Lễ Ra Mắt Trao tặng Sách Bắt Đầu Từ Đôi Mắt Của Nhạc Sỹ Đoàn Bổng

Lễ ra mắt trao tặng sách Bắt đầu từ đôi mắt là sự tri ân của các ca sỹ, nhạc sỹ thế hệ trẻ với nhà thơ, nhạc sỹ Đoàn Bổng

Ông một con người đặc biệt của vùng đất xứ Đoài với những thành tựu lớn về thơ ca, âm nhạc. Nhạc sỹ Đoàn Bổng còn được biết đến như một nhà thơ với những vần thơ hay, lay động lòng người với các tập thơ Nốt nhạc buồn (NXB Văn học 1998), Em và đời (Thơ và nhạc NXB Hội nhà văn 2002), Tình yêu ơi (Thơ NXB Thanh niên 2005)... và tập thơ Bắt đầu từ đôi mắt thật tươi tắn bình dị và sâu sắc.

Tập thơ Bắt đầu từ đôi mắt

Tập thơ Bắt đầu từ đôi mắt

Sáng ngày 31/10 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam số 31 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt trao tặng sách Bắt đầu từ đôi mắt của nhạc sỹ Đoàn Bổng. Nhạc sỹ Đoàn Bổng sinh ngày 20/4/1943 tại Thường Tín, Hà nội, tên khai sinh là Đoàn Chí Bổng, ông là nhạc sỹ, nhà thơ, đã từng đạt các giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Quốc phòng Việt Nam; Hội Nhạc sỹ Việt Nam.

Nhà văn Bùi Việt Mỹ - Phó chủ tịch thường trực Hội nhà văn Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Nhà văn Bùi Việt Mỹ - Phó chủ tịch thường trực Hội nhà văn Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Tới dự chương trình gồm có Pgs Tiến sỹ Đỗ Lai Thúy – Viện trưởng viện Nhân học văn hóa; Pgs Tiến sỹ Lân Cường – Hội khảo cổ học Việt Nam; Gs Ngụy Hữu Tâm – Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Viện Nhân học văn hóa; Nhà thơ Bùi Việt Mỹ - Phó chủ tịch thường trực Hội nhà văn Hà Nội; Nhà văn Phùng Văn Khai – Phó tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội; Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Viện khoa học giáo dục và môi trường; Nhà báo Trần Anh Ngọc – Đài truyền hình tỉnh Hưng Yên.

Nhà thơ, nhạc sỹ Đoàn Bổng, tác giả tập thơ Bắt đầu từ đôi mắt, cùng phu nhân Trần Kim Loan và gia đình nhạc sỹ, cùng toàn thể quý vị khách quý và có đông đảo bạn bè, người thân của nhạc sỹ Đoàn Bổng và những người yêu nhạc yêu thơ của nhạc sỹ tới tham dự.

Lễ ra mắt trao tặng sách Bắt đầu từ đôi mắt là sự tri ân của các ca sỹ, nhạc sỹ thế hệ trẻ với nhà thơ, nhạc sỹ Đoàn Bổng – một con người đặc biệt của vùng đất xứ Đoài với những thành tựu lớn về thơ ca, âm nhạc. Nhạc sỹ Đoàn Bổng còn được biết đến như một nhà thơ với những vần thơ hay, lay động lòng người với các tập thơ Nốt nhạc buồn (NXB Văn học 1998), Em và đời (Thơ và nhạc NXB Hội nhà văn 2002), Tình yêu ơi (Thơ NXB Thanh niên 2005)... và tập thơ Bắt đầu từ đôi mắt thật tươi tắn bình dị và sâu sắc.

Tại buổi Lễ ra mắt trao tặng sách, nhạc sỹ Đoàn Bổng cho biết: Gần đây tôi được biết đến nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn và nhà văn Phùng Văn Khai, với tấm lòng thơm thảo, tri ân đến các văn nghệ sỹ đã có công lao và đóng góp nhất định đối với văn hóa, văn học nghệ thuật nước nhà, ví dụ như việc hai nhà văn trên đã tổ chức xuất bản cuốn sách “nhà văn Lê Lựu – văn chương và số phận” vừa ra mắt thành công.

Tôi cũng được biết, hai nhà văn có ý tưởng sẽ cùng nhau hợp tác và liên hệ từ các nguồn tài trợ xã hội để xuất bản những cuốn sách, các tập thơ có giá trị của các nhà thơ, nhà văn, góp phần đóng góp thiết thực cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà và phong trào văn hóa của mọi người dân. Lan tỏa những tinh thần nhiệt huyết, đam mê, dũng cảm, dấn thân trong việc học tâp, đọc sách suốt đời cho thế hệ trẻ tương lai của đất nước, chung tay xây dựng tổ quốc Việt Nam khang trang, bền vững.

Nhà thơ, nhạc sỹ Đoàn Bổng cũng đã gửi lời cảm ơn đến nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn và nhà văn Phùng Văn Khai, đã giúp đỡ, ủng hộ tạo điều kiện hoàn thành tổ chức xuất bản tập thơ Bắt đầu từ đôi mắt. Nhạc sỹ Đoàn Bổng còn hy vọng tác phẩm sau khi đến tay bạn đọc, quý bạn đọc khi chiêm nghiệm về tập thơ này cũng sẽ tìm thấy ở đâu đó câu chuyện của chính bản thân mình trong cuộc sống.

Cũng trong buổi Lễ ra mắt sách Bắt đầu từ đôi mắt, nhà văn Phùng Văn Khai chia sẽ: Tôi được gặp gỡ và làm việc với nhà thơ, nhạc sỹ Đoàn Bổng cách đây chừng 20 năm. Khi đó tôi là phóng viên truyền hình Quân đội nhân dân thực hiện phim tài liệu về chân dung nhạc sỹ Đoàn Bổng với các bài hát nổi tiếng: Hát về Người; Dòng sông quê anh,dòng sông quê em; Về Hà Tây đi em; Mẹ tôi; Hà Nội của tôi; Hà Nội những kỷ niệm trong tôi; Có một mùa thu; Câu hát gọi xuân về; Đêm sông Cầu... và thấy ngay chất nghệ sỹ xứ Đoài đậm đặc nơi Đoàn Bổng. Rất mềm mại thanh thoát, nhưng cũng rất nguyên tắc, cứng rắn và có phần cực đoan trong nhận định các tác phẩm âm nhạc, thơ ca. Ông luôn tận tình và tận tụy trên cương vị phụ trách một chương trình của Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam.

Và gần đây tôi mới có dịp gặp lại nhạc sỹ. Đọc Bắt đầu từ đôi mắt, chúng ta thấy rất rõ con đường tới trái tim của Đoàn Bổng là con đường không ít thác ghềnh, khúc khuỷu, thậm chí là hố gai miệng vực, đòi hỏi trái tim yêu phải đủ lớn, đủ dài rộng, bao dung để bước qua. Nhà thơ- nhạc sỹ Đoàn Bổng quả thực xứng danh một người con ưu tú của xứ Đoài, ông đã cống hiến tất thảy tài hoa và trí tuệ của mình cho âm nhạc, thi ca. Cũng chính thi ca và âm nhạc đã cùng nhạc sỹ mở ra những con đường tới trái tim để mãi yêu thương và dâng hiến.

Vương Quốc Hoa

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/le-ra-mat-trao-tang-sach-bat-dau-tu-doi-mat-cua-nhac-sy-doan-bong-a21520.html