Lính Biên phòng ở 'rốn lũ' biên giới

Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã biên giới Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chịu nhiều thiệt hại về tài sản, công trình dân sinh. Ngay trước, trong và sau mưa lũ, Đồn Biên phòng Hòa Hải, BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức lực lượng sát cánh cùng các đơn vị, chính quyền địa phương đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, dồn sức hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Hòa Hải và cán bộ xã Hòa Hải hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình ông Nguyễn Văn Hảo. Ảnh: Viết Lam

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Hòa Hải và cán bộ xã Hòa Hải hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình ông Nguyễn Văn Hảo. Ảnh: Viết Lam

Những ngày cuối tháng 10/2023, những đợt mưa lớn dồn dập, kéo dài nhiều ngày, cùng với việc các công trình thủy điện, thủy lợi ở phía thượng nguồn xả lũ khiến cho nhiều địa bàn thuộc huyện Hương Khê ngập sâu trong “biển” nước. Xã biên giới Hòa Hải có vị trí tự nhiên nằm bên sông Rào Trổ và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc xả lũ của đập thủy lợi Đá Hán nên cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Ngay từ đầu, khi thời tiết có diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, trong đó có Đồn Biên phòng Hòa Hải đã nhanh chóng làm tốt công tác giúp dân chuẩn bị ứng phó. Các tổ công tác của địa phương và các đơn vị, BĐBP đã bám địa bàn, sơ tán người dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn và hỗ trợ bà con bảo quản tài sản, giảm thiệt hại khi lũ về. Các lực lượng cũng duy trì ứng trực thường xuyên tại những địa bàn xung yếu, sẵn sàng triển khai phương án giúp dân ứng phó khi xảy ra các tình huống bất ngờ trong mưa, lũ.

Đúng như nhận định ban đầu của chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng, trận lũ lớn với diễn biến nhanh đã làm nhiều khu dân cư của xã Hòa Hải bị ngập sâu trong nhiều ngày. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, ứng phó, toàn xã không để xảy ra mất an toàn về người, tuy nhiên vẫn phải gánh chịu nhiều tổn thất về tài sản, công trình.

Ông Nguyễn Đăng Phú, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải cho biết: “Đợt lũ năm nay, có diễn biến phức tạp, nước từ thượng nguồn đổ về với tốc độ lớn, chúng tôi đã triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân nhưng thiệt hại về tài sản, công trình dân sinh được dự báo sẽ rất lớn, nhất là đường giao thông, kênh mương thủy lợi. Nước đang rút nhanh, mọi lực lượng tập trung khắc phục, vệ sinh môi trường, trọng điểm là những công trình như trường học, chợ để các hoạt động sớm trở lại bình thường. Cùng với đó, làm tốt công tác thống kê thiệt hại báo cáo lên trên để có phương án sửa chữa, phục hồi sản xuất”.

Những ngày qua, Đồn Biên phòng Hòa Hải đã huy động tối đa quân số sát cánh cùng chính quyền địa phương, lực lượng trên địa bàn để hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ của đơn vị quần áo không kịp khô, giấc ngủ chưa tròn để chạy đua với thời gian làm tốt công tác giúp dân. Điển hình như Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Hải đã nhiều ngày trực tiếp chỉ huy quân số của đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn trọng điểm.

“Ngay từ đầu, chỉ huy đơn vị đã quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ phải phát huy tinh thần, trách nhiệm phối hợp tốt với lực lượng của chính quyền địa phương, các đơn vị hỗ trợ nhân dân một cách hiệu quả nhất. Chính vì vậy, chúng tôi đã khắc phục khó khăn để góp phần sớm đưa cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân trở lại bình thường” - Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ.

Nằm ở vị trí trũng thấp, sau thời gian dài bị ngập úng sâu, ngày 2/11, nước lũ trong nhà, vườn của gia đình giáo dân Nguyễn Văn Hảo, xóm 8, xã Hòa Hải bị đọng lại một lớp bùn, đất khá dày. Nhà neo người, tuổi đã cao, ông không biết bắt đầu vệ sinh, sửa soạn nhà cửa từ đâu để cuộc sống được trở lại bình thường như trước. Nắm được tình hình, chính quyền địa phương đã điều động một tổ công tác gồm cán bộ, đoàn viên thanh niên của xã và các quân nhân của Đồn Biên phòng Hòa Hải mang theo dụng cụ cần thiết trực tiếp đến giúp gia đình. Người xúc bùn, dội nước, sau gần 2 giờ đồng hồ lao động liên tục, căn nhà, sân vườn của gia đình ông Hảo đã sạch sẽ, mọi vật dụng được kê gọn gàng trở lại. Các đơn vị cũng trích quỹ để mua nhu yếu phẩm tặng gia đình giáo dân đảm bảo cuộc sống sau lũ.

Khi được hỏi, ông Hảo chia sẻ: “Trong những lúc khó khăn, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và BĐBP. Đợt mưa, lũ lớn đã ảnh hưởng rất nhiều đến nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn như chúng tôi. Lũ đi qua, may mắn có bộ đội, cán bộ, đoàn viên thanh niên của xã đến hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, tặng thực phẩm khiến tôi rất cảm động”.

Hoàn thành phần việc ở nhà ông Hảo, tổ công tác của Đồn Biên phòng Hòa Hải và cán bộ, đoàn viên địa phương lại tiếp tục lội nước đến một gia đình khác cách đó không xa. Tìm hiểu mới biết, gia đình giáo dân Trần Thị Tịnh cũng thuộc diện neo người, sức khỏe của bà lại yếu. Trong lũ, bà Tịnh được chính quyền địa phương tổ chức lực lượng đến kê cao tài sản, vật dụng sinh hoạt, vận động đến ở tạm một vị trí cao hơn.

Khi nước rút, bà trở về để bắt đầu dọn dẹp, cũng là lúc bộ đội và cán bộ, đoàn viên địa phương có mặt để giúp đỡ. Bằng tinh thần, trách nhiệm và sự khẩn trương của những người lính và cán bộ, đoàn viên xã Hòa Hải, bà Tịnh đã sớm được đón niềm vui “sạch từ nhà ra ngõ”. Những hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hải trong mưa lũ đã góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân và hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/linh-bien-phong-o-ron-lu-bien-gioi-post468503.html