Lên phương án nắn sông Rào Trăng để tìm kiếm 12 công nhân thủy điện mất tích

Lực lượng CHCN tranh thủ ăn vội cơm tại hiện trường tìm kiếm công nhân mất tích.

Lực lượng CHCN tranh thủ ăn vội cơm tại hiện trường tìm kiếm công nhân mất tích.

TT-HUẾ - Ngày 2-11, tranh thủ thời tiết nắng ráo, lực lượng cứu nạn cứu hộ gồm: Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, CA tỉnh và cán bộ, công nhân Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm 12 nạn nhân đang còn mất tích sau vụ sạt lở núi tại thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, H. Phong Điền. Ngay từ sáng sớm, các lực lượng CNCH đã nhanh chóng cơ động vào hiện trường TĐ Rào Trăng 3 thực hiện công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, do lượng bùn, đất tại khu vực sạt lở quá dày khiến lực lượng CNCH liên tục gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm.

Ngoài ra, tại hiện trường tai nạn có độ cao, dốc quá lớn vì vậy lực lượng cứu nạn phải tìm công nhân mất tích theo kiểu bậc thang để đảm bảo an toàn trong quá trình tìm kiếm. Trong ngày 2-11, lực lượng cứu nạn cũng tiếp tục chia ra 2 tốp để tìm kiếm dọc bên bơ suối và khu vực dưới chân núi. Mọi công tác tìm kiếm đang được các lực lượng thực hiện một cách khẩn trương nhất. Dự tính trong ngày hôm nay các khu vực còn lại sẽ được đào bới để tìm các nạn nhân. Nếu vẫn không tìm thấy các nạn nhân Sở chỉ huy tiền phương sẽ chuyển sang giai đoạn 2 chuyển sang tìm kiếm các tuyến bên cạnh, trường hợp vẫn không tìm thấy sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn 3 là phải nắn dòng sông Rào Trăng để tìm dưới lòng suối.

Thi thể thứ 5 được tìm thấy tại hiện trường tai nạn.

Thi thể thứ 5 được tìm thấy tại hiện trường tai nạn.

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh TT-Huế cho biết, với những nỗ lực của lực lượng cứu nạn cùng với phương tiện máy móc được huy động tối đa, hiện trường tìm kiếm những công nhân bị mất tích đang dần được thu hẹp. Hiện, lực lượng CNCH đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh công việc tìm kiếm trước khi bão số 10 có thể đi vào đất liền trong những ngày tới. Vào tận hiện trường tai nạn nơi con mình gặp nạn, nhìn khối lượng đất đá sạt lở đến hàng chục ngàn khối, ông Ngô Viết Cường, thân nhân nạn nhân Ngô Viết Huy giơ tay gạt nước mắt, lạc giọng: Con ơi, con ở đâu rồi! Chúng tôi nóng lòng, mong sớm tìm được tìm thấy thi thể người thân để đưa về quê an táng... Được tận mắt chứng kiến công tác tìm kiếm CHCN và hiện trường vụ sạt lở, thân nhân của các nạn nhân vô cùng xúc động, cảm ơn sự quan tâm của lực lượng CHCN, các tổ chức, cá nhân trong thời gian qua đã đến động viên, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân sớm vượt qua khó khăn. Vụ sạt lở núi tại TĐ Rào Trăng 3 xảy ra ngày 12-10 đến nay đã tròn 20 ngày. Và trong số 17 công nhân bị đất đá vùi lấp, hiện lực lượng CHCN đã tìm thấy 5 thi thể.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233900_len-phuong-an-nan-song-rao-trang-de-tim-kiem-12-co.aspx