

Q.D

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/lo-dien-nhom-hlv-ngoai-hang-anh-nguy-co-ra-duong-ten-hag-pochettino-gop-mat-c28a62843.html