Lật tẩy thủ đoạn tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 23/3, thông qua công tác nghiệp vụ, BĐBP Nghệ An đã phối hợp với cơ quan chức năng huyện Quế Phong triệt phá thành công đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép, sau đó đi làm ăn ở các địa phương trong nước. Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, nhằm ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này.

Cán bộ BĐBP Nghệ An lấy lời khai đối tượng Xồng Bá Tồng. Ảnh: Anh Bách

Trước đó, vào rạng sáng ngày 23/3, tại khu vực đường Quốc lộ 16, thuộc bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng huyện Quế Phong tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện 10 người mang theo nhiều đồ dùng sinh hoạt, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện 8 người có quốc tịch Lào, không có các loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ xuất, nhập cảnh. Lực lượng chức năng sau đó đã xác định đối tượng Xồng Bá Tồng, sinh năm 1999, trú tại bản Huồi Mới, xã Tri Lễ là người tổ chức cho các công dân Lào ở lại Việt Nam trái phép để thu lợi bất chính.

Qua đấu tranh khai thác, Xồng Bá Tồng khai nhận, do cuộc sống gia đình quá khó khăn, thông qua mối quan hệ từ trước nên Cử Thò, sinh 1992, trú tại Bản Thẩm Khướng, cụm bản Mường Dương, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào) gọi điện thoại cho Tồng nhờ đưa người thân là Po Chùa Thò, sinh năm 1999 và vợ là Tâu Và, sinh năm 2004, đều trú tại Bản Thẩm Khướng, cụm bản Mường Dương, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào sang Việt Nam tìm việc làm. Tồng đã nhận lời giúp đỡ và lấy tiền công với giá mỗi người lớn là 1,5 triệu đồng và tiền chở xe từ bản Huồi Mới đến bản Na Niếng, xã Tri Lễ là 400.000 đồng (Hiện tại, Po Chùa Thò, Tâu Và chưa có tiền, nên hẹn đến khi làm công ty trở về thì mới trả tiền công làm hồ sơ và tiền chở thuê (xe lai) cho Tồng).

Đối tượng Xồng Bá Tồng. Ảnh: Anh Bách

Sau khi nhận lời giúp đỡ tìm việc làm cho vợ chồng Po Chùa Thò, Xồng Bá Tổng đã mượn giấy tờ tùy thân của các thân nhân trong gia đình mang đi photocopy và công chứng để đối phó khi gặp cơ quan chức năng kiểm tra. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Xồng Bá Tồng điện thoại thông báo cho những người phía bên kia biên giới là đã hoàn thành thủ tục, sang Việt Nam để đi lao động.

Nhận được thông báo của Xồng Bá Tồng, đêm ngày 22/3/2024, 2 vợ chồng Po Chùa Thò, Tâu Và, cùng 2 con nhỏ trong vai người Mông đi làm rẫy từ phía bên kia biên giới theo đường mòn khu vực biên giới nhập cảnh vào bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, sau đó vào nhà Xồng Bá Tồng ăn cơm và ngủ tại đây. Để đảm bảo không bị cơ quan chức năng phát hiện, Xồng Bá Tổng căn dặn vợ chồng Po Chùa Thò, Tâu Và cứ nghỉ ngơi, đợi đến đêm xuống mới chở xuống quốc lộ để bắt xe khách đi các địa phương lao động do Tồng đã liên hệ trước.

Chờ đến khoảng 2 giờ 00 phút, ngày 23/3/2024, Xồng Bá Tồng đã đưa vợ chồng Po Chùa Thò, Tâu Và cùng 2 con nhỏ từ bản Huồi Mới xuống ngã 3 bản Na Niếng, xã Tri Lễ để bắt xe khách để đi vào các tỉnh phía Nam làm công ty. Khi đang trên đường di chuyển đến địa điểm bản Na Niếng, xã Tri Lễ thì gặp lực lượng Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra hành chính, những người đi cùng Xồng Bá Tồng không có giấy tờ tùy thân. Cùng thời gian trên có 2 vợ chồng người Lào là Cử Thò và vợ là Rài Lỳ cùng 2 con đẻ được một người đàn ông chở từ bản Huồi Mới xuống để bắt xe khách đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam.

Theo cán bộ cơ quan điều tra, để đối phó với lực lượng chức năng, Xồng Bá Tồng dùng thủ đoạn photocopy căn cước công dân và công chứng rồi giao cho những người không có giấy tờ tùy thân, đồng thời, căn dặn khi nào bị kiểm tra thì chỉ nói bằng tiếng đồng bào người Mông để không bị phát hiện. Hiện nay, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật, bàn giao đối tượng, các vật chứng liên quan cho cơ quan chức năng và tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh với các đối tượng có liên quan.

Anh Bách

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lat-tay-thu-doan-to-chuc-cho-nguoi-nuoc-ngoai-o-lai-viet-nam-trai-phep-post474714.html