Lật Mặt 7 - lát cắt từ những gia đình hiện đại

Lật mặt 7 - Một điều ước là bộ phim đang thu hút sự quan tâm của khán giả, nhất là khi được công chiếu vào dịp lễ 30/4, 1/5. Tại Long An, từ ngày ra mắt (26/4/2024) đến nay, Lật mặt 7 luôn trong tình trạng 'cháy vé'. Không phải là bộ phim đầu tiên khai thác đề tài gia đình nhưng Một điều ước lại tạo được sự đồng cảm với người xem và dường như mỗi người đều tìm thấy hình bóng chính mình đâu đó trong từng nhân vật.

Nhân vật Bà Hai được thể hiện tròn vai bởi nghệ sĩ Thanh Hiền

Thoạt đầu, khi nghe nội dung phim kể về gia đình của Bà Hai có đến 5 người con nhưng các con không thể chăm sóc mẹ khi bà chẳng may bị tai nạn gãy chân, nhiều người liên tưởng đến cảnh Bà Hai bị bạc đãi, các con đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Nhưng không, 5 gia đình nhỏ là 5 hoàn cảnh khác nhau và con, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại đều rất yêu thương, kính trọng bà, chỉ là mỗi gia đình đều bị cuốn theo vòng xoáy của công việc, cuộc sống nên bất ngờ chưa thể thu xếp để về chăm mẹ. Thế là, cuộc “du hành” từ Bắc đến Nam của Bà Hai diễn ra mà khi đến mỗi gia đình, người mẹ lại mang sứ mệnh “chữa lành” những tổn thương cho con, cho cháu.

Có lẽ nhiều khán giả sẽ tìm thấy chính mình trong gia đình của Hai Khôn, con trai lớn nhà Bà Hai, một gia đình hiện đại với vẻ ngoài hoàn hảo. Khi hay tin mẹ chồng sẽ đến ở cùng gia đình mình trong 1 tuần, vợ Hai Khôn tỏ vẻ không bằng lòng. Điều này khiến khán giả nghĩ đến cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” giữa mẹ chồng, nàng dâu như thường thấy.

Nhưng khi mẹ đến, nàng dâu ấy đã thể hiện đúng đạo làm con. Đỉnh điểm là khi biết được mẹ chồng làm vỡ chiếc kỷ niệm chương, giữa lúc sự tức giận đang dâng cao nhưng vợ Hai Khôn cố gắng kìm nén, xin lỗi mẹ rồi chào mẹ đi làm. Có người cho rằng, nàng dâu này thảo mai. Cũng không sai, nhưng cái hay của cô là biết kiềm chế cảm xúc để giữ hòa khí gia đình. Người phụ nữ nào cũng tìm thấy được chính mình qua hình ảnh vợ Hai Khôn khi phải tất bật lo cho công việc lại tất tả quán xuyến gia đình, chăm chút cho từng bữa cơm. Điểm khuyết của gia đình này cũng chính là điểm khuyết của hầu hết các gia đình hiện đại khi cha mẹ cố gắng làm việc để lo cho con một cuộc sống vật chất tốt nhất mà quên rằng, các con cần sự quan tâm, vỗ về, sẻ chia. Công việc đã cuốn mọi người vào vòng xoáy, để rồi vợ chồng không thể chia sẻ cho nhau, các con có một khoảng cách vô hình rất xa với cha mẹ,…

Và Bà Hai đã “chữa lành” những tổn thương trong gia đình Hai Khôn khi khéo léo kéo gần khoảng cách ấy lại. Khó ai kìm được cảm xúc khi Bà Hai nghẹn ngào xin lỗi hai đứa cháu bởi hoàn cảnh khi xưa của nhà bà đã tạo nên một Hai Khôn luôn nghiêm khắc, lao theo công việc mà quên đi cảm xúc của các con.

Một tuần ở tại nhà Hai Khôn, Bà Hai đã phát hiện và lấp đầy những điểm khuyết của gia đình nhỏ. Đến nhà Tư Hậu, người con trai thứ tư, bà hiểu và thương hơn những vất vả mà gia đình con đang đối mặt. Gia đình miền biển hồn hậu ấy đã đón bà bằng tất cả yêu thương. Bằng sự nhạy cảm của người mẹ, Bà Hai đã giúp Tư Hậu vượt qua hiểm nguy trong một lần ra khơi.

Đến nhà Năm Thảo, người mẹ 73 tuổi lại đau đáu trước hoàn cảnh của con dẫu rằng người con gái đã cố tạo vỏ bọc hoàn hảo cho gia đình mình bằng một căn biệt thự ven đồi. Để mẹ không phải bận tâm về cuộc sống của mình, gia đình Năm Thảo đã tạo ra biết bao tình huống dở khóc dở cười...

Sau điểm đến cuối cùng tại nhà Sáu Tâm, Bà Hai trở về Lạc Dương (Lâm Đồng) và quyết định tự lo cho mình bởi bà hiểu rằng, trong cuộc sống hiện đại, điều đó là sự lựa chọn đúng nhất.

Không có những tình tiết bi lụy, cũng không đẩy cảm xúc của người xem lên cao, mạch phim nhẹ nhàng nhưng rất… đời. Và điều ước của người mẹ ấy là được chụp chung với tất cả các thành viên trong gia đình một bức ảnh. Điều ước đó khiến nhiều người chợt hỏi bản thân “gia đình có được bức ảnh chụp chung chưa?”./.

Tâm An

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/lat-mat-7-lat-cat-tu-nhung-gia-dinh-hien-dai-a175540.html