Lao động tự do chật vật mưu sinh giữa thủ đô

Kinh tế khó khăn khiến công việc, thu nhập của các lao động tự do tại Hà Nội giảm sút nghiêm trọng. Những tháng cuối năm họ đang phải chật vật mưu sinh mong cái Tết đủ đầy.

Mới đây, thông tin doanh nghiệp may mặc có tiếng tại Hồ Chí Minh với số lượng công nhân lên đến hơn 4 ngàn người nay chỉ còn lại vài chục người làm việc do khan hiếm đơn hàng đã khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Tuy không diễn ra một cách ồ ạt nhưng tình trạng tương tự cũng đang diễn ra với các doanh nghiệp tại Hà Nội. Thậm chí lao động tự do tại thủ đô cũng đang đứng trước cảnh nghỉ tết sớm do "đói việc" những tháng cuối năm.

Anh Lê Văn Tâm (30 tuổi) quê Nghệ An ra Hà Nội làm việc cho hay: “Trước đây tôi làm công nhân cho 1 doanh nghiệp tại Bắc Ninh. Tuy nhiên, công ty làm ăn khó khăn và tạm dừng hoạt động nên phải để vợ và con nhỏ về quê, còn tôi đến khu vực cầu vượt chợ Bưởi (phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) để tìm công việc. Hàng ngày tôi có mặt tại đây từ gần 7 giờ sáng và đến 19 - 20 giờ mới về. Ai thuê, ai gọi việc gì tôi làm việc đó".

Luôn có tới hàng chục lao động vạ vật tại các điểm cầu ở Hà Nội đợi có người gọi đi làm việc

Theo lời kể của anh Tâm, từ đầu 2023 anh tìm đến đây nhưng công việc bập bõm, thu nhập bèo bọt chỉ được khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng. Vì thế để trụ lại thủ đô anh phải chắt bóp chi tiêu nhưng cũng chỉ đủ cho bản thân, không có gửi về quê.

"Biết công việc này không có tương lai, kiếm được 1 đồng thì sức khỏe của mình phải bỏ ra gấp 5 - 6 lần nhưng tình hình kinh tế khó khăn thế này không có lựa chọn nào khác”, anh Tâm ngậm ngùi.

Một lao động khác tại gầm cầu vượt dốc Bưởi là ông Trần Văn Hộ (55 tuổi), quê Thanh Hóa cũng cho biết: “Đã hơn 10 năm làm lao động tự do tại Hà Nội nhưng tôi chưa thấy năm nào công việc ít như năm nay. Chúng tôi làm đủ nghề, từ bốc vác, phụ hồ, thợ xây dọn dẹp nhà cửa … nói chung người dân gọi hay thuê gì chúng tôi làm việc đó".

Cũng theo ông Hộ, những năm trước việc rất nhiều, năm nay không bằng một nửa. Công việc ít dẫn đến thu nhập bị giảm theo.

Nếu như trước đây lao động tự do như ông Hộ có thể kiếm được 7 - 8 triệu đồng/tháng thì nay mỗi tháng cố lắm cũng chỉ được 2 - 3 triệu đồng.

"Thu nhập chỉ có vậy nhưng hàng tháng tiền nhà đã mất hơn 1 triệu, cộng tiền ăn mỗi ngày khoảng 100 nghìn đồng chưa kể các khoản chi tiêu khác khiến cuộc sống tại thành thị như chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn", ông Hộ cho hay.

Ông Hộ còn chia sẻ thêm, dù là làm việc tại Hà Nội nhưng nhiều anh em khi ốm đau không dám đến thăm khám tại các bệnh viện vì quá đắt đỏ. Vậy nên, khi không may ốm đau họ lại phải bắt xe về quê để khám, chữa bệnh cho đỡ chi phí.

Khu vực gầm cầu vượt đoạn dốc Bưởi có đến hàng trăm lao động tự do như anh Tâm, ông Hộ. Họ đa phần là những người dân có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Sơn La, Điện Biện… về thủ đô mưu sinh. Hàng ngày họ có mặt tại khu vực gầm cầu vượt để trông chờ người qua đường thuê mướn các công việc bốc vác...

Với họ công việc vốn đã khó khăn, chật vật nhưng có những chuyện còn nằm ngoài ý muốn. Khổ nhất là không ít lần bị những người chủ thiếu lương tâm thuê mướn làm cả ngày trời nhưng khi xong việc mới phát hiện bị những người chủ thuê lừa, lợi dụng. Gặp những khi như vậy coi như công làm cả ngày đổ sông đổ bể.

Tuy vậy, theo lời kể của anh Tâm, ông Hộ trong quá trình làm thuê không hiếm lần họ gặp được người tốt. Biết hoàn cảnh của những người lao động nghèo nên khi làm xong công việc không những trả công họ còn cho thêm tiền, thực phẩm, quần áo...

"Có người nhờ chăm chỉ, tốt bụng còn được chủ thuê giới thiệu thêm việc để chúng tôi có thêm thu nhập", một lao động cho biết.

Hoàng Sơn

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/lao-dong-tu-do-chat-vat-muu-sinh-giua-thu-do-d195625.html