Lật tẩy tội ác kinh hoàng của hai gã lêu lổng sau cánh cửa khép hờ trên cao nguyên đá

Đến nay đã nhiều năm trôi qua, 2 kẻ thủ ác đã phải đền tội nhưng với những cán bộ chiến sĩ từng phá vụ án năm đó có lẽ không bao giờ quên được những tình tiết rùng rợn từ lời khai của kẻ giết người…

Hai kẻ thủ ác Nội và Đế khi mới bị bắt. Ảnh TL

Thảm án kinh hoàng trong đêm

Rạng sáng 21/1/2011, nhóm người đàn ông đi làm thuê đi ngang qua nhà vợ chồng ông Đặng Thành Đ (SN 1968) và bà Dư Thị Y (SN 1972, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) thì thấy cửa sắt khép hờ, gọi không ai trả lời nên cả nhóm tiếp tục đi. Chiều cùng ngày cả nhóm quay lại vẫn thấy cửa nhà ông Đ khép hờ, tiếp tục gọi vẫn không ai thưa.

Thấy bất thường, bởi gia đình ông Đ buôn bán sắt vụn, cầm đồ, bán phân đạm, tạp hóa… có 2 người con, con trai cả đi làm ăn xa, con gái út là Đặng Thị H, SN 1995 ở nhà cùng bố mẹ nên nhà ông Đ thường có người ở nhà, nhóm người đàn ông đã đẩy cửa vào kiểm tra thì tá hỏa khi thấy nền nhà loang lổ máu và vết dầu luyn. Trên miệng giếng sau nhà úp một chiếc chảo to, một người lật chiếc chảo ra thì thấy thi thể một phụ nữ dưới giếng bị chẹn bên dưới một số bao tải phân đạm và lốc máy của một xe máy.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường để thực hiện công tác điều tra. Khám nghiệm hiện trường, CQĐT phát hiện nhiều vết máu ở đầu hồi nhà, nhà vệ sinh, trên khúc gậy dài 90cm, dưới giếng trục vớt được thi thể của bà Y và cháu H, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tiếp tục khám nghiệm xung quanh hiện trường, CQĐT phát hiện một bao tải giấu ở bụi cây ven bờ sông Lô, cách nhà nạn nhân khoảng 25m, bên trong chứa thi thể của ông Đ. Cả 3 người đều bị sát hại rất dã man bằng dao và gậy, khiến các nạn nhân tử vong tại chỗ. Đặc biệt, cháu H còn bị trói, hiếp dâm, chém nhiều nhát.

Vụ án mạng xảy ra vào những ngày giáp Tết Nguyên đán ở xã vùng biên của tỉnh Hà Giang đã gây rúng động dư luận, người dân vô cùng hoang mang, sợ hãi trước sự tàn ác của những kẻ gây án. Do đó, Công an tỉnh Hà Giang càng quyết tâm sớm làm sáng tỏ vụ án để người dân yên tâm.

Từ kết quả khám nghiệm, các điều tra viên nhận định, đối tượng gây án ít nhất phải 2 người trở lên và phải có mối quan hệ với gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, để tìm manh mối của kẻ thủ ác không phải dễ dàng. Bởi hiện trường xảy ra vụ án là nơi hẻo lánh, dấu vết hung thủ để lại rất mờ nhạt… Nhiều giả thiết đã được các điều tra viên đặt ra nhằm tìm hướng điều tra đúng đắn. Trong đó, có một giả thiết là thủ phạm có thể là đối tượng liên quan đến việc mua bán, vay mượn.

Tiến hành điều tra theo hướng này, Ban chuyên án đã khoanh vùng đối tượng và lần lượt xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ nhạy bén, sau 12 giờ đồng hồ tích cực điều tra, CQĐT đã dựng được chân dung hung thủ là Nguyễn Văn Nội, SN 1992, trú tại xã Phương Độ, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Nội là đối tượng lêu lổng, nhà nghèo nhưng thời gian trước khi vụ án xảy ra, Nội có biểu hiện bất minh về tiền bạc. Nhà Nội cách hiện trường vụ án khoảng 8km, sau khi xảy ra vụ án, Nội đã trốn khỏi địa phương. Phát động phong trào quần chúng Nhân dân tố giác tội phạm, một nhân chứng cho biết, đêm 22/1/2011, người này thấy một chiếc taxi chạy tới xã Phương Độ đón một thanh niên trước khu vực nhà của Nội.

Trinh sát lập tức truy tìm chiếc xe taxi trên, người lái xe cho biết, gã thanh niên bắt xe có đặc điểm ngoại hình giống Nguyễn Văn Nội. Thanh niên yêu cầu chở đến khu vực bến xe TP Hà Giang, khi trả tiền taxi, khách có 3 xấp tiền mệnh giá 50.000 đồng, 20.000 đồng và 10.000 đồng.

Một mũi trinh sát khác đã tiến hành rà soát khắp địa bàn TP Hà Giang nhưng không có thông tin về Nguyễn Văn Nội. Tiếp tục mở rộng địa bàn xác minh, trinh sát nắm được thông tin Nội đang có mặt tại một khu nhà trọ ở Hà Nội cùng với một số sinh viên là đồng hương của hắn.

