Lắng đọng tâm hồn trước cảnh đẹp ở mảnh đất Cao Bằng

Hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với bầu không khí trong lành ở Cao Bằng, du khách như được nạp nguồn năng lượng tích cực, lắng động tâm hồn với cảnh quan, con người và ẩm thực chốn vùng cao...

Cao Bằng là điểm duy nhất còn lại ở vùng đất Đông Bắc mà nữ du khách chưa đặt chân đến. Sau khi tìm hiểu thấy thời gian đi không quá lâu với khoảng 3 ngày 2 đêm nên cô nàng chọn điểm này để du lịch. Đó là lý do cô gái Thu Trang cùng người bạn trai vi vu khắp chốn ở Cao Bằng với nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Khám phá nét đẹp núi Mắt Thần.

“Mình rất ấn tượng với Cao Bằng. Trước khi đi, mình biết nơi đây đang vào mùa khô, mà đặc trưng của Cao Bằng lại là ghềnh thác và suối nên mình không kỳ vọng quá nhiều về cảnh quan. Tuy nhiên, khi đến nơi thì cảnh lại đẹp thật sự. Đặc biệt là dải thực vật ở Trùng Khánh, có thể phân biệt được rõ ràng với các tỉnh, thành khác. Mình còn đặc biệt yêu thích ẩm thực nơi đây vì có rất nhiều món ăn lạ, giá thành lại không hề cao. Con người vùng núi thân thiện và luôn tận tâm giúp đỡ người khác khiến mình rất cảm động”, Thu Trang cảm nhận.

Theo cô gái 27 tuổi này, dù đi đến nhiều địa điểm ở mảnh đất này nhưng cô nàng ấn tượng nhất với Trùng Khánh với vẻ đẹp ở cảnh quan bên đường, phải đi và thưởng thức mới trải nghiệm hết được. Mùa cây thay lá ở Trùng Khánh rất đẹp, vừa ra Tết nên hoa đào và Mộc Miên nở đỏ rực khắp đất trời. Do đó, Trang tự hứa với bản thân rằng, nhất định lần tới quay lại sẽ dành nhiều thời gian hơn ở đây để đi thăm thú bản làng sâu bên trong.

Nhớ lại chuyến đi này, nữ du khách cho biết, cô nàng cùng người bạn đã đặt chân đến nhiều địa điểm như Khu di tích Pác Bó, suối Lê Nin, chợ đêm Cao Bằng, Hồ Thang Hen...

Chuyến đi đã để lại cho Thu Trang nhiều kỷ niệm nhưng cô gái này nhớ nhất là chuyến đi lạc 15km đường núi khi tới núi Mắt Thần. Đây cũng là kinh nghiệm cho các bạn đi núi Mắt Thần nên search map tới các nhà camping hoặc hồ Thang Hen, chứ không nên search đúng địa điểm.

“Mình đi đúng nghĩa ra "lưng núi" - mặt sau của núi. Từ đó nhìn xuống thung lũng chỉ còn một đoạn chắc 200m nhưng đường dốc dựng đứng tới hơn 30 độ. Do tiếc quãng đường đi nên chúng mình vẫn cố hỏi người dân ở đó có cách nào xuống không? Có một bác nhiệt tình dẫn chúng mình đi, bảo là xuống được. Nhưng nhìn bác đi dốc đường đất trơn trượt nguy hiểm nên chúng mình... đành cám ơn bác, rồi quay lại 15km”, Trang nhớ lại.

Điểm check-in thú vị.

Ẩm thực cũng là điểm cộng khiến cô nàng thêm yêu mảnh đất Cao Bằng này. Trong thời gian ở đây, du khách đã thưởng thức nhiều món ngon như bánh cuốn Cao Bằng, phở chua Quyên, bánh áp chao vịt Cô Nga, cá liềng nướng, cá suối chiên giòn, sườn om mắc mật, măng nhồi thịt, chân giò hầm hạt dẻ, vịt om mắc mật, nhộng ong, canh chua thịt...

Có dịp được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với bầu không khí trong lành ở vùng đất Cao Bằng, nữ du khách như được nạp nguồn năng lượng tích cực, lắng động tâm hồn với cảnh quan, con người và ẩm thực chốn vùng cao...

Với sở thích khám phá những nơi còn vẻ đẹp hoang sơ, chưa bị khai thác du lịch nhiều và không quá đông đúc, đến những nơi này, tâm hồn nữ du khách có thể lắng lại và cơ thể có thể hoàn toàn thư giãn, cô gái đến từ Hà Nội cho hay.

