Lấp lánh 'Ngôi sao Tháng Giêng'

Ngày 7/1/2024, Trần Thị Kiều Anh (sinh năm 2002), quê ở thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, vinh dự là 1 trong 96 cá nhân được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' năm 2023. Đây là sự ghi nhận tuyệt vời cho quá trình hoạt động đoàn - hội của cô sinh viên quê Quảng Trị. Những việc làm của Kiều Anh luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Cô hiện là Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Kiều Anh vừa đoạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2023 -Ảnh: NVCC

“Sinh viên Việt Nam phấn đấu trở thành ‘Sinh viên 5 tốt’, hướng đến một cuộc đời tốt, cùng nhau “Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước’”, Kiều Anh cùng các đại diện Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh dõng dạc khép lại bài tham luận tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI được tổ chức vào ngày 19/12/2023, tại Thủ đô Hà Nội.

Đoạn clip ghi lại phần trình bày của Kiều Anh nhanh chóng được chia sẻ và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Tự tin, sắc sảo và ấn tượng là những gì người xem cảm nhận, dành lời khen cho cô gái người Cam Lộ. Nhìn hình ảnh đầy bản lĩnh của Kiều Anh ngày hôm nay, hiếm ai có thể hình dung được rằng cô từng là một người rụt rè, nhút nhát và tự ti về giọng nói của mình. Nữ sinh viên này kể rằng cô đã từng rất ngại mỗi lần cất giọng nói trước đám đông.

Ngay cả khi được mọi người động viên, cô vẫn không đủ tự tin rằng mình sẽ có thể làm tốt. Khi hiểu rõ điểm yếu của chính mình, Kiều Anh đã không ngừng nỗ lực thay đổi trong nhiều năm qua và đoàn - hội chính là môi trường hoàn hảo để cô rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân. “Các hoạt động đoàn - hội - đội đã giúp tôi từ một bạn nhỏ nhút nhát thành cô gái năng động, hoạt bát, hiểu và tin vào năng lực của mình như ngày hôm nay”, Kiều Anh chia sẻ.

Khi sự tự tin trở thành “vốn liếng”

Khoảng một tháng trước tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, Kiều Anh vừa ôn tập thi cuối kỳ, vừa chuẩn bị cho Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16. Cô cũng đang tất bật hoàn thành báo cáo thực tập của một sinh năm cuối.

Kiều Anh (thứ 6, từ phải sang) hiện là Chủ tịch Hội Sinh viên UEL -Ảnh: NVCC

Tết này cũng như mọi năm, Kiều Anh về quê trễ hơn các bạn cùng trường khoảng một tuần. Cô đã quen với sự bận rộn như vậy. Từ những năm học cấp 2, cấp 3, Kiều Anh đã năng nổ tham gia hoạt động đoàn, các chương trình ngoại khóa. Trong gần 4 năm đại học, cô liên tục ghi dấu bằng nhiều thành tích trong hoạt động đoàn - hội, tích cực tham gia chương trình tình nguyện. Hiện Kiều Anh là Ủy viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên UEL từ tháng 2/2023.

Từng là học sinh lớp chọn khối tự nhiên của Trường THPT Cam Lộ, Kiều Anh luôn là niềm tự hào của gia đình và nhà trường khi nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lý và có “bảng thành tích vàng” trong hoạt động đoàn. Dù có rất nhiều thành tích, danh hiệu nhưng Kiều Anh vẫn tự nhận xét, trước đây mình là một nữ sinh nhút nhát, thường hoài nghi về năng lực bản thân nhưng một dấu mốc quan trọng vào năm lớp 12 đã giúp cô hoàn toàn thay đổi.

Đó là vào đầu năm 2020, khi Kiều Anh đoạt cú đúp danh hiệu: “Học sinh 3 tốt” cấp trung ương và “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc. Đây cũng là năm đầu tiên xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trung ương và Kiều Anh trở thành một trong 68 cái tên xuất sắc được vinh danh. “Cột mốc giúp khép lại chặng đường phổ thông một cách trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Tôi luôn xem thành tích này là vốn liếng, tạo động lực, củng cố sự tự tin khi bước vào môi trường đại học”, Kiều Anh chia sẻ.

