Làng cổ trên 'đảo ngọc'

Vào đến làng chài, chúng tôi ngạc nhiên khi chứng kiến 'bức tranh' phong cảnh hoang sơ, hữu tình với một bên là những ngọn núi đá vôi hùng vĩ, một bên là biển trong xanh, đem lại cảm giác thư thái và bình yên. Bà con trong làng chài vô cùng thân thiện, mến khách.

Để vào trung tâm làng chài cổ Việt Hải, khách du lịch phải di chuyển khoảng 5km đường bộ từ bến tầu.

Xuất phát từ bến Cái Bèo, chúng tôi lên thuyền tham quan vịnh Lan Hạ. Sau khi thuyền chở cả đoàn lướt trên sóng nước xanh trong, ngắm nhìn nhiều hòn đảo lớn nhỏ mang dáng hình và vẻ đẹp khác nhau, được trải nghiệm và hòa mình vào thiên nhiên, khám phá cuộc sống thường nhật của ngư dân bản địa, đi chừng 1 giờ đồng hồ, với quãng đường 7 hải lý đường biển (hơn 13km), chúng tôi đặt chân đến làng chài cổ Việt Hải.

Trên con đường bê tông bằng phẳng, chúng tôi di chuyển thêm 5km bằng xe điện, đi dưới tán hàng cây si lâu năm tỏa bóng mát 2 bên đường để vào trung tâm làng cổ. Người dân địa phương cho biết, làng cổ Việt Hải được hình thành cách đây hàng trăm năm. Khoảng 10 năm trước, chính du khách nước ngoài là những người đã đi bộ vào sâu bên trong và khám phá ra làng cổ. Đến nay, đây vẫn là một làng chài nhỏ, nằm sâu trong Vườn Quốc gia Cát Bà, thuộc huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng).

Vào đến làng chài, chúng tôi ngạc nhiên khi chứng kiến "bức tranh" phong cảnh hoang sơ, hữu tình với một bên là những ngọn núi đá vôi hùng vĩ, một bên là biển trong xanh, đem lại cảm giác thư thái và bình yên. Bà con trong làng chài vô cùng thân thiện, mến khách. Ông Bùi Duy Lập, người dân làng chài, cho biết: Làng hiện có 80 hộ. Trước đây, mọi người đều làm ruộng, đánh bắt cá để phục vụ sinh hoạt thường ngày. Nhưng nay thì khác, làng đã có đến 30% hộ chuyển sang nghề thương mại, dịch vụ như mở hàng ăn uống, cho thuê xe đạp… phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Đời sống của người dân vì thế cũng được cải thiện nhiều so với trước.

Những vật dụng nông nghiệp bình dị, gần gũi.

Điểm đặc biệt gây ấn tượng với chúng tôi khi đến với làng chài cổ Việt Hải là từng nếp nhà được lợp mái rạ, mái tranh, vách xây bằng đất; những rọ, nơm để đơm tôm, cua, cá… vẫn hiện hữu. Bà Nguyễn Hồng Liệu, du khách đến từ huyện Ninh Giang (Hải Dương), chia sẻ: Đã nhiều lần đến Cát Bà nhưng đây là lần đầu tiên tôi ghé thăm làng chài cổ Việt Hải. Cảnh quan ở đây vô cùng dễ chịu, thoáng đãng. Những ngôi nhà, vật dụng mà bà con vẫn dùng khiến tôi liên tưởng đến tuổi thơ của mình.

Không chỉ có vậy, khi đến với làng chài cổ Việt Hải, du khách còn được “hóa thân” thành ngư dân, đi thuyền trên đảo và thu hoạch tôm, cá; làm người nông dân cày ruộng cùng bà con…

Chuyến khám phá làng chài cổ Việt Hải để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong tôi cũng như cả đoàn tham quan, khách du lịch trong và ngoài nước. Nếu có dịp trở lại “đảo ngọc” Cát Bà, chắc chắn chúng tôi sẽ lại ra thăm làng chài để hòa mình vào với thiên nhiên, cuộc sống bình dị của con người nơi đây.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/que-huong-dat-nuoc/du-lich/202405/lang-co-tren-dao-ngoc-aa61f67/