Điểm qua các địa điểm nữ du khách đã đặt chân đến ở Cao Bằng:

Đèo Khau Cốc Chà, Mẻ Phia (đèo 15 tầng)

Đây là một điểm check-in đẹp mắt rất đáng đi tại Cao Bằng, tuy nhiên cụm đèo Mẻ Phia - Khau Cốc Chà lại cách trung tâm TP Cao Bằng khá xa, lên đến 90km. Nếu muốn chinh phục địa điểm này, bạn nên nghỉ lại homestay tại đó hoặc gần suối Lê Nin cách 60km. Như vậy sẽ tránh được việc đi đường núi khi đã xuống nắng và có thể đi nhiều địa điểm.

Khu di tích Pác Bó, suối Lê Nin

Thu Trang đánh giá suối Lê Nin rất đáng đi, đặc biệt nên đi trong lần đầu tiên tới Cao Bằng bởi ở đây có dòng suối xanh ngọc lam rất đẹp.

Chợ đêm Cao Bằng

Chợ đêm mở vào thứ 6 và thứ 7 lúc khoảng 20h tại trung tâm TP Cao Bằng. Các bạn có thể ăn tối và mua các đặc sản về làm quà như bánh khảo, lạp xưởng Cao Bằng, hạt dẻ Trùng Khánh...

Đèo Mã Phục

Đèo Mã Phục có các điểm để bạn có thể check-in. Đó là đoạn đường thẳng đi lên dốc trước khi lên đèo (đây là đường một chiều nên chỉ check-in được chiều đi từ Cao Bằng, có nghĩa là nếu các bạn đi Khau Cốc Chà và nghỉ tối tại gần suối Lê Nin thì phải bỏ điểm check-in này). Hay bảng chữ “Đèo Mã Phục quê em” của nhà hàng đối diện, có thể nhìn thấy dễ dàng trên đường lên dốc...

Hồ Thang Hen

Hồ Thang Hen là một khu du lịch sinh thái, có phí vào cổng 30 nghìn đồng/người. Hồ chính chụp hình sống ảo rất đẹp.

Núi Mắt Thần

Thu Trang chưa lượn lờ đủ trong thung lũng rộng lớn này, vì không kịp thời gian. Nhất định lần tới cô nàng sẽ dành thời gian ở đây lâu hơn để chill với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Làng đá Khuổi Kỵ

Từ núi Mắt Thần đi tiếp khoảng 70km là tới Làng đá Khuổi Kỵ 400 năm tuổi, đặc trưng bởi những ngôi nhà xây hoàn toàn bằng đá cổ với kiến trúc của người dân tộc vùng biên giới. Đây cũng là khu vực khá đông đúc với hầu hết nhà đá được chuyển thành homestay. Do đó, các bạn có thể chọn ở lại đây hoặc một số khách sạn ở khu vực xung quanh.

Động Ngườm Ngao

Từ làng đá Khuổi Kỵ đi vào khoảng 500m là động Ngườm Ngao.

Thác Bản Giốc

Cách làng đá Khuổi Kỵ khoảng 1,5km là thác Bản Giốc. Thời điểm hợp lý nhất để ghé thác là từ 10h30 sáng đến 16h. Lúc này thác sẽ nhiều nước nhất.

Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc

Chùa nằm ngay gần thác Bản Giốc, cách khoảng 1km. Chùa Phật Tích Trúc Lâm cũng là một địa điểm cực kỳ đáng đi. Đây là ngôi chùa nằm trên cao rất đẹp và mang đến cảm giác thanh bình.

Vườn Quốc gia Phia Oắc

Đỉnh Phia Oắc sẽ khá khó để đưa vào cùng lịch trình vì nằm ở hướng khác. Ngoài ra, đây cũng là điểm không phải lúc nào cũng đi được trong năm. Nếu là các dịp thông thường, cảnh quan ở đây không quá đặc sắc. Nhưng Phia Oắc lại nổi tiếng nhất bởi thường có tuyết. Do vậy, những đợt lạnh sâu và có băng tuyết thì đỉnh Phia Oắc sẽ trở thành điểm hot nên đi trong hành trình của bạn. Ngoài ra, nếu đã khám phá các điểm khác ở Cao Bằng, các bạn cũng có thể ghé qua đây. Đường tới đỉnh Phia Oắc đã bê tông hóa nên xe máy đi thẳng lên được.

Cảnh đẹp chốn núi đồi...

Màu nước xanh ngọc bích đặc trưng ở Cao Bằng.

Khung cảnh thanh bình ở chốn non nước Cao Bằng.

Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Hoa đào nở hồng rực.

Bánh áp chao Vịt.

Thu Trang

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/lang-dong-tam-hon-truoc-canh-dep-o-manh-dat-cao-bang-c14a69799.html