Kiều Anh trong một lần trao quà cho trẻ em nghèo ở huyện Hướng Hóa -Ảnh: NVCC

Bắt đầu một hành trình mới với sự tự tin tại UEL, cô đã quyết định đăng ký tham dự cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên cấp trường lần thứ III. Kiều Anh cho biết: “Tôi tham gia với tâm thế học hỏi, cố gắng hết mình và may mắn đã giành danh hiệu Quán quân. Sau cuộc thi, tôi được các anh chị đi trước giúp đỡ tham gia sâu hơn vào công tác của hội sinh viên trường”.

Kiều Anh trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên UEL với nhiệm vụ tổ chức các hoạt động, tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, hỗ trợ sinh viên trong đời sống, học tập thông qua 3 mảng hoạt động chính: phong trào “Sinh viên 5 tốt”, chương trình tư vấn đồng hành hỗ trợ sinh viên, chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Hành trình hoàn thiện bản thân

Khó khăn lớn nhất khi tham gia các hoạt động đoàn - hội của Kiều Anh là phải sắp xếp thời gian để hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập. Cô cho biết trong mỗi cấp học mình luôn may mắn có thầy cô, cố vấn học tập, những anh chị đi trước tin tưởng và giúp đỡ hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Đôi lúc, Kiều Anh cũng cảm thấy chông chênh, mệt mỏi khi đối mặt với hàng loạt vấn đề cần phải giải quyết từ chuyện học tập, trường lớp cho đến phong trào tập thể. Những lúc như vậy cô lại tìm lời khuyên từ các “chuyên gia gỡ rối”.

Đó là những bạn và anh chị từng chung câu lạc bộ hay làm việc trong hội sinh viên. Mọi người đều sẵn sàng lắng nghe và cho cô lời khuyên hữu ích nhất. “Trong cuộc sống sẽ không thể thiếu những lúc khó khăn, chùn bước nhưng ít nhất xung quanh mình còn có gia đình, thầy cô, bạn bè, cộng sự luôn sẵn lòng hỗ trợ”, Kiều Anh tâm sự.

Kiều Anh gây ấn tượng khi tham gia thuyết trình tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI -Ảnh: NVCC

Ở tuổi 21, giữa ngã rẽ của cuộc sống trong và ngoài trường đại học, Kiều Anh cũng như các bạn đồng trang lứa khác có rất nhiều phân vân và lo lắng. “Khi nhìn những bạn cùng tuổi bắt đầu đi làm từ năm 3, năm 4 đại học, tôi đã từng hoang mang. Tôi cũng rất sợ bị bỏ lại phía sau lúc ra trường, nhất là khi thị trường lao động cạnh tranh như hiện tại”, nữ sinh cho biết. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ và nhìn nhận lại, Kiều Anh thấy rằng mình cũng có những lợi thế riêng.

Theo Kiều Anh, tổ chức đoàn - hội tương tự môi trường làm việc, trong đó mọi người được phát triển nhiều kỹ năng mềm, học cách tương tác, xây dựng mối quan hệ và cùng nhau giải quyết các vấn đề. Thông qua hoạt động nhóm, mọi người luôn có cơ hội để học hỏi lẫn nhau, mở rộng mối quan hệ. Với trải nghiệm cá nhân suốt nhiều năm qua, cô cảm nhận bản lĩnh và sự tự tin của mình đã tăng theo từng cấp độ gắn bó với đoàn - hội.

Trong 4 năm đại học, Kiều Anh có cơ hội kết bạn với sinh viên nhiều khóa, ngành và từ các trường khác nhau. Cứ gặp gỡ một người mới, cô lại thấy mình có thể học hỏi được thêm nhiều điều hay từ họ. Nó cũng giúp ích rất nhiều cho chuyên ngành Marketing, lĩnh vực mà cô dự định tiếp tục theo đuổi sau khi ra trường. “Còn vài tháng nữa là tôi sẽ tốt nghiệp. Với những gì đã rèn luyện, học tập, trải nghiệm trong suốt thời gian qua, tôi tin rằng mình có thể làm tốt hay ít nhất là không chùn bước khi đối mặt thử thách”, Kiều Anh chia sẻ.

Lê Vy

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/lap-lanh-ngoi-sao-thang-gieng/183390.htm