Lễ Chào cờ đặc biệt tưởng nhớ học sinh tử nạn trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ

Sáng nay, trong lễ Chào cờ đầu tuần, toàn bộ giáo viên, học sinh trường học các cấp tại Hà Nội đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ hỏa hoạn thảm khốc xảy ra ở chung cư mini tại Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại Sở GD&ĐT Hà Nội, 8 giờ sáng nay (ngày 18/9), lãnh đạo Sở GD&ĐT và cán bộ, nhân viên đã dành một phút mặc niệm nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini.

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở GD&ĐT đã dành một phút mặc niệm nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Sau phút mặc niệm, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên cơ quan Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyên góp ủng hộ các gia đình bị nạn trong vụ cháy. Trước đó, ngày 14/9, Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phát động ủng hộ các nạn nhân của vụ cháy.

Gần 2.000 học sinh, giáo viên của Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy đêm 12/9, trong đó có 1 học sinh lớp 3A1 của trường.

Tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ, trong lễ Chào cờ sáng nay, khác với thường ngày khi toàn trường tưởng niệm người học trò, người bạn và những nạn nhân đã mất trong vụ cháy đêm 12/9.

Sau lễ Chào cờ như thông lệ, gần 2.000 học sinh và giáo viên của Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ đã dành những giây phút ý nghĩa để tưởng nhớ về một người bạn, người học trò đã mãi mãi ra đi vì vụ cháy tại chung cư mini ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, đêm 12/9.

Nhà trường có một nam sinh lớp 3A1 mất cùng bố mẹ. Gia đình em chỉ có người chị gái (lớp 8 Trường THCS Khương Đình) may mắn được cứu sống. Nhớ về em L.V.Đ , bạn bè và thầy cô vẹn nguyên hình ảnh một học sinh luôn cười tươi, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và của trường, thân thiện với bạn bè.

Cô Nguyễn Phương Liên, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Cuộc đời em L.V.Đ quá ngắn ngủi so với giới hạn tự nhiên đã ban tặng cho mỗi con người, nhưng chúng ta tin chắc rằng em đã rất hạnh phúc khi được sinh ra, hạnh phúc khi được học tập tại Khương Hạ trong sự yêu thương của bạn bè và thầy cô".

Vượt qua nỗi đau này, thông điệp nhà trường muốn gửi tới các em học sinh hôm nay là hãy biết trân trọng cuộc sống, sống xứng đáng với những gì đã được ban tặng. Phần cuối buổi lễ, nhà trường cũng tổ chức hướng dẫn cho các học sinh toàn trường về các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.

Chia sẻ với mất mát lớn của gia đình em L.V.Đ, gần 2.000 thầy trò nhà trường cùng tập thể phụ huynh đã quyên góp được 220 triệu đồng để hỗ trợ phần nào khó khăn của gia đình. "Số tiền này đã được gửi đến người bà của học sinh. Nhà trường vẫn tiếp tục tiếp nhận sự hỗ trợ cho em", cô Liên cho biết.

Trường học các cấp đều dành phút tưởng nhớ học sinh tử nạn trong vụ cháy.

Tại quận Ba Đình, đại diện Phòng GD&ĐT cho biết, trong lễ Chào cờ, giáo viên, học sinh tất cả các trường cũng có hoạt động tưởng nhớ các em đã mất trong vụ cháy đồng thời phát động quyên góp, ủng hộ các bạn nhân chịu ảnh hưởng của vụ cháy.

Sau lễ Chào cờ sáng nay, thầy và trò Trường Tiểu học Thủ Lệ đã dành một phút để tưởng niệm các nạn nhân không may tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ cháy đã cướp đi tính mạng của 56 nạn nhân trong đó có những người là giáo viên, học sinh, sinh viên mới hôm nào còn náo nức khai trường và khiến nhiều người bị thương nặng.

Học sinh, thầy cô cùng chung tay quyên góp, hỗ trợ các nạn nhân với mong muốn làm vơi đi nỗi đau.

Để không còn nỗi đau do hỏa hoạn, nhà trường đã tuyên truyền đến các con học sinh video "Kỹ năng cho trẻ thoát nạn khi gặp hỏa hoạn" do công an quận Ba Đình thực hiện.

Tại Trường Tiểu học Vạn Phúc (quận Ba Đình) tổ chức phút tưởng niệm và quyên góp, ủng hộ với tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc nhất đến các nạn nhân cũng như các gia đình bị hỏa hoạn, các lực lượng chức năng bị thương trong quá trình cứu hộ, cứu nạn. Những hành động nhỏ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường là minh chứng rõ nhất về một ngôi trường ấm áp tình người, sẵn sàng bao bọc, sẻ chia với cộng đồng khi hoạn nạn.

Trường Tiểu học Vạn Phúc (quận Ba Đình) tổ chức phút tưởng niệm và quyên góp, ủng hộ với tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc nhất đến các nạn nhân cũng như các gia đình bị hỏa hoạn, các lực lượng chức năng bị thương trong quá trình cứu hộ, cứu nạn.

Những hành động nhỏ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường là minh chứng rõ nhất về một ngôi trường ấm áp tình người, sẵn sàng bao bọc, sẻ chia với cộng đồng khi hoạn nạn.

Vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào đêm 12 rạng sáng ngày 13/9/2023 tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã cướp đi tính mạng của 56 người, trong đó có 13 học sinh các trường THCS, tiểu học, mầm non.

Ngoài ra, còn có 14 học sinh, giáo viên là nạn nhân chịu ảnh hưởng từ vụ việc. Hiện một số người sức khỏe đã ổn định, một số người vẫn được điều trị tại bệnh viện. Trong số đó, có học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/le-chao-co-dac-biet-tuong-nho-hoc-sinh-tu-nan-trong-vu-chay-chung-cu-mini-khuong-ha-169230918120040148.htm