Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm, tặng quà gia đình chính sách

Sáng 25/7, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại huyện Đắk Mil. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh, cùng các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ hi sinh tại Di tích lịch sử quốc gia địa điểm chiến thắng Đồi 722, ở xã Đắk Sắk. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng, liệt sĩ".

Tại UBND xã Thuận An, đồng chí Ngô Thanh Danh đã thăm và tặng quà cho các gia đình có công trên địa bàn huyện Đắk Mil. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Ngô Thanh Danh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách, người có công đã có những đóng góp, hy sinh to lớn cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, bày tỏ mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu chấp hành và vận động người thân, Nhân dân địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trao quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Đắk Mil (Ảnh Báo Đắk Nông)

Đặc biệt, bà con đoàn kết một lòng, không nghe, không theo lời dụ dỗ của các thế lực thù địch phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, vi phạm pháp luật. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo, động viên các gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Trong ngày này Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, gia đình có công với cách mạng tại huyện Đắk R'lấp. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Khiết, xã Hưng Bình, đồng chí Lưu Văn Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những mất mát hy sinh của Mẹ, mong muốn, Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục giáo dục thế hệ sau này về tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, tiếp bước cha anh đi trước, sống có ích cho gia đình, xã hội.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Khiết. (Ảnh Báo Đắk Nông)

Thăm, tặng quà các mẹ liệt sĩ là Đỗ Thị Mảnh, xã Hưng Bình; Võ Thị Đặng, xã Nghĩa Thắng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cho biết, chiến tranh dù đã qua hàng chục năm, nhưng đất nước nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng luôn ghi nhớ về sự hy sinh của các thế hệ đi trước không tiếc xương máu, tính mạng vì độc lập, hòa bình của Tổ quốc.

LN

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/lanh-dao-tinh-dak-nong-tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-20230725170019.htm