Le Sommer gắn bó cả sự nghiệp thăng trầm với màu áo Lam

FiFa WMWC 2023 cũng là sân chơi lớn cuối cùng của nhiều cầu thủ đã lớn tuổi ở các đội tuyển Quốc gia. Mặc dù không đạt được thành tích cao nhất ở giải đấu chia tay sự nghiệp bóng đá đỉnh cao nhưng với nhiều nữ tuyển thủ thời gian họ gắn bó với màu áo của đội tuyển, trải qua thăng trầm mới là quãng thời gian đẹp nhất. Tiền đạo Le Sommer là một ví dụ về câu chuyện như vậy.

Tôi quê ở Brittany. Tôi có một gia đình lớn, khi là 1 trong 9 người con của bố mẹ. Tôi nghĩ rằng khi tôi 2 tuổi, tôi đã có quả bóng đá trên tay và bắt đầu chơi bóng đá trong vườn, trong phòng của mình. Tôi lớn lên cùng bóng đá. Tôi không hề mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vì khi tôi bắt đầu chơi bóng đá, tôi không hề nghĩ đó là nghề nghiệp có thật. Trên thực tế, nó đã từng không xuất hiện tại Pháp. Bóng đá nữ từng không có nhiều cầu thủ nổi tiếng hay những hình mẫu để noi theo. Nhưng tôi có quyết tâm trở thành cầu thủ giỏi nhất.

Đây là Kỳ Olympic mang nhiều ý nghĩa đối với tôi. Một lần nữa, tôi lại có một giấc mơ mới: Khi bạn có một sự nghiệp thể thao, bạn có thể tự hào nói rằng: Tôi là một nhà vô địch Olympic. Và ở trận đấu tranh HCĐ, kết quả trận đấu thật sự khó để chấp nhận được, vì tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng giành được chiến thắng. Chúng tôi đã tung ra, tôi không nhớ nổi, 25 cú sút so với 2 cú sút của họ và rồi chúng tôi nhận một bàn thua vào phút thứ 92, thời gian bù giờ. Vậy nên tôi đã có những hối hận nhưng vẫn có cho mình những kỉ niệm đẹp. Tôi còn trẻ và thế vận hội Olympic đã để lại cho tôi rất nhiều kinh nghiệm.

Ở Euro 2013, chúng tôi để thua ở tứ kết trên chấm phạt đền. Ở World Cup 2015, chúng tôi tiếp tục lặp lai điều đó . Và ở Olympic 2016, chúng tôi lại gục ngã ở tứ kết và chuyện tương tự lại lặp lại ở World Cup 2019. Đây là lịch sử của chúng tôi, là câu chuyện của tôi và nhưng bạn phải biết chấp nhận thua cuộc và nói với bản thân rằng cần phải làm gì để chiến thắng trong tương lai.

Tôi nghĩ hôm đó tôi thức giấc vào khoảng 11.30 và nghĩ rằng: Tôi sẽ hỏi thăm đội tuyển vì đã có sự thay đổi ở vị trí huấn luyện viên. Tôi đã hơi hi vọng nhưng khi tên tôi được xướng lên, tôi đã không thể tin được. Tôi đã đợi rất lâu và trong suốt hai năm tôi theo dõi danh sách đội tuyển và luôn nghĩ rằng: Mình sẽ lại ở trong danh sách đó.

Cảm giác đó thật tuyệt vời, nhưng tôi cũng tự nhủ rằng: Việc trở lại thôi là chưa đủ, bây giờ mày cần phải tồn tại ở trong đó. Tất nhiên là chúng tôi có sự tự tin vì chúng tôi là đội tuyển pháp. Chúng tôi là 1 trong những đội tuyển được yêu thích nhất.

Lê Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/le-sommer-gan-bo-ca-su-nghiep-thang-tram-voi-mau-ao-lam-186161.htm