Lãnh đạo Hamas dự lễ tưởng niệm 7 người thân

Ngày 11/4, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh cùng người dân Palestine đã làm lễ tưởng niệm ba con trai và bốn người cháu trong gia đình ông thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza vừa qua.

Truyền thông Israel đưa tin, các lực lượng Israel đã giết chết các con trai của ông Haniyeh trong một cuộc không kích ở Gaza mà không hỏi ý kiến các chỉ huy cấp cao hoặc các nhà lãnh đạo chính trị, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Phản ứng trước hành động quân sự này của Israel, ông Ismail Haniyeh khẳng định: "Việc Israel không kích các thành viên gia đình ông là bằng chứng cho thấy sự thất bại của Tel Aviv. Điều này sẽ không làm thay đổi lập trường của nhóm vũ trang trong cuộc đàm phán đang diễn ra".

Các lãnh đạo Palestine sẽ không lùi bước ngay cả khi người thân của họ bị nhắm mục tiêu.

Ông Haniyeh cũng nhấn mạnh, Hamas sẽ không rút lại các yêu cầu của mình, gồm việc thiết lập thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn và cho phép người tị nạn Palestine trở về nhà.

Thủ lĩnh Hamas cũng chỉ trích điều ông mô tả là sự tàn bạo của Israel ở Dải Gaza, nhấn mạnh rằng các lãnh đạo Palestine sẽ không lùi bước ngay cả khi người thân của họ bị nhắm mục tiêu.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/lanh-dao-hamas-du-le-tuong-niem-7-nguoi-than-231740.htm