2h00 sáng 23/1/2011, trinh sát có mặt tại Hà Nội nhưng khi tìm được khu nhà trọ thì Nội đã rời đi. Lúc này, một nguồn tin cho biết, Nội đang di chuyển về Hà Giang, tổ trinh sát lại quay ngược về Hà Giang, phục kích gần nhà Nội để đón lõng hắn. Khoảng 8h ngày 24/1/2011, Nội về gần đến nhà thì bị các trinh sát bắt giữ.

Bước đầu đấu tranh, Nguyễn Văn Nội tỏ ra lì lợm, không khai bao bất cứ điều tra. Đến 17h cùng ngày, biết tội ác của mình không thể che giấu, hắn mới khai nhận đã gây ra vụ án trên cùng với Nguyễn Văn Đế, SN 1986, ngụ xã Phương Độ (là anh em họ với Nội). Gây án xong, Đế đã bỏ trốn.

Từ lời khai của Nội, ngay trong đêm 24 và ngày 25/1/2011, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục truy tìm dấu vết của Nguyễn Văn Đế trong cái lạnh tê tái của vùng núi biên giới tỉnh Hà Giang. Đến 20h30 ngày 25/1/2011, trinh sát nắm được thông tin Đế đang trốn trong một nhà sàn của người dân ở xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên (giáp biên giới). Lực lượng dân quân, Công an xã đều được huy động để bắt Đế. Phát hiện có người lạ, Đế lao từ nhà sàn xuống vườn bắp gần đấy để tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng Công an xiết chặt vòng vây, tóm gọn đối tượng.

Rùng rợn trước lời khai của hai kẻ mất nhân tính

Tại CQĐT, Đế và Nội khai nhận, do ham chơi, nợ nần và thiếu tiền ăn chơi nên chúng bàn bạc nhau đi cướp để kiếm tiền trả nợ và ăn chơi tiếp. Chúng đã vài lần bàn bạc giết hại gia đình ông Đ để cướp tài sản, bởi ở vùng núi xa xôi, hẻo lánh này, gia đình ông Đ là khấm khá hơn cả. Đế là kẻ chủ mưu, hắn từng có 2 tiền sự, và có quen biết với gia đình ông Đ vì thường cầm đồ tại đây.

Chiều 20/1/2011, Đế và Nội đi bộ đến nhà ông Đ mượn xe máy để chạy lấy hàng (ông Đ có hơn chục xe máy của người cầm đồ). Gần 1h ngày hôm sau, chúng mang xe đến trả thì ông Đ ra nhận xe. Đế viện cớ có nguồn gỗ để dưới bờ sông Lô rồi dụ ông Đ ra đó xem hàng. Không hề nghi ngờ gì, ông Đ ra bờ sông thì bị Đế và Nội tấn công khiến ông Đ ngã chìm xuống sông.

Sau đó, Đế quay vào nhà nạn nhân gọi bà Y ra hồi nhà nói chuyện rồi sát hại người phụ nữ tại đây. Nghe tiếng mẹ kêu “cướp, cướp…”, cháu H đang ngủ trong nhà bật dậy nhưng không kịp bỏ chạy, hai kẻ thủ ác xông vào buồng ngủ của H. Mặc cho cháu H van xin, Nội và Đế đã thực hiện hành vi xâm hại H rồi trói nạn nhân vào xà nhà.

Chúng tiếp tục quay ra bờ sông mang thi thể của ông Đ cho vào bao tải đem giấu bên bờ sông. Lúc này, cháu H tự cởi trói được và hô “cướp, cướp…”. Nhưng tiếc rằng không có ai ở gần để nghe lời kêu cứu của cháu, chỉ có hai tên cướp mất nhân tính nghe được nên chúng chạy vào nhà lôi H ra sân tra khảo mã số két bạc. Tàn ác hơn, là mỗi lần cháu H nói không biết, chúng lại chặt một ngón tay của cháu...

Sau đó, chúng bịt miệng và giết H rồi mang thi thể của H và bà Y ném xuống giếng, vứt thêm 2 bao phân đạm, lốc xe máy đè lên trên. Để xóa dấu vết, chúng lấy các can dầu luyn trong nhà đổ lên các vết máu nhưng do đêm tối, các vết máu vẫn còn vương vãi nhiều nơi. Chúng lục lọi lấy được 1 ĐTDĐ của ông Đ và hơn 7 triệu đồng.

Ngày 27/8/2011, TAND tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt án tử hình đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội, cùng về 3 tội danh Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội đều cảm thấy ân hận và mong muốn có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, với tội ác kinh hoàng mà chúng gây ra, cả hai tên Đế và Nội đã tự đóng cánh cửa cuộc đời mình.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lat-tay-toi-ac-kinh-hoang-cua-hai-ga-leu-long-sau-canh-cua-khep-ho-tren-cao-nguyen-da-348074.html