Làng chài vào xuân

Những ngày cận tết Nguyên đán Giáp Thìn, sắc xuân đã về trên làng chài Phước Minh, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập. Các hộ dân nơi đây đang dọn dẹp, trang trí nhà cửa để đón xuân với niềm tin, khát vọng về năm mới nhiều khởi sắc.

Mong ước trước thềm năm mới

“Năm mới, tôi chỉ ước có mảnh đất nhỏ trên bờ để sinh sống, làm ăn, nuôi các con đi học, sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn” - bà Miễn Thị An sinh sống ở làng chài Phước Minh bày tỏ. Và đây cũng là mong ước chung của người dân làng chài này.

Mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng gia đình bà Miễn Thị An năm nào cũng cùng nhau trang trí nhà cửa, gìn giữ những nét văn hóa tết cổ truyền của dân tộc - Ảnh: Trương Hiện

Gia đình bà An có 3 thế hệ cùng sinh sống trên làng chài đã gần 20 năm nay. Nguồn thu nhập chính của gia đình xoay quanh nghề đánh bắt cá, ngoài ra trên bờ ai thuê gì làm nấy. Mặc dù kinh tế bấp bênh nhưng năm nào cũng vậy, gia đình bà vẫn giữ những nét văn hóa đặc trưng trong ngày tết cổ truyền dân tộc. Năm nay, kinh tế khó khăn hơn nhưng gia đình bà cũng cố gắng sắp xếp công việc, cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà cửa để đón tết. Bà An cho biết: Cuộc sống ở làng chài eo hẹp, thiếu thốn lắm, không được như trên bờ. Năm nào làm ăn được thì đón tết lớn, trang trí nhà cửa đẹp, hoành tráng; năm nào khó khăn thì có gì ăn nấy. Tới ngày rước ông bà thì cũng chuẩn bị vài ki-lô-gam thịt, rau, quả… Tết đến, gia đình sum vầy bên nhau ăn uống, hát hò rồi qua bè này, bè kia chúc tết.

Gia đình bà Miễn Thị An cùng nhau trang trí nhà cửa đón tết - Ảnh: Trương Hiện

Gia đình anh Phan Văn Dũng có 4 người đã sinh sống hơn 20 năm trên làng chài này. Gia đình anh cũng mưu sinh bằng nghề cá, đến nay đã 3 thế hệ. Năm nay, việc làm khó khăn hơn mọi năm nên không khí tết của gia đình anh khá trầm lắng. Song gia đình anh vẫn cố gắng gìn giữ những phong tục trong ngày tết cổ truyền. Anh Dũng chia sẻ: Năm mới, tôi mong công việc thuận lợi, kiếm được chút đỉnh để mỗi năm đón tết lớn hơn. Đặc biệt, tôi mong muốn được lên bờ sinh sống, chứ cuộc sống sông nước này bấp bênh quá.

Ông Đàm Văn Dấn, Trưởng thôn Bù Tam, xã Phước Minh, là người rất hiểu cuộc sống người dân nơi làng chài, bày tỏ mong ước trong năm mới: “Mong mỏi nhất của tôi là thời tiết thuận hòa để bà con làng chài làm ăn thuận lợi, kinh tế khá hơn”.

Khởi sắc làng chài

Trên địa bàn xã Phước Minh hiện có 54 hộ Việt kiều Campuchia về mưu sinh cả trên bờ và làng chài với tổng khoảng 120 người. Trong đó, có khoảng 36 trẻ em đến trường học cấp 1, cấp 2. Công việc chủ yếu của người dân nơi đây là đánh bắt cá, đi làm thuê cho các cơ sở chế biến điều trên địa bàn xã. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, đến nay các hộ dân đã tập trung làm ăn, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt việc đánh bắt cá tuân thủ đúng hướng dẫn của các cấp, ngành. Các hộ dân đã nhận thức sâu sắc về phát triển kinh tế gia đình, tạo điều kiện cho con em học hành với mong ước sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Làng chài Phước Minh vào xuân - Ảnh: Trương Hiện

Cuộc sống mưu sinh trên sông nước của những đứa trẻ làng chài Phước Minh - Ảnh: Trương Hiện

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Minh Bùi Ngọc Thủy cho biết: Thời gian đầu, một số hộ dân chưa coi trọng việc học hành của con em, nhưng qua hướng dẫn, giải thích, vận động của chính quyền địa phương cũng như nhà trường thì trẻ em nơi đây đa phần học hết cấp 2. Sau đó, các em được hướng nghiệp, đi làm ở một số công ty, xí nghiệp trong và ngoài xã. Bên cạnh đó, hằng năm, chính quyền địa phương đều quan tâm chăm lo tết cho người dân. Dịp tết Giáp Thìn này, địa phương vận động được 110 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 500 ngàn đồng trao tặng hộ dân hoàn cảnh khó khăn. Phần quà tuy nhỏ nhưng ấm áp tình người, với mong muốn người dân nơi đây đón tết ấm no, an vui và hạnh phúc.

Sắc mai vàng nở rực trước mỗi nhà bè như mang theo niềm mong ước về cuộc sống ổn định. Tin tưởng rằng, với niềm tin của người dân cùng sự quan tâm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, thời gian tới cuộc sống người dân làng chài Phước Minh nói riêng và nhân dân huyện Bù Gia Mập nói chung sẽ ngày càng khởi sắc, phát triển hơn về mọi mặt.

Hà Thu

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/154071/lang-chai-vao-